Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
thứ Tư hằng tuần 20.01.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi tiếp kiến chung của ÐTC sáng thứ Tư 20.01.99.

Vatican - 20.01.99 -Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 20 tháng Giêng 1999, trong thính đường Phaolô VI, ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới. Tổng cộng tất cả khoảng 4,000 tín hữu. Ðây là buổi tiếp kiến chung thứ hai trong năm mới 1999. Như vậy trong tháng Giêng 1999 này, chỉ có hai buổi tiếp kiến chung. Thứ Tư tới ngày 27 tháng Giêng 1999, ÐTC đang viếng thăm Saint- Louis, bên Hoa Kỳ và trên đường trở về Roma. Buổi tiếp kiến chung thứ ba sẽ được tiếp tục vào ngày mồng 3 tháng Hai 1999.

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 20/01/99, ÐTC tiếp tục nói về Thiên Chúa Cha. Ðề tài là: "Tình Cha của Thiên Chúa trong Cựu Ước". ÐTC nói: Dân Israel đã công nhận Tình Cha của Thiên Chúa khởi sự từ việc ngạc nhiên trước tạo dựng, việc luôn luôn đổi mới sự sống và nhất là phép lạ của việc sinh ra của một trẻ nhỏ. Dân Israel cũng có kinh nghiệm về tình Cha của Thiên Chúa qua trung gian những vụ can thiệp cứu rỗi của Người. Lúc giải phóng khỏi Ai cập, Thiên Chúa đi đến cả việc coi Israel như một trẻ sơ sinh.

ÐTC nói tiếp: Một Tình người Cha như vậy, luôn luôn hoạt động mưu ích cho Israel, được đặc tính hóa bởi tình yêu thương mạnh mẽ, liên lỉ và đầy cảm thông. Mặc dù những bất trung của Dân Israel và những đe dọa trừng phạt, Thiên Chúa cho thấy rằng: Người không thể nào khước từ tình thương yêu. Vừa là Thiên Chúa, vừa là nhân loại trong những cách biểu lộ khác nhau, tình người Cha này mặc lấy những đặc tính thường được gán ghép cho tình yêu thương của một người mẹ. Chúng ta đọc trong Tiên tri Isaia: "Sion nói: Thiên Chúa đã từ bỏ tôi. Thiên Chúa đã từ bỏ tôi. Hoặc có người phụ nữ nào có thể quên được con của lòng mình không? Dù có một người phụ nữ quên con mình, thì Ta sẽ không bao giờ quên được con" (49, 14-15). Và chỗ khác: "Như một người mẹ an ủi con mình, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy", (Is 66, 13).

ÐTC kết thúc bài giáo lý: Tình yêu thương mà Thiên Chúa đổ tràn trề xuống Dân của Người làm cho ông già Tobi nhẩy mừng và hô lên: "Hỡi con cái Israel, hãy ngợi khen Thiên Chúa trước các dân. Chính Người là Thiên Chúa chúng ta, chính Người là Cha chúng ta và Người là Thiên Chúa cho đến muôn đời" (Tb 13, 3-4).

Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan. Rồi chào thăm các nhóm nói các thứ tiếng này. Với các đoàn hành hương Tiếng Tây Ban Nha, ÐTC nói: "Trước khi lên đường viếng thăm Mexico, Cha mời gọi anh chị em dâng lên Ðức Bà Guadalupe lời cầu nguyện của anh chị em, để Mẹ hướng dẫn các bước tiến của việc tái rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc có tiếng nói và nền văn hóa Tây Ban Nha. Xin Thiên Chúa theo dõi và che chở anh chị em luôn luôn".

Với các đoàn hành hương tiếng Bồ đào nha, ÐTC cũng nói đến chuyến viếng thăm Châu Mỹ. Ngài nói: "Tin cậy vào lời cầu nguyện của anh chị em, tôi lên đuờng đi Châu Mỹ, để đem đến cho các cộng đồng Kitô những thành quả của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã thực hiện và được dùng làm như những chỉ dẫn trong việc xây dựng tương lai. Tôi gửi lời chào thăm tận tình và phép lành của Chúa cho anh chị em hiện diện ở đây và cho tất cả những ai chờ dợi tôi trong chuyến viếng thăm tại Lục Ðịa này".

Bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm cách riêng các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nói: "Chúng ta đang ở trong Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Hiệp Nhất các người Kitô; tất cả chúng ta được mời gọi góp công, bằng việc cầu nguyện và bằng dấn thân cụ thể vào việc hiệp thông hoàn toàn giữa người tin kính Chúa Kitô. Các con, thanh niên thân mến, các con hãy dành sự hăng say và các nghị lực mới mẻ của các con cho mục đích này - Anh chị em bệnh nhân thân mến, anh chị em hãy dâng các đau khổ, trong hiệp nhất với Lễ Hy Sinh Thánh Thể, để cầu nguyện theo ý chỉ này - và các con, các đôi tân hôn thân mến, các con hãy trở nên những chứng nhân của sự hiệp nhất do Chúa muốn , bắt đầu từ gia đình của các con, "những giáo hội nhỏ bé".

Buổi tiếp kiến kết thúc sau hơn một giờ bằng hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và của các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page