Ðức Giáo Hoàng
nói về cuộc hành hương
mà ngài hằng mơ ước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giáo Hoàng nói về cuộc hành hương mà ngài hằng mơ ước và về tuổi già.

(Dựa theo Bài của Gerard O'Connell, đặc phái viên tại Rôma). VATICAN (UCAN 4.08/99) - Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tái xác nhận niềm mong ước của ngài là làm cuộc "hành hương mà Ngài hằng mơ ước" tới một vài nơi thánh, nơi chứng kiến việc Thiên Chúa đã can thiệp vào lịch sử loài người; niềm ao ước thứ hai của ÐTC là tán dương sự ngôn khoan mà người cao tuổi có thể truyền lại cho giới trẻ.

Phát ngôn viên Tòa Thánh Joaquin Navarro-Valls nói rằng trong hai tuần nghỉ đầu tháng 7 vừa qua tại vùng núi Alps nước Ý, Ðức Giáo Hoàng thường nói về ước mơ hành hương đến Irắc, Ai Cập, Palextin, Giêrusalem, Xiri và Hi Lạp. Cuộc hành hương tuy được coi như một chương trình chung, nhưng có thể chia thành nhiều giai đoạn tách biệt. Trước đây vào tháng 6/1999, ngài đã viết trong bức thư "Về cuộc hành hương đến những nơi gắn liền với Lịch Sử Cứu Ðộ" ,về mong ước riêng của ngài là đi đến những nơi mà Chúa đã chọn "để dựng lều ở giữa chúng ta." Ngài hy vọng đến thăm Ur tại Irắc, có thể vào trước cuối năm 1999, và cũng muốn một phái đoàn tín đồ Do Thái và Hồi Giáo cùng cầu nguyện với ngài tại đó. Kitô hữu, tín hữu Do Thái và tín đồ Hồi Giáo đều tôn vinh Abraham như người cha của họ trong đức tin, là người mà theo Kinh Thánh đã sinh ra tại Ur. Sau đó ngài sẽ đến Xinai ở Ai Cập là nơi ông Môisê đã gặp Chúa. Ngài sẽ cầu nguyện tại tu viện thánh nữ Catarina của Chính Thống Giáo và ngài muốn đại diện của các Giáo Hội Kitô sẽ cùng ngài cầu nguyện, cùng với tín hữu Do Thái và tín đồ Hồi Giáo. Sau đó, ngài sẽ đi thăm núi Nebo ở Gioócđani; từ đỉnh núi này ông Môisê đã nhìn thấy đất hứa, nhưng ông đã không vào được đất này. Tiếp đó, ngài sẽ đi Ixraen và Palextin để thăm những nơi liên hệ trực tiếp với Chúa Giêsu Kitô. Ngài mong muốn cầu nguyện vào ngày 25-03-2000 tại Nadarét là nơi Ðức Maria đã chấp nhận lời Chúa mời gọi làm mẹ của Ðức Giêsu. Tiếp đó, Ðức Giáo Hoàng muốn đi Bêlem là nơi Chúa Giêsu ra đời mà hiện nay thuộc quyền cai trị của Palextin. Ðức Giáo Hoàng sẽ đến Giêrusalem, nơi Ðức Giêsu đã chịu khổ hình, chịu chết và đã phục sinh. Tại đây, ngài hy vọng sẽ cầu nguyện chung với các nhà lãnh đạo Kitô Giáo khác trong một cuộc tập họp toàn thể các Giáo Hội Kitô để tôn kính Chúa Giêsu. Các chặng cuối của cuộc hành hương vô tiền khoáng hậu sẽ là Ðamát, thủ đô của Xiri, và Athens, thủ đô Hy Lạp, vì cả hai nơi này liên quan mật thiết đến cuộc đời và sứ vụ của Thánh Phaolô. Ước mơ của Ðức Giáo Hoàng khi làm cuộc hành hương này là hướng sự chú ý của thế giới vào những địa điểm mà Chúa đã mặc khải kế hoạch cứu độ của Ngài cho nhân loại, nhất là qua Chúa Giêsu, trong Năm Thánh mừng 2000 năm ngày Chúa Giêsu ra đời. Tuy nhiên, do ý thức được tình trạng sức khỏe mong manh và không thể đoán trước được về tình hình chính trị tại Trung Ðông, Ðức Giáo Hoàng đã hoàn toàn "phó thác cho ý Chúa", và hy vọng rằng ngài sẽ có thể thực hiện cuộc hành hương "hoàn toàn có tính cách tôn giáo" này "ít ra là tại những địa điểm chính."

Sau thời gian hai tuần nghỉ trên núi trở về, Ðức Giáo Hoàng đến sống suốt mùa hè tại Dinh Thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo, trên các ngọn đồi Alban nhìn xuống hồ Albano, cách Rôma khoảng 40 phút đi xe hơi. Ngài lưu lại đây cho đến cuối tháng 9/1999, nhưng ngài vẫn tiếp tục làm việc, mặc dù thời khóa biểu được giảm thiểu nhiều.

Ước mong thứ hai của ÐTC là "ca ngợi tuổi già." Ngài nhận định rằng, một đàng, xã hội công nghệ hiện đại bị thống trị bởi các nền kinh tế và sự tìm kiếm lợi nhuận đã gạt người cao tuổi ra bên lề xã hội, vì coi họ như những người phi sản xuất. Ðàng khác, người cao tuổi đã trở nên quan trọng hơn và đặc biệt cần thiết cho việc chăm sóc và giáo dục con cháu, nhất là các cặp vợ chồng trẻ sẽ bị lạc đường nếu không có người cao tuổi giúp đỡ. Hơn nữa, người cao tuổi có cả một sản nghiệp phong phú về kinh nghiệm và sự khôn ngoan để chia sẻ với các thế hệ trẻ. Nhận định rằng Thánh Kinh nói rằng người công chính không tìm cách thoát khỏi tuổi già và gánh nặng của nó, Ðức Giáo Hoàng cho biết ngài cầu nguyện với Thiên Chúa bằng những lời này: "Lạy Chúa, Chúa là nguồn hy vọng của con từ lúc con còn trẻ, con tin cậy vào Chúa. Và giờ đây con đã già, tóc đã bạc, xin Chúa đừng từ bỏ con, lạy Chúa, hầu con có thể loan truyền quyền năng của Chúa và những việc kỳ diệu của Chúa cho mọi thế hệ." Ngoài việc khởi đầu cuộc hành hương mà ngài hằng mơ ước, Ðức Giáo Hoàng có những sự kiện lớn khác trong thời khóa biểu của ngài từ nay cho đến khi ngài khai mạc Năm Thánh vào ngày 24-12 năm 1999 nầy. Một trong các sự kiện này là chuyến thăm Châu Á cuối năm nay, để giới thiệu tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu với Giáo Hội Á Châu. Tông huấn này sẽ chính thức kết thúc khóa họp đặc biệt năm 1998 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Tuy chưa có thông báo chính thức từ phía Tòa Thánh, nhưng báo chí quốc tế đã bắt đầu nói về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ấn Ðộ, trong những ngày từ mùng 5 đến 8 tháng 11/1999 tới đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page