Tường thuật
Chuyến Viếng Thăm của ÐTC
tại Cộng Hòa GEORGIA
Ngày đầu tiên: thứ Hai 8/11/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật Chuyến Viếng Thăm của ÐTC tại Cộng Hòa GEORGIA. Ngày đầu tiên: thứ Hai mùng 8 tháng 11/1999.

Thứ Hai, mùng 8 tháng 11/1999, ÐTC Gioan Phaolô II rời New Delhi, Ấn Ðộ, để đến thăm ngắn ngủi Cộng Hòa Georgia, tại thủ đô TBILISI, trong vòng khoảng 24 tiếng đồng hồ, cho đến chiều thứ Ba mùng 9 tháng 11/1999. Ngoài việc gặp gở với cộng đoàn giáo hội Công Giáo tại Cộng Hòa GEORGIA, với cao điểm là Thánh Lễ sẽ được cử hành tại Tòa Nhà Thể Thao của thủ đô TBILISI, vào sáng thứ Ba 9/11/1999, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ gặp gỡ với Chính Quyền và với Thánh Hội Nghị của Giáo Hội Chính Thống Georgia.

Cộng Hòa GEORGIA, quốc gia thứ hai có đa số dân theo Chính Thống Giáo được ÐTC đến thăm, sau Roumani. Ðây là lần đầu tiên ÐTC đến thăm Cộng Hòa Georgia, và các quan sát viên cho rằng đây là bước thứ nhất để tiến gần đến trung tâm Chính Thống Giáo tại Mascova. Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo tại Mascova, Ðức Alexis II, đã tuyên bố trước đây là Ðức Giáo Hoàng không được tiếp đón tại các quốc gia Chính Thống Giáo của cựu Liên Xô.

Sau hơn năm tiếng đồng hồ bay từ thủ đô New Delhi, ÐTC đến thủ đô TBILISI của cộng hòa Georgia lúc 2 giờ chiều thứ Hai mùng 8 tháng 11/1999. Tổng Thống Eduard Shevardnadze, và Ðức Giáo Chủ ILLIA II của Chính Thống Giáo Georgia ra tận sân bay đón ÐTC.

Cộng Hòa Georgia trước đây thuộc Liên Xô, được độc lập như một quốc gia riêng vào năm 1991, với diện tích rộng khoảng 70 ngàn cây số vuông và dân số khoảng 5 triệu rưởi, trong số nầy chỉ có khảong 100 ngàn tín hữu Công Giáo, tức khoảng 1.8 phần trăm dân số. Trong bài diễn văn đầu tiên đọc tại Phi Trường thủ đô TBILISI, trong nghi lễ tiếp đón, ÐTC nhắc đến chuyến viếng thăm của Tổng Thống Shevardnadze và của Ðức Giáo Chủ Illia II, tại Vatican. Ngài cám ơn Tổng Thống vì đã có lời mời, và cám ơn Ðức Giáo Chủ Illia II vì đã ưng thuận, bởi vì - theo lời ÐTC -- "nếu không có sự ủng hộ đầy tình huynh đệ của Ngài, thì ngày hôm nay tôi không thể nào có mặt nơi đây, để viếng thăm Giáo Hội do ngài lãnh đạo". "Tôi cảm động sâu xa trước lịch sử lâu dài và vinh quang của Kitô Giáo tại phần đất nầy, từ thế kỷ thứ tư và thứ năm. Kitô Giáo đã ăn rễ sâu và trổ hoa trong nền văn hóa Georgia; và giáo hội tại đây đã trở thành như là kẻ bảo vệ căn cước quốc gia Georgia, trước nhiều lần bị đe dọa. Nằm trong vị thế giữa Ðông và Tây, Giáo Hội tại Gergia đã luôn luôn có thái độ cởi mở với những tiếp xúc với các cộng đoàn Kitô khác. Ðôi khi, những mối giây liên lạc giữa Giáo Hội Georgia và ngai tòa Phêrô tại Roma là rất mạnh mẽ tốt đẹp, nhưng đôi khi cũng có những căng thẳng; dù vậy, ý thức về ơn gọi Kitô chung giữa chúng ta không bao giờ hoàn toàn bị lạc mất đi."

Kết thúc bài diễn văn đầu tiên tại Cộng Hòa Georgia, ÐTC nói như sau: "Kitô Giáo đã đóng góp thật nhiều cho quá khứ của Georgia; giờ đây nó cần phải đóng góp nhiều như vậy cho tương lai của quốc gia nầy. Ngày mai, tức thứ Ba mùng 9 tháng 11/1999, ngày kỷ niệm 10 năm Bức Tường Berlin sụp đổ, một biến cố đã mở ra thời kỳ mới trong sinh hoạt của nhiều quốc gia. Một ý thức hệ vô thần đã cố gắng làm yếu đi, nhưng vô ích, làm yếu đi hay tệ hơn muốn loại bỏ khỏi mảnh đất nầy niềm tin tôn giáo của ngưởi dân. Những tín đồ của các tôn giáo khác nhau tại đây đã phải đau khổ gánh chịu nhiều chống đối. Ngày hôm nay, chúng ta cần khâm phục và cảm tạ vì chứng tá kiên trì của quý anh chị em."

Biến cố thứ hai của chiều thứ Hai 8/11/99, tại thủ đô Cộng Hòa Georgia là việc ÐTC đến Tòa Giáo Chủ, lúc 5:30 chiều, để chào thăm Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo Georgia và gặp gỡ các thành viên của Thánh Công Nghị Chính Thống. Ðáp từ Ðức Giáo Chủ, ÐTC Gioan Phaolô II nói: "Thật là ý nghĩa cuộc viếng thăm đầu tiên của vị Giám Mục Roma tại Giáo Hội Chính Thống Georgia xảy ra vào lúc sắp cử hành Ðại Toàn Xá mừng 2000 năm Con Thiên Chúa Nhập Thể". ÐTC mong ước sao cho cuộc gặp gỡ và cái hôn bình an trao cho nhau được trở thành "một bước tiến tràn đầy ân sũng để đạt tới tình huynh đệ giữa hai bên và tiến tới một chứng tá chung cho Chúa Giêsu Kitô và Phúc Âm ban sự sống đời đời." ÐTC cho biết là hằng ngày Ngài cầu nguyện cho sự cộng tác giữa hai giáo hội được gia tăng, và rằng ngài kính trọng và khâm phục Giáo Hội Chính Thống Georgia, một giáo hội có gốc rễ từ cộng đoàn tiên khởi Giêrusalem.

Biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cộng Hòa Georgia là Thánh Lễ dành cho anh chị em tín hữu Công Giáo tại Tòa Nhà Thể Thao, được cử hành vào ngày sáng thứ Ba mùng 9 tháng 11/1999, sau khi đến chào thăm Tổng Thống Cộng Hòa Georgia. Buổi chiều, ÐTC đến thăm Nhà Thờ Công Giáo dâng kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, nhà thờ Công Giáo duy nhất tại Georgia được mở cửa cho việc thờ phượng trong suốt thời gian dưới chế độ Liên Xô. Chiều tối thứ Ba 9/11/1999, ÐTC lên đường về Roma. Chúng tôi sẽ kể về những biến cố của ngày thứ Ba 9/11/1999 trong chương trình kỳ tới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page