Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật mùng 3/01/1999
Chúa Nhật II sau Giáng Sinh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin, trưa Chúa Nhật mùng 3 tháng Giêng 1999, Chúa Nhật II sau Giáng Sinh.

1. Anh chị em rất thân mến,
Vào khởi đầu Năm Mới, tự nhiên phát sinh trong các tâm hồn niềm hy vọng, muốn được thể hiện bằng những hành động cụ thể về Hòa Bình và Hòa Giải. Tôi đã cổ động lại khát vọng phổ biến này trong sứ điệp mà tôi đã cho công bố nhân dịp Ngày Quốc Tế Hòa Bình. Sứ điệp được tập trung về niềm xác tín nầy là: bí quyết của Hòa Bình đích thực là tôn trọng những nhân quyền. Khi những quyền lợi của con người không được nhìn nhận hoặc bị khinh rẻ, thì chắc chắn được gieo vải những mầm móng của sự bất ổn, nổi loạn và bạo lực. Ðiều khẩn thiết là phải tìm lại ý thức về phẩm giá của từng người, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa (x. STK 1,26-28), để gặp lại trong phẩm giá đó nền tảng an toàn cho tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới.

2. Nhưng buồn thay, trong những bước khởi đầu của Năm Mới, người ta còn ghi nhận những hoàn cảnh thương tâm, và từ nhiều nơi trên thế giới, còn tiếp tục vang lên những tiếng kêu cứu đau thương vì chiến tranh và vì đồng tiền bị mất giá. Trong giây phút nầy, tâm tư tôi hướng đến Angola, nơi lại xảy ra cuộc xung đột huynh đệ tương tàn, đến Cộng Hòa Congo, nơi dân chúng không được dư luận quốc tế chú ý đến và phải chịu những hậu quả của những cuộc chạm súng dữ dội, và đến Sierra Leone, sân khấu của những bạo lực không thể tả được, làm cho dân chúng phải chạy trốn khỏi nhà cửa của mình đến những nơi vô định.

Phản ánh những tiếng kêu cứu hải hùng từ khắp nơi vang đến, tôi xin ngỏ lời với những vị có trách nhiệm chính trị và quân sự và yêu cầu các vị hãy tìm ra mọi sáng kiến có thể cổ võ cho một nền hòa bình công bằng và lâu bền. Thảm cảnh của KOSOVO, nơi mà vào ngày áp lễ Giáng Sinh lại xảy ra những vụ chạm súng mới, cũng luôn hiện diện trong tâm tư tôi.

3. Tôi luôn trao phó những hoàn cảnh khổ đau nầy cho lời khẩn cầu của Ðấng mà chúng ta khẩn cầu trong ngày đầu Năm Mới như là Mẹ của Ngôi Lời làm người để thiết lập lại sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, bị phân rẻ vì tội lỗi. Xin Ðức Nữ Ðồng Trinh khơi dậy trong tâm hồn mọi người nam nữ của thời đại chúng ta, một ý chí mạnh mẽ muốn hiểu và đồng ý với nhau, sao cho một thế giới công bằng hơn và liên đới hơn được phát sinh từ sự dấn thân của tất cả mọi người trong ngàn năm mới đang đến gần.