ÐTC gặp gỡ các Linh Mục
Tu Sĩ nam nữ
và anh chị em giáo dân dấn thân
của Tổng Giáo Phận Ancona

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gặp gỡ các Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân dấn thân của Tổng Giáo Phận Ancona.

Ancona- 31.05.99 - Chúa Nhật 30/05/99, ÐTC viếng thăm mục vụ Tổng Giáo Phận Ancona nhân dịp mừng kỷ niệm một ngàn năm nhà thờ Chính Tòa được dâng kính Thánh Ciriaco, Giám Mục Tử Ðạo, Quan Thầy Thành phố Ancona. Trong bản tin trước, chúng tôi đã tường thuật về Thánh Lễ ban sáng Chúa Nhật 30/05/99. Hôm nay chúng tôi xin thuật lại cuộc gặp gỡ của ÐTC với các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ và anh chị em giáo dân dấn thân trong nhà thờ Chính Tòa, trước khi lên đường trở về Vatican. Cuôïc gặp gỡ diễn ra lúc 5 giờ chiều ngày Chúa Nhật 30/05/99. Sau lời chào mừng của Ðức Tổng Giám Mục nhân danh giáo phận và sau lễ nghi Cử Hành Lời Chúa, trong bài giảng ÐTC khuyên tất cả Giáo Hội địa phương hãy bảo tồn kho tàng lịch sử của mình, cộng tác chặt chẽ chung quanh Vị Chủ Chăn, để làm cho Giáo Hội càng lớn mạnh thêm mỗi ngày. Ngài nói: "Theo vết chân các Vị Tử Ðạo và Các Thánh đã làm nên lịch sử của anh chị em, anh chị em cũng được mời gọi dấn thân trong việc xây dựng thiêng liêng Giáo Hội của anh chị em với tình yêu mến và với sự hăng say của các nghệ sĩ, những người đã có công làm cho nhà thờ Chính Tòa này trở nên huy hoàng. Công việc của anh chị em còn vĩ đại hơn công việc của các nghệ sĩ: đó là công việc làm cho khuôn mặt của Giáo Hội Chúa ở tại Ancona-Osimo này trở nên huy hoàng hơn trong Ngàn Năm mới của Kỷ Nguyên Kitô".

Cộng đồng Kitô sắp bước vào Ngàn Năm thứ ba. Cả Giáo Hội tại Ancona cũng phải hoạt động trong tinh thần được canh tân, để sẵn sàng phổ biến các giá trị nền tảng của Năm Thánh và của Ngàn Năm mới. ÐTC nói: "Vào lúc kết thúc chuyến viếng thăm của tôi tại Cộng Ðồng của anh chị em, tôi cầu chúc rằng: việc cử hành một Ngàn Năm Nhà Thờ Chính Tòa, tạo nên cho Tổng Giáo Phận của anh chị em một cơ hội đặc biệt của ơn thánh, trước những ngày khởi sự năm Ðại Toàn Xá. Ước gì việc cử hành này chuẩn bị anh chị em dẫn đưa Giáo Phận vào Ngàn Năm mới của đức tin và đức cậy". Từ nhà thờ ra tiến ra Quảng Trường, trước dân chúng tụ họp chờ đợi từ giã, ÐTC ứng khẩu nhắc đến chuyến viếng thăm của ngài cách đây 20 năm, rồi khuyên mọi người sống trong bình an.

Cuối cùng, vào lúc 6 giờ 45 tối, trước khi lên trực thăng trở về Roma, ÐTC viếng thăm Bệnh Viện Ancona. Ngài nói: "Sự dữ, thật ra, không phải là sự đau khổ thể xác; nếu được sống theo tinh thần đức tin và tình yêu mến, sự đau khổ trở nên lý do của việc hiệp thông sâu xa trong tâm hồn cho mọi người. Trái lại, sự thù ghét mới là vấn đề thực của nhân loại; sự thù ghét gây nên những bạo hành, áp đảo và chiến tranh: đây là những sự dữ, cả các bệnh viện cũng trở nên nạn nhân. Lời này như là lời tiên tri. Trong ít giờ sau đó, tại Cựu Yougoslavie, một bệnh viện bị trúng bom, gây nên nhiều người chết. ÐTC nói thêm: Bệnh Viện là nơi đau khổ, có thể trở nên một đền thờ của lòng thương xót, phát xuất một nghị lực mới, thành quả của dấn thân chung trong phục vụ sự sống, trong việc chiến đấu chống lại sự dữ bằng sự lành.

Trước khi từ giã các bệnh nhân, ÐTC phú thác mọi người hiện diện cho Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, được khẩn cẩu dưới tước hiệu "Ðức Bà cứu kẻ liệt, kẻ khốn". Ngài ban Phép Lành cho các tín hữu và làm phép hai gói tràng hạt, để phân phát cho các bệnh nhân. Ngài nói: "Tôi bảo đảm với anh chị em lời cầu nguyện của tôi và xin cảm ơn về sự nâng đỡ tinh thần của anh chị em. Tôi sẽ nhớ mãi chuyến viếng thăm này". Lên trực thăng trở về Vatican, ÐTC tới nơi vào lúc gần 8 giờ tối. Sau những giờ nghỉ ban đêm, sáng thứ Hai ÐTC làm việc như thường.


Back to Radio Veritas Asia Home Page