Cuộc họp báo
của Ðức Cha Carlos Belo
Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Dili
thuộc miền Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo của Ðức Cha Carlos Belo, Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Dili, thuộc miền Ðông Timor.

Vatican - 14.09.99 - Sau cuộc gặp gỡ hai tiếng đồng hồ với ÐTC trưa thứ Hai 13.09.99 tại Castelgandolfo, sáng thứ Ba Ðức Cha Carlos Belo, Giám Quản Tông Tòa giáo phận Dili thuộc miền Ðông Timor, chủ tọa cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh kế bên Ðại Lộ Hòa Giải.

Trong cuộc họp báo, Ðức Cha Belo nhắc lại cuộc gặp gỡ với ÐTC hôm trước. Ngài nói: Miền Ðông Timor cần đến sự can thiệp quốc tế. Nhất là các người đã bị cưỡng ép bỏ đất nước ra đi, nơi mà họ đã chọn một cách hoàn toàn dân chủ nền độc lập. Vì thế, Ðức Giám Mục đã xin ÐTC can thiệp với Tổng Thống Hoa Kỳ. Lời thỉnh cầu đã được ÐTC chấp nhận, nhưng ÐTC hứa sẽ can thiệp qua đường lối ngoại giao, nghĩa là qua Phủ Quốc Vụ Khanh. Sau cuộc gặp gỡ với ÐTC, sáng thứ Ba 14/09/99, Ðức Cha Belo gặp giới báo chí quốc tế. Ðây là một trong các cuôïc họp báo quan trọng được các ký giả đến từ khắp nơi theo dõi với nhiều hăng say. Ðức Cha Belo kể ra những ưu tiên, những khẩn cấp đối với đảo Timor hiện nay. Ngài bỏ ra đi "cách kỳ cục", để thông tin cho Tòa Thánh, sau vụ bùng nổ những bạo động về phía dân quân thiên Indonesia chống lại những kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ngày 30 tháng 8/1999 vừa qua, ủng hộ nền độc lập. Ðức Cha kể lại: ÐTC cảm động lúc ngài gặp tôi tại Catelgandolfo. Ngài chăm chú nghe về tình hình của Timor, về người dân, về cộng đồng Công Giáo. Ðáp lại câu hỏi của ÐTC: Tòa Thánh có thể làm gì, tôi đã thưa lại như sau: "Cần phải nói với Tổng Thống Clinton để khởi sự ngay việc phái lực lượng hòa bình quốc tế đến nhanh chóng hết sức tại Timor. Ðây chắc chắn là việc khẩn cấp đầu tiên để tìm cách cứu vớt người dân trốn ra đi. Nhưng sau dó, còn có một khẩn cấp khác: cần phải tìm cách làm cho các tổ chức nhân đạo đến Timor, vì người dân cần đến thực phẩm, thuốc men. Những thỉnh cầu của tôi đã được ÐTC chấp nhận cách nồng nhiệt.

Theo Ðức Giám Mục, Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ phải trở nên những động cơ lôi kéo tình liên đới quốc tế, trước khi bình thường hóa tình hình chính trị của đảo Timor. Ðức Cha Belo đã không ngần ngại lên tiếng nhiều lần tố cáo sự đồng lõa của Lực Lượng Quân Ðội Indonesia cùng với dân quân, đã gây nên những vụ sát hại tại Timor. Ngài quả quyết: Việc bãi bỏ bằng vũ lực lời yêu cầu độc lập được người dân Timor biểu lộ, (việc làm đó) đã được chương trình hóa. Và với việc bãi bò này, cả việc bãi bỏ tiếng nói "rầy rà" của Giáo Hội địa phương và của Giám Mục của Giáo Hội này, người chủ chốt xác tín tranh đấu cho hòa bình và được cấp giải thưởng Nobel về hòa bình năm 1986. Ðức Cha nói tiếp: "Giáo Hội Công Giáo cho tới lúc này là lực lượng tinh thần nâng đỡ người dân. Giáo Hội là tiếng nói của tất cả người dân Timor đã không thể nói lên tiếng nói của mình cách tự do. Rồi còn vấn đề Giải Thưởng Nobel về hòa bình đã được trao cho Ngài, Ðức Cha cho biết là: những người Indonesia có liên hệ trong vấn đề Ðông Timor đã không bao giờ chấp nhận điều nầy. Ðối với họ, đây là một cái vả mặt gián tiếp. Vì thế tấn công vào ngài, đó là để báo oán chống lại những gì ngài đã làm cho Ðông Timor. Khi chúng tôi ra khỏi nhà, bị dân quân nhắm đến, tôi thấy rõ có công an Indonesia bảo vệ và chỉ huy các hành động của dân quân. Lực luợng an ninh không đến tại chỗ để bảo vệ người dân. Vì thế tôi phải nói lên rằng: đã có một kế hoạch, được nghiên cứu và được chương trình hóa, để bóp chết cuộc kháng chiến của các người tranh đấu cho độc lập và của Giáo Hội Công Giáo, tiếng nói của người dân không có tiếng nói.


Back to Radio Veritas Asia Home Page