Một người bạn
thân cận với Mẹ Têrêsa
nhìn thấy tương lai sáng lạng
của Hội Dòng Calcutta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một người bạn thân cận với Mẹ Têrêsa nhìn thấy tương lai sáng lạng của Hội Dòng Calcutta.

Tin Ấn Ðộ (UCAN 30/04/99) -- Một trong những bí mật được giữ kín nhất về Mẹ Têrêsa là một trong những người bạn thân cận nhất của Mẹ trong 30 năm qua là một phụ nữ Ấn Giáo. Sunita Kumar, 56 tuổi, vợ của nhà công nghiệp Naresh Kumar tại Calcutta, sống trong một căn hộ trên đường Middleton, Calcutta. Tóc nâu, mặc chiếc áo "salwar kameez" màu trắng, Sunita Kumar ăn nói lưu loát và tự tin. Bà nói với UCA News về lần đầu tiên bà gặp Mẹ Têrêsa vào năm 1967: "Mới nhìn sơ qua, đã thấy bộc lộ tình thương." Kumar là một người tình nguyện giúp các nữ tu Thừa sai Bác ái (MC). Bà giải thích: "Chúng tôi gặp nhau mỗi tuần một lần và nhận các viên thuốc từ tay các nữ tu. Chúng tôi lấy thuốc ra khỏi bao và lấy giấy gói thuốc lại. Ðiều này giúp bệnh nhân phong cùi dễ mở gói thuốc, nhất là những người gặp khó khăn khi sử dụng đôi tay." Kumar cho biết bà còn giúp các nữ tu tiếp xúc với báo chí "bởi vì họ quá bận để có thể làm công việc liên lạc. Mẹ Têrêsa đã bảo tôi làm việc này." Nữ tu tổng quyền dòng Thừa sai Bác ái Nirmala Joshi công nhận rằng Kumar là người rất "gần gũi" với vị sáng lập dòng. Nữ tu nói với UCA News: "Sunita Kumar là khách thường xuyên tại nhà mẹ của dòng." Nữ tu cho biết thêm đôi khi các nữ tu Thừa sai Bác ái nhờ bà Kumar tiếp xúc với báo chí. Kumar nhận định rằng đa số những người tình nguyện Ấn Ðộ tại các nhà dòng Thừa sai Bác ái ở Calcutta thuộc về các tầng lớp không Công giáo. Bà nói rằng đối với Mẹ Têrêsa "cầu nguyện là phục vụ, và Mẹ không hề quan tâm là bạn đang tin vị thượng đế nào. Chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau về chuyện đó." Khi được yêu cầu mô tả tính tình của Mẹ Têrêsa, Kumar nói: "Tôi chưa hề thấy mẹ nản lòng hoặc buồn rầu. Mặc dù mẹ làm việc cho người nghèo, người bệnh, người nghèo khổ, bầu khí chung quanh luôn luôn là thư thái - mẹ luôn tươi cười. Ðó niềm vui được làm việc với mẹ." Trong năm cuối của cuộc đời người nữ tu đoạt giải Nobel Hòa bình, Kumar vẽ một loạt 13 tranh về Mẹ Têrêsa. Bà kể, trong một bức tranh Mẹ Têrêsa đứng với một nhóm em bé và một con cọp. Khi nữ tu hỏi bà về ý nghĩa của con cọp, Kumar trả lời: "Chính vì mẹ cũng là một con cọp mà." Mẹ Têrêsa đã bật cười vang. Chín bức tranh đã bán trong một ngày tại cuộc triển lãm vào tháng 10-1998 tại Luân Ðôn. Bốn tháng sau khi Mẹ Têrêsa qua đời ngày 5-9-1997, Kumar nói "tôi đã có ý viết một cuốn sách về cuộc đời của mẹ." Bà nói rõ, bà muốn viết sách này "bởi vì các nữ tu sẽ không viết. Ðó không phải là nhiệm vụ của các nữ tu. Khi tôi thảo luận ý nghĩ này với các nữ tu, họ hỗ trợ tôi hết mình." Nữ tu Nirmala đã phát hành cuốn sách truyện tranh "Mẹ Têrêsa thành Calcutta" vào dịp kỷ niệm một năm ngày mẹ qua đời. Kumar cho biết bà đã tặng 15,000 pounds (khoảng 9,300 Mỹ kim) mà bà đã nhận như tiền ứng trước, cho các nữ tu. Khi được hỏi bà nhớ nhất điều gì về Mẹ Têrêsa, Kumar nói: "Tôi nhớ sự có mặt của mẹ bằng xương bằng thịt. Mẹ thường vuốt tóc tôi và giúp tôi nhiều nghị lực đến nỗi tôi luôn cảm thấy được đổi mới sau khi gặp gỡ mẹ." Tuy vậy, Kumar nói thêm, Mẹ Têrêsa vẫn tiếp tục hiện diện với các nữ tu trong tinh thần. "Tương lai là sáng lạng. Thực vậy, thậm chí các nữ tu còn làm tốt hơn. Họ đã mở thêm 23 nhà mới trên khắp thế giới và đang tính mở thêm 10 nhà nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page