ÐTC làm phép Ðại Chủng Viện mới
của Tổng Giáo Phận Salerno

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC làm phép Ðại Chủng Viện mới của Tổng Giáo Phận Salerno.

Salerno - 04.9.99 - Sáng thứ bẩy 04.9. ÐTC đến Salerno để làm phép Ðại Chủng Viện mới của Tổng Giáo Phận, mang tên ngài, là "Ðại Chủng Viện Gioan Phaolô II". Chủng Viện được xây cất trên khu đất rộng 48 ngàn thước vuông, do một vị ân nhân dâng cúng, nằm ở vùng ngoại ô thành phố Salerno.

Chủng Viện mới hiện nay có thể nhận được 100 đại chủng sinh; nhưng niên khóa 1999-2000 mới có 50 sinh viên của Tổng Giáo Phận Salerno mà thôi. Trong tương lai, chủng viện có thể nhận được 200 chủng sinh do các giáo phận khác gửi tới. Ðây là chủng viện lớn nhất không những của miền Nam nước Ý mà của cả miền nam Châu Âu nữa.

Chờ đón tiếp ÐTC tại sân thể thao của chủng viện có Ðức Hồng Y Michele Giordano Tổng Giám Mục giáo phận Napoli, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục miền Campania, Ðức Cha Gerardo Pierro, Tổng Giám Mục Giáo Phận Salerno và tất cả các Giám Mục trong miền; Nhà Cầm Quyền dân sự địa phương, các chủng sinh, Tu Sĩ nam nữ và khoảng 5 ngàn giáo dân. Mọi người cảm động và biết ơn về cử chỉ yêu thương của ÐTC đối với giáo phận. Dù bận nhiều công việc, ÐTC hy sinh đến để làm phép Ðại Chủng Viện mới của Giáo Phận. Một cử chỉ ý nghĩa và hứa hẹn tương lai tốt đẹp cho Tổng Giáo Phận Salerno, cũng như cho các Giáo Phận tại miền Nam nước Ý.

Chào mừng ÐTC, Ðức Tổng Giám Mục giáo phận nói: "Một giấc mơ từ lâu được nuôi dưỡng" và nay đã thành một thực tại. Việc thực hiện công việc này chính để thu nhận gia tài của Ðại Chủng Viện Pio XI, đã được bán lại năm 1981 cho Thị Xã Salerno. Trong diễn văn đáp từ, trước hết ÐTC nhắc đến dân miền Sarno, miền đất bị tàn phá năm vừa qua do trận lụt kinh khủng. Tai nạn này, theo thông kê, đã gây nên 168 người chết, nhiều gia đình không còn nhà ở và công việc làm. Từ Castelgandolfo đi Salerno, chiếc trực thăng chởû ÐTC và đoàn tùy tùng đã bay luợn trên khu vực này và hạ thấp xuống các nơi hiện còn dấu vết của trận lụt dữ dội năm 1998. ÐTC nói: "Tôi đã cầu nguyện cho các người qua đời, nhưng cách riêng tôi đã cầu xin sự nâng đỡ của Thiên Chúa cho các người và các gia đình bị thiệt hại nặng nề. Ước gì họ có thể tìm lại được trong niềm hy vọng Kitô sức mạnh để xây dựng , với sự giúp đỡ của cộng dồng quốc gia, một tuơng lai bình thản, cách riêng cho các thế hệ mới. Tôi xin gửi lời chào thăm thân mến đến các anh chị em này, tất cả đều gần bên trái tim của tôi".

Sau đó ÐTC nói riêng với các chủng sinh hiện diện, những người đầu tiên mừng lễ hôm nay: lễ khánh thành chủng viện mới, nơi đây họ sẽ học tập trong nhiều năm, để trở thành linh mục của Chúa, của Giáo Hội và của Cộng Ðồng Dân Chúa... ÐTC nói. "Cha cầu chúc các con trở nên ngoan ngoãn nghe tiếng Chúa, hiến thân cách qảung đại cho Người. Ước gì tại đây các con lớn lên trong dấn thân của cầu nguyện và của học hành, bằng việc sống những hy sinh và những khó khăn hằng ngày, như những cử chỉ và hành động của tình yêu mến đối với tất cả những ai, sau này Chúa sẽ sai các con đến với họ".

Ðối với các vị đào tạo chủng sinh, ÐTC nhắc lại rằng: bổn phận của các ngài là làm cho các linh mục tương lai sống lại "kinh nghiệm của Nhà Tiệc Ly", như các Tông Ðồ chờ đợi Ngày Lễ Hiện Xuống, bằng việc chuẩn bị "những người rao giảng Tin Mừng cho Ngàn Năm thứ Ba". ÐTC nói: "Anh em hãy giáo dục các chủng sinh về hiệp thông huynh đệ. Anh em hãy bảo đảm cho họ một sự chuẩn bị vững chắc về thần học và văn hóa. Nhất là anh em hãy làm sao để họ trở nên "những người của Thiên Chúa" và chính vì thế, cũng trở nên những người của đức ái, của khó nghèo, của chia sẻ, mai đây có khả năng thi hành cách quảng đại thừa tác vụ của họ giữa người dân miền đất này, miền đất, như tất cả miền Nam nước Ý, được đánh dấu bởi những thách đố cũ và mới, và đang cần đến, trong lúc này hơn lúc nào hết, những vị chủ chăn về chứng tá hoàn toàn của Phúc Âm". ÐTC vui mừng vì bên cạnh chủng viện Ðức Tổng Giám Mục đã lập "Nhà của Giáo Sĩ Thánh Sử Matteo", Quan Thầy của Giáo Phận Salerno). Nhà này để giúp các linh mục sống tình huynh đệ, bằng việc cảm nghiệm được nhiều lợi ích của đời sống chung. ÐTC nói: "Tôi cầu chúc là sự gần gũi của Chủng Viện và Nhà Giáo Sĩ tạo nên cho những người sống trong hai nơi này một cơ hội quí báu về gặp gỡ trong tình huynh đệ, về dức ái chung, về việc nhớ nhau trong cầu nguyện và về sự khuyến khích nhau trong phục vụ Chúa".

Ngỏ lời riêng với thanh niên hiện diện trong buổi lễ khánh thành Chủng Viện, ÐTC mời gọi họ hãy đón nhận sứ điệp của Chúa Kitô và đáp lại tình yêu thương của Người. ÐTC nói: "Các con đừng để mình bị lôi cuốn bởi những ảo tưởng lừa dối và chóng qua : Chúa Kitô gọi các con tiến đến sự thánh thiện, cả trong những hoàn cảnh khác nhau của đời sống giáo dân. Và nếu Người yêu cầu một số nào trong các con hiến thân hoàn toàn cho phục vụ Tin Mừng trong đời sống của Chức Linh Mục hay đời sống tận hiến, các con đừng sợ đón nhận cách can đảm đề nghị của Người, đề nghị mở ra những viễn tượng của ơn thánh và của niềm an vui". ÐTC kết thúc diễn văn bằng việc phú thác "tất cả những ai sẽ sống, sẽ học và sẽ làm việc trong thành trì Ðức tin và Văn hóa này (tức trong chủng viện) cho Ðức Maria, Nữ Vương các Thánh Tông Ðồ và Mẹ các linh mục. Sau buổi viếng thăm ngắn ngủi, ÐTC trở về Castelgandolfo vào lúc sau 13 giờ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page