Huấn Ðức của ÐTC
vào giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 10/01/99:
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC vào giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 10/01/99: Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.

1. Anh chị em rất thân mến,
Chúa Nhật 10/01/99, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Ðoạn Phúc Âm mà Thánh Lễ Chúa Nhật nầy trình bày cho chúng ta suy niệm, nói về Chúa Giêsu hòa mình giữa đám đông bước xuống sông Giordan để lãnh Phép Rửa của Gioan. Khi Chúa bước lên khỏi nước, các tầng trời mở ra, Chúa Thánh Thần xuất hiện dưới hình chim bồ câu và một tiếng nói từ trời cao vang lên: "Ðây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta" (Mt 3,17).

Trong biến cố, một cách nào đó, chính Thiên Chúa được biểu lộ trong mầu nhiệm Ba Ngôi: Thiên Chúa Cha, nguyên lý và nguồn mạch của sự sống và sự thánh thiện; Thiên Chúa Con, Ðấng đã đến để giải phóng thế gian khỏi tội lỗi và sự chết; và Chúa Thánh Thần, Ðấng nâng đỡ công việc cứu chuộc bằng sức mạnh của Người.

2. Trong khung cảnh của năm chuẩn bị cuối cùng cho Ðại Toàn Xá, năm dành cho Thiên Chúa Cha, thì ngày lễ trọng kính Chúa Chịu Phép Rửa có một giá trị đặc biệt. Hình ảnh Chúa Giêsu chịu phép Rửa nhắc chúng ta nhớ lại dung mạo nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời, là Ðấng, như Phúc Âm ghi lại, "đã yêu thế gian đến đổi trao ban Con Một mình cho thế gian, ngõ hầu ai tin vào Con Một nầy, sẽ không phải chết, nhưng có được sự sống đời đời" (Gn 3,16).

Như thế, chúng ta được mời gọi suy niệm về tình thương của Thiên Chúa Cha cho chúng ta, những kẻ được nâng lên hàng những con cái của Thiên Chúa, trong bí tích Rửa Tội. Ý thức về phẩm giá cao trọng như thế phải khơi dậy trong chúng ta sự dấn thân sống tương xứng với ơn bí tích Rửa Tội.

3. Sáng nay, trong nhà nguyện Sistina đầy gợi hứng, tôi đã ban cho vài trẻ nhỏ bí tích đầu tiên trong ba bí tích khai tâm Kitô, tức bí tích Rửa Tội. Cùng với cha mẹ các em, và với những vị đở đầu nam nữ, chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vì hồng ân sự sống và ân sũng thánh hóa, là ơn đã làm cho những trẻ nhỏ nầy trở nên những con cái của Thiên Chúa.

Hơn nữa, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, ngõ hầu nhờ việc đáp trả tiếng gọi của Chúa với một sự trung thành mới, chúng ta được luôn sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta hãy trao phó những nguyện ước nầy cho Mẹ Maria, xin Mẹ là Ðấng đã được kêu cầu dưới tước hiệu Ðức Bà của Ân sũng, trợ giúp cho mọi người Kitô được ý thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính bí tích Rửa Tội cho chính bản thân mình, và để sống trung thành với bí tích nầy mọi ngày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page