Bế Mạc
Tuần tĩnh tâm của ÐTC
và của các vị Giáo Sĩ cấp cao
tại Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tuần tĩnh tâm của ÐTC và của các vị Giáo Sĩ cấp cao tại Vatican.

Vatican - 27.02.99. Tuần tĩnh tâm của ÐTC và của Giáo Triều Roma đã bế mạc sáng thứ Bẩy 27/02/99, với bài suy niệm cuối cùng về đề tài "Ước muốn nên thánh". Chiều thứ Sáu 26/02/99, trong hai bài suy niệm ngày cuối cùng, Ðức Cha giảng phòng đã nói về Ðức Mẹ Maria, vừa giải thích lời Thánh Bernard nói về Mẹ Maria,như sau: "Hãy ngước mắt nhìn lên Ngôi Sao Sáng và khẩn xin Ðức Trinh Nữ Maria (Respice Stellam, voca Mariam)". Mẹ là Ngôi Sao Sáng cứu rỗi, chúng ta phải nhìn ngắm trong những cơn sóng gió của cuộc đời. Mẹ là Mẹ của đức tin chúng ta,Me ïcủa tình yêu thương chúng ta". Sau bài suy niệm kết thúc tuần tĩnh tâm, ÐTC đã nói ít lời như sau:

"Sau những ngày tĩnh tâm này, chúng ta cảm tạ Chúa, Ðấng đã nói với chúng ta trong yên lặng, như Người nói với Tiên tri Isaia xưa kia". Rồi cảm ơn Vị Giảng Thuyết, ÐTC nói: "Tôi thông công vào những tâm tình biết ơn đối với Ðức Cha André-Mutien Léonard, Giám Mục Namur, một dụng cụ ngoan ngoãn và giá trị của Thiên Chúa, trong những ngày dành cho việc lắng nghe này.

Hiền đệ đáng kính trong Hàng Giám Mục, tôi tận tình cảm ơn về sự dấn thân quảng đại trong việc soạn bài và chia sẽ trong những ngày Tĩnh tâm này. Nhờ những ngày đó, chúng ta như được ghìm trong Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, "Lương thực của con người" trên đường tiến về Ngàn Năm thứ Ba. Hiền đệ đã đem đến cho chúng tôi một lộ trình Thánh Kinh đích thực, được phong phú hóa bởi chứng tá của các Vị Thánh và của các bậc Thày trong đường tu đức. Như vậy chúng tôi đã có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, khởi sự từ trung tâm Mạc Khải Tân Ứơc. Như thế, chúng tôi được giúp đỡ để có một tổng hợp về nộïi dung thần học được dành cho ba năm chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá, nay đã gần kề. Xin Thiên Chúa trả công cho Hiền đệ về công khó nhọc này".

Rồi ngỏ lời với các vị tham dự Tuần Tĩnh Tâm, ÐTC nói: "Tôi cũng muốn bày tỏ tâm tình biết ơn với tất cả những ai đã đồng hành với tôi trong những ngày này. Trước hết, các anh em đáng kính: Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và các Viên Chức của Giáo Triều Roma. Anh em là những người đã chia sẻ trực tiếp giờ phút ơn thánh này; và tôi cũng cám ơn tất cả những ai, với lời cầu nguyện, đã gần gũi chúng ta. Tôi cầu chúc rằng: Con đường Mùa Chay đem lại cho mỗi người những thành quả thiêng liêng dồi dào, và nhất là cầu chúc cho đức bác ái, "giây liên kết của đường trọn lành" (Col 3, 14) được gia tăng trong mỗi một người".

Nguyện Xin Ðức Maria, Ðấng đã hiện diện với chúng ta trong những ngày cầu nguyện, suy tư và yên lặng này, để ïche chở chúng ta như người mẹ hiền, làm cho những dốc quyết của chúng ta sinh nhiều hoa trái và hướng dẫn chúng ta đến việc chu toàn thánh ý Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin Kính chào Mẹ Maria, niềm Hy vọng của chúng con "(Maria, Spes nostra, salve!"


Back to Radio Veritas Asia Home Page