Một Nhà Sư Phật Giáo
thường xuyên viếng thăm
một Tu Viện Công Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một Nhà Sư Phật Giáo thường xuyên viếng thăm một Tu Viện Công Giáo.

Tin TAUNGGYI, Mianma (UCAN 21/09/99) -- Một nữ tu Công Giáo 80 tuổi đã hưu trí đang dạy tiếng Anh cho một số nhà sư Phật Giáo nói rằng sự giao tiếp với họ đã trở thành một hình thức đối thoại giữa các tôn giáo. Nữ Tu Theresa thuộc dòng Ðền Tội tại Taunggyi, cách Yangon 450 km về phía bắc, cho biết việc bà dạy nhiều giờ tiếng Anh cho các nhà sư đã giúp bà hiểu họ hơn và đánh giá cao ơn gọi của họ. Bà cho biết bà đã dạy học cho họ trong bảy năm, nhưng sau một thời gian bà mới nhận ra rằng công việc của bà đã góp phần vào sự hiểu biết lẫn nhau giữa tín đồ Phật Giáo và Kitô Hữu. Bà cho biết thỉnh thoảng vài nhà sư đã hỏi bà về Kitô Giáo.

Nữ tu Theresa vào dòng năm 1941, cho biết trước kia bà nghĩ rằng đối thoại giữa các tôn giáo chỉ là sự đối thoại "mang tính học thuật " giữa các chuyên gia tôn giáo. Là giáo viên tiếng Anh từ năm 1966, nữ tu Theresa bắt đầu dành trọn thì giờ cho việc dạy học ngay tại tu viện sau khi nghỉ hưu từ năm 1990. Năm 1992, bà nhận dạy nhà sư đầu tiên. Nhà sư này được thượng tọa Thinanswe trụ trì một ngôi chùa giới thiệu với bà. Theo bà, Thượng tọa Thinanswe đã từng học trong một trường của các nữ tu và cảm thấy thoải mái đến gặp bà để giới thiệu một nhà sư trẻ cần học tiếng Anh. Nhớ lại việc một nhóm nhà sư theo học lớp của bà hồi cuối năm đó, bà kể lại khi đang đi trên đường bà nhìn thấy ba nhà sư tiến đến gần bà. Bà nói theo lệ thường bà và họ sẽ tránh nhau vì tình cảm lẫn lộn giữa e thẹn, sợ hãi, không biết về nhau và ngại ngùng, nhưng lần đó bà đã mỉm cười với họ. Bà thật ngạc nhiên vì các nhà sư tiến gần đến bà chứ không quay mặt đi nơi khác. Họ thuộc thiền viện Ottara Yone tại Taunggyi muốn gặp bà để xin học tiếng Anh. Bà cho họ học chung với các học viên khác trong lớp học, và từ chỉ ba học viên, nay lớp của bà lên tới 25 người. Một trong số nhà sư đã tu học xong và nay là một nhà sư trụ trì. Các nhà sư nêu lý do muốn học tiếng Anh là để họ đi du lịch nước ngoài, nói chuyện với du khách đến thăm tu viện, và để đọc Kinh Thánh, riêng với những vị quan tâm tham gia đối thoại giữa các tôn giáo.

Một tu sĩ nói với nữ tu rằng ông đã đi du lịch Nêpan, Ấn Ðộ và nhiều nước khác để thăm nơi Ðức Phật ra đời và các địa điểm khác, nhưng học hỏi được rất ít vì ông không hiểu một ngôn ngữ quốc tế. Ngoài các nhà sư Phật Giáo, trong số các học viên của nữ tu còn có con cái của các công nhân viên và các bà vợ của một số quan chức chính phủ. Nhưng điều thu hút sự chú ý của du khách chính là việc hầu như mỗi ngày các nhà sư đi hàng dọc tiến vào khuôn viên tu viện Thánh Anna. Chẳng hạn một du khách cho rằng các nhà sư đến thăm tu viện để khất thực. Nữ tu Theresa cho biết mặc dù bà và các nhà sư ít khi bàn luận trực tiếp về tôn giáo của nhau, nhưng ít ra họ đã đạt được một trong những bước quan trọng của đối thoại. Hiện nay trên đường đi, bà và các nhà sư không còn tránh mặt nhau nữa, nhưng cùng cười chào nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page