Người dân tiếc thương
một vị lãnh đạo Phật Giáo
Hòa Thượng Seet Kim Beng
chủ trương hữu nghị giữa các tôn giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người dân tiếc thương một vị lãnh đạo Phật Giáo chủ trương hữu nghị giữa các tôn giáo.

Tin KUALA LUMPUR (UCAN 16-07-99) -- Hàng ngàn người xếp hàng dài 3 km dự đám tang của Hòa Thượng Seet Kim Beng, người tiên phong trong cuộc đối thoại Liên Tôn ở Malaixia, đã qua đời ngày 3-07-99 vì bệnh ung thư, thọ 86 tuổi. Là một thành viên sáng lập của Hội Ðồng Tư Vấn Malaixia về Phật Giáo, Kitô Giáo, Ấn Giáo và đạo Sikh, vị Hòa Thượng phái Ðại Thừa đã được tín đồ của nhiều tôn giáo kính trọng. Linh Mục dòng Tên Paul Tan Chee Ing, một thành viên sáng lập của Hội Ðồng Tư Vấn, nói với hãng tin Công Giáo Á Châu rằng: Hòa Thượng Kim Beng đã "đóng góp rất nhiều vào quá trình phát triển của Hội Ðồng Tư Vấn... ngài là một vĩ nhân và khó có ai thay thế được ngài." Vị Linh Mục coi Hòa Thượng như "một người chính trực không bỏ qua các nguyên tắc của ngài. Ngài có lòng bác ái, cảm thông và thẳng thắn. Ngài cũng là người làm trung gian hòa giải bất cứ khi nào có căng thẳng hay xung đột." Chẳng hạn, khi chính quyền bang Kelantan có ý định áp đặt bộ luật hình sự Hồi Giáo đối với người ngoài Hồi Giáo, Hòa Thượng đã kiên trì gặp gỡ thủ hiến bang và thuyết phục ông rằng Hudood, tức luật Hồi Giáo, chỉ nên áp dụng cho người Hồi Giáo mà thôi. Việc ngài dấn thân tiến hành đối thoại giữa các tôn giáo bắt đầu với cuộc đối thoại liên phái giữa Phật Giáo Ðại Thừa, phái Phật Giáo đông nhất tại Ðông Á, và phái Tiểu Thừa, phái có qui điển ít hơn và xưa hơn và là phái đông nhất tại Nam Á và Ðông Nam Á. Thượng Tọa Dhamananda, một nhà sư phái Tiểu Thừa ở ngôi Chùa địa phương, đã nói: "Hòa Thượng Kim Beng là tu sĩ Phật Giáo Ðại Thừa đầu tiên đã tiếp xúc và mời các nhà sư Tiểu Thừa tham dự nhiều cuộc lễ Phật Giáo khác nhau." Thượng Tọa nói thêm: "Ngài đã mở đường cho nhiều vị sư Tiểu Thừa và Ðại Thừa cùng làm việc với nhau. Do đó, chúng tôi rất kính trọng ngài." Báo chí địa phương cho biết trong số hơn 5,000 người dự lễ tang có một số Phật Tử đến từ Ðài Loan và một số nước khác. Cùng với nhiều vị sư khác, Hòa Thượng Kim Beng đã thành lập Hội Phật Giáo Malaya, sau này là Hiệp Hội Phật Giáo Malaixia. Hội giúp cho Phật Tử Malaixia có tiếng nói chung cho phép họ đối thoại hiệu quả hơn với chính quyền về các vấn đề ảnh hưởng đến họ. Năm 1981, giữa lúc có lo ngại gia tăng về các tuyên bố của một số quan chức chính phủ và những người khác về việc biến Malaixia thành một quốc gia Hồi Giáo, các vị lãnh đạo tôn giáo đã quyết định đi theo sự lãnh đạo của Hội Phật Giáo và cùng nhau thành lập Hội Ðồng Tư Vấn. Hai năm sau, Hội Ðồng được đăng ký như một hội nhằm cổ vũ sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác giữa các Tôn Giáo; nghiên cứu và giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới quan hệ giữa các Tôn Giáo, và thành lập các phái đoàn đại diện về các vấn đề tôn giáo khi cần thiết. Ngày nay Hội Ðồng Tư Vấn có những cuộc tham khảo ý kiến với chính phủ và ngược lại, về luật pháp, chính sách và vấn đề khác ảnh hưởng đến người ngoài Hồi Giáo. Chủ tịch hiện nay của Hội Ðồng Tư Vấn là Vitalingam, một tín đồ Ấn Giáo, khẳng định rằng Hòa Thượng đã giữ nhiều vai trò quan trọng với nhiều khả năng trong hội đồng. Ng Hong Pao, một Phật Tử đã từng tháp tùng Hòa Thượng với tư cách là người thông ngôn, nói với UCA News rằng việc ngài mất đi "là một mất mát lớn, không chỉ cho Hội Ðồng Tư Vấn mà nhất là cho Hội Phật Giáo. Sinh tại Hoa Lục, Hòa Thượng đến Malaixia (lúc ấy là Malaya) vào thập niên 1930. Ngài và vị lãnh đạo tinh thần xây dựng Chùa Siang Lin Chiao Yuen và một trường học dạy bằng tiếng Hoa, trường duy nhất tại Malaixia có dạy môn Phật Giáo. Nhà Sư đáng kính đã viết hay biên tập tất cả các sách dùng trong nhà trường để dạy về Phật Giáo, các sách luân lý và các sách khác. Chính vì công lao này, ngài được một Ðại Học Mỹ trao tặng bằng Tiến Sĩ danh dự.


Back to Radio Veritas Asia Home Page