Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật III Mùa Chay
mùng 7 tháng 03/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật III Mùa Chay, mùng 7 tháng 03/99.

"Cuộc sống con người là một cuộc "xuất hành", đi ra khỏi cảnh làm nô lệ tiến về đất hứa, ra khỏi sự chết tiến đến sự sống. Trên con đường nầy, đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống khô cằn và khó khăn: sự nghèo khổ, sự cô đơn, sự đánh mất ý nghĩa cuộc sống và niềm hy vọng, đến độ chúng ta có thể đặt vấn đề ra cho mình, giống như dân Do Thái ngày xưa: "GiaVê Thiên Chúa có hiện diện giữa chúng ta hay không?" (XH 17,7). Nguời đàn bà xứ Samari đã trải qua nhiều thử thách và có thể đã nhiều lần thắc mắc: "Thiên Chúa ở đâu?" Cho đến một ngày kia, Bà gặp một Người mạc khải cho bà, một người xứ Samari, và hơn nữa là một đàn bà, nghĩa là hai lần bị khinh dễ, (mạc khải cho bà) trọn cả sự thật. Trong một cuộc đối thoại đơn sơ, Chúa ban cho bà Hồng Ân Thiên Chúa: đó là Chúa Thánh Thần, nguồn nước hằng sống cho sự sống đời đời. Chúa mạc khải chính mình cho Bà biết như là Ðấng Thiên Sai được mong đợi và loan báo cho bà về Thiên Chúa Cha, Ðấng muốn được tôn thờ trong Thánh Thần và trong Sự Thật.

Các Thánh là những kẻ "tôn thờ đích thực Thiên Chúa Cha"; đó là những con người nam nữ, như người đàn bà xứ Samari, đã gặp được Chúa Kitô và đã khám phá ý nghĩa cuộc đời, nhờ Chúa Kitô. Họ đã cảm nghiệm được nơi chính mình, điều mà thánh Phaolô nói lên trong thơ Roma (bài đọc II của Thánh Lễ), rằng: "Tình Thương của Thiên Chúa được đổ tràn xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ bởi Chúa Thánh Thần đã được trao ban cho chúng ta" (Rm 5,5). Nơi những vị tân Chân Phước cũng vậy, ân sũng bí tích rửa tội đã trổ sinh hoa trái trọn vẹn. Các ngài đã đã được uống no nê nơi nguồn mạch tình thương của Chúa Kitô, đến độ các ngài đã được biến đổi sâu xa, và đến phiên mình trở thành nguồn mạch tràn trề xoa dịu cơn khát của biết bao anh chị em mà các ngài đã gặp trên đường đời."

"Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân những vị tân Chân Phước. Mặc cho những thử thách trong cuộc sống, tâm hồn các ngài đã không trở nên chay đá, nhưng các ngài đã lắng nghe tiếng Chúa và Chúa Thánh Thần đã ban cho các ngài được đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Và như thế, các ngài đã có thể cảm nghiệm được rằng: niềm hy vọng không làm ngả lòng" (Rom 5,5). Các ngài như những cây được trồng bên bờ suối nước, trổ sinh tràn trề những hoa trái đúng mùa" (x. TV 1,3). Vì thế, hôm nay, chiêm ngưỡng chứng tá của các ngài, Giáo Hội thốt lên: Lạy Chúa, Ngài thật là Ðấng cứu độ thế giới. Ngài là Ðá Tảng từ đó vọt ra mạch nước hằng sống, để làm cho nhân loại không còn bị khát nữa. Lạy Chúa, xin hãy ban cho chúng con thứ nước hằng sống nầy,ngỏ hầu chúng con có thể biết được Thiên Chúa Cha và có thể tôn thờ Ngài trong Thánh Thần và trong sự Thật. Amen".

"Anh chị em rất thân mến,
Chúa nhật III Mùa Chay mang bầu khí vui tươi vì lễ phong những vị tân Chân Phước. Trong chứng tá của các ngài, được chiếu sáng lên ánh sáng Phục Sinh của Chúa Kitô, Ðấng đã chết và sống lại, ánh sáng của tình thương chiến thắng trên sự ích kỷ và biến đổi cuộc sống con người trở thành món quà dâng cho Thiên Chúa và cho anh chị em. Mẫu gương các vị tân Chân Phước khuyến khích chúng ta nhất quyết tiến bước đến sự thánh thiện, mà tất cả chúng ta đều đã được gọi đến nhờ qua bí tích rửa tội. Nguyện xin Mẹ MaRIA, đấng đã luôn luôn hiện diện trong đời sống của các vị tân Chân Phước, trợ giúp chúng ta để chúng ta đừng ngả lòng trước những khó khăn và biết tôn thờ Thiên Chúa Cha trong Thánh Thần và trong sự Thật."

"Giờ đây, đến lúc chúng ta hướng lòng trí về Mẹ Maria qua lời kinh Truyền Tin. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy hăng say tiến bước trên con đường sống Phúc Âm, nhờ được cũng cố bởi mẫu gương của những vị Thánh và những vị Chân Phước. Các ngài đã chứng minh cho chúng ta biết là có thể sống theo Chúa Kitô trong mọi bậc sống, vừa múc lấy nơi Chúa nước hằng sống là Chúa Thánh Thần, nguồn mạch của sự canh tân nội tâm, của sự kiên trì, của niềm vui và bình an."

"Ngày mùng 8 tháng 3, được cử hành Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Tôi cầu chúc cho Ngày Cử Hành nầy được trở thành dịp thôi thúc suy tư lần nữa về phẩm giá và vai trò của người nữ trong gia đình, trong xã hội dân sự và trong cộng đồng Giáo Hội. Xin chúc tất cả một ngày Chúa Nhật đầy an lành. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô."


Back to Radio Veritas Asia Home Page