Ðức Hồng Y Ruini
đề cao gương sáng sống động
về đức khiêm nhường
của Ðức Phaolô VI
trong buổi lễ kết thúc
giai đoạn làm án phong Chân Phước
cho ÐTC Phaolô VI trên cấp bậc giáo phận

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Ruini đề cao gương sáng sống động về đức khiêm nhường của Ðức Phaolô VI trong buổi lễ kết thúc giai đoạn làm án phong Chân Phước cho ÐTC Phaolô VI trên cấp bậc giáo phận.

Roma - 18.03.99 - Với bài hát kinh Magnificat, vụ làm án phong Chân Phước cho ÐTC Phaolô VI (làm Giáo Hoàng từ 1963 đến 1978) kết thúc vào sáng thứ Năm 18.03.99, sau sáu năm làm việc ráo riết, tại Ðền Laterano, Trụ Sở của Giáo Phận Roma, dưới quyền quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện và với sự tham dự của nhiều Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ và Giáo Dân. Trong diễn văn đọc buổi lễ kết thúc, Ðức Hồng Y Ruini đề cao gương sáng sống động về đức khiêm nhường của Ðức Phaolô VI. Ngài ý thức rõ ràng mình là đối tượng của một tình yêu tối cao: "Tình yêu này đòi một sự đáp lại không giới hạn; ngài cũng ý thức về sự bé nhỏ của mình trước một trách nhiệm cao cả như vậy. Ngài quì gối hôn đất của các nước viếng thăm; ngài quì gối hôn chân vị Tổng Giám Mục Chính Thống Melitone trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, trước mặt mọi người, để làm hòa giữa hai Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống; ngài quì gối trước những người của Ðội Hồng Quân, xin họ vì danh Chúa trả tự do cho nhà chính trị Aldo Moro; ngài bãi bỏ Ðoàn Quân Hộ Vệ của Phủ Giáo Hoàng, mà chỉ giữ lại các Vệ Binh Thụy Sĩ mà thôi; ngài không mang mũ ba tầng nữa (tiara), mà chỉ mang mũ Giám Mục đơn sơ như các vị Giám Mục khác. Hy sinh sự sống là mức độ của đức bác ái của ngài, với sự chú ý và tế nhị đối từng người và đồng thời với sự mở rộng cửa trong Giáo Hội cho bốn con đường đối thoại: với nền văn hóa hiện tại, với các tôn giáo, với các tín hữu của các Giáo Hội khác và trong chính nội bộ Giáo Hội Công Giáo. Ngài sẵn sàng hiến thân để chuộc lại những con tin, như trường hợp chiếc máy bay của Hãng Lufthansa (Ðức) bị cưỡng đoạt. Ngài khởi sự các chuyến viếng thăm mục vụ tại các lục địa..." Về hình ảnh thiêng liêng của Ðức Phaolô VI, Cha Molinari, vị cáo thỉnh vụ làm án phong Chân Phước, tuyên bố như sau: "Nói rằng Ðức Phaolô Vi là một nguời "Mystique" (thần bí); tiếng này dễ bị hiểu lầm. Tôi ưa nói về một người sống trong sự hiệp nhất sâu xa và thân mật với Chúa và đây là nòng cốt của sự thánh thiện. Và vì thế điều chắc chắn là một người sống trong tinh thần cầu nguyện chiêm niệm sâu xa, và như vậy đời sống này dẫn đưa đến hành động theo ánh sáng của Thiên Chúa. Trong nghĩa này, chắc chắn chúng ta có thể nói về Ðức Phaolô VI". Vị cáo thỉnh nói thêm: "Chắc chắn đời sống của Ngài là một Thánh Giá liên lỉ và một chút mạo gai nữa: ngài mang với tất cả sự bình tĩnh, với sự cương quyết, với sự trung thành và sự gắn bó chặt chẽ với Chúa Kitô, Ðấng đã nói: "Môn đệ không cao trọng hơn Thầy của mình và do đó chính ngài biết và sống một cách ý thức thực tại này của một đời sống người môn đệ Chúa Kitô, một đời sống tiếp tục nơi các đầy tớ trung thành của Chúa. Ngài chấp nhận cả những đau khổ sâu xa hơn nữa, bằng việc đáp lại những đau khổ này với sự bình thản và với lòng quảng đại: đặc điểm của các Vị Thánh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page