Một cụ già có tám người cháu
được thụ phong Linh Mục ở tuổi 83

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một cụ già có tám người cháu, được thụ phong Linh Mục ở tuổi 83.

Tin Ấn Ðộ (Ucan 14/04/99, New Delhi) Mười hai thân nhân đến dự lễ truyền chức Linh Mục mới đây của Linh Mục George Thekkekara thuộc giáo phận Jhansi ở miền Trung Ấn Ðộ: gồm có bốn người con và tám người cháu. Vị Linh Mục 83 tuổi, thường được gọi là "Bác George", phát biểu trong Thánh Lễ ngày 25-03-99 như sau: "Tiếng Chúa gọi tôi vẫn rõ ràng, cho dù tôi đã lớn tuổi; và lý do tại sao thì chỉ có Chúa biết." Ðức cha Frederick D'Souza, giáo phận Jhansi, vị chủ sự thánh lễ phong chức, đã nói rằng điều quan trọng đối với Chúa không phải là chất lượng hoặc số lượng của thừa tác vụ, mà là "thái độ tuyệt đối sẵn sàng phục vụ Ngài." Cha Thekkekara được thụ phong Linh Mục tại đền thờ Thánh Giuđa tông đồ, quan thầy của những trường tuyệt vọng, đã phát biểu cho hãng tin Công Giáo Á Châu biết như sau: "Chúa không quan tâm đến tình trạng lành lặn hay khuyết tật và cũng không quan tâm đến tuổi tác hay dáng vẻ bên ngoài.

Vào Năm 1943, khi kết hôn với cô Mary Thomas ở tuổi 27, anh đã không nghĩ tới việc làm Linh Mục, nhưng anh đã luôn "muốn sống đường lối mà Ðức Kitô mong muốn.". Ông cho biết vợ ông là một "phụ nữ rất đạo đức, chăm chỉ và gương mẫu," và ca ngợi bà đã dày công "truyền thụ một cảm nhận đức tin" sâu sắc và bền vững" cho bốn người con. Ông cho biết năm 1976 vợ ông đi chữa ung thư tại Mỹ và nói thêm "lúc đó tôi ước muốn trở nên một phó tế đã lập gia đình."

Cha Thekkekara nói rằng sau khi người vợ qua đời năm 1982 "ngài không còn thiết tha bất cứ cái gì, kể cả cuộc sống", nhưng vẫn nhớ lời người vợ trăn trối trên giường bệnh rằng "Chúa Giêsu đã một kế hoạch để em chết và anh được sống." Ngài nhấn mạnh rằng người vợ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngài "lắng nghe tiếng Chúa mời gọi đi theo Người trong những năm còn lại của đời ngài." Ngài cho biết "cả gia đình đã nâng đỡ và tích cực ủng hộ." Ngài vào chủng viện và tốt nghiệp thần học năm 1994 tại chủng viện thánh Phêrô ở Bangalore, bang Karnataka. Con trai của ngài tên Stan nói rằng "cả gia đình tưởng là chuyện đùa" khi thoạt đầu ngài nói, ngài muốn trở thành Linh Mục, nhưng nay "ai nấy đều tự hào về ngài." Sau khi tốt nghiệp thần học, và biết rằng cần có một giáo phận hoặc dòng tu tiếp nhận trước khi có thể thụ phong Linh Mục, nên ngài đã xin với nhiều giáo phận tại Ấn Ðộ và nước ngoài, nhưng không thành công. Tuy nhiên, năm 1995 Ðức Cha D'Souza chấp nhận cho ngài - một người xuất thân từ bang Kerala ở miền nam Ấn Ðộ - được gia nhập giáo phận truyền giáo của ngài ở miền bắc Ấn Ðộ. Ðức cha D'Souza đã nói với hãng tin Công Giáo Á Châu hôm ngày 8-4-99 rằng: đây là một quyết định điển hình khi ngài tạo "cơ hội cho người sinh viên mới tốt nghiệp thần học này nhận ra lời mời gọi truyền giáo; đây sẽ là một mẫu gương cho mọi người trong giáo phận. Trong suốt ba năm thử thách trước khi được thụ phong Linh Mục, "Bác George" đã phục vụ như một giáo viên. Giờ đây, nhìn lại kinh nghiệm đã trải qua, Cha George nói rằng kinh nghiệm làm giáo viên thể dục, sẽ giúp cha thích ứng với khí hậu khắc nghiệt trong vùng giáo điểm đông tín đồ Ấn Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page