Sẽ không có cuộc gặp gỡ
giữa Phái Ðoàn Bắc Kinh
và Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trong chuyến viếng thăm của Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc tại Roma, sẽ không có cuộc gặp gỡ giữa Phái Ðoàn Bắc Kinh và Vatican.

Vatican - 19.03.99 - Nhật Báo Công Giáo Ý Tương Lai (Avvenire), số ra ngày 19.03.99 đã loan tin rằng: Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc, ông Ziang Zemin, sẽ tới Roma vào ngày 20.03.99. Nhật báo cũng loan tin rằng: Trong buổi gặp gỡ giới báo chí thứ Năm 18.03.99, Phát Ngôn Viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro Valls, tuyên bố rằng: "Trong những ngày viếng thăm của Chủ Tịch Jiang Zemin tại Roma sẽ không có cuộc gặp gỡ giữa Phái Ðoàn Bắc Kinh và Vatican. Tôi không thấy ghi gì cả trong chương trình".

Tờ Tương Lai còn cho biết thêm như sau: Trong những ngày viếng thăm Roma, sẽ có nhiều đoàn thể chính trị và tổ chức bênh vực nhân quyền xuống đường phản đối chính sách đàn áp và những vi phạm nhân quyền của Chính Phủ Bắc Kinh, cách riêng trong vụ đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy của sinh viên tại Thiên An Môn tháng 6 năm 1989 (cách đây 10 năm). Thứ Năm 18.03.99, tại Burxelles, thủ đô Bỉ, ông Jinsheng người chống đối chính sách của Bắc Kinh, tố cáo những đợt mới về đàn áp hiện nay tại Trung Quốc. Phát Ngôn Viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tố cáo rằng: những ai cổ võ một kiến nghị lên án Trung Quốc nhân dịp cuộc hội họp tới đây của Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, tức là gây nên sự bất ổn chính trị tại Trung Quốc. Phát Ngôn Viên nói: "Mục đích của kiến nghị nhằm gây nên sự bất ổn và chặn đứng cuộc phát triển của Trung Quốc, bằng cách dùng nhân quyền để xen lấn vào công việc nội bộ".

Trong cuộc phỏng vấn rất dài, dành cho nhật báo Ý "Người Ðưa Tin Chiều" (Corriere della sera), cách đây ít ngày trước khi lên đường viếng thăm Cộng Hòa Ý, Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc, ông Ziang Zemin (Giang Trạch Dân), tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican, nhưng với hai điều kiện: đoạn tuyệt ngoại giao với Ðài Loan và không xen lấn vào nội bộ của chúng tôi". Ðây là những điệp khúc được lặp đi lặp lại từ nhiều năm qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page