Bàn thêm về
vụ án phong Chân Phước
cho hai Trẻ Phanxicô và Giacinta Marto
trong số ba trẻ đã được thấy
Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bàn thêm về vụ án phong Chân Phước cho hai Trẻ Phanxicô và Giacinta Marto, trong số ba trẻ đã được thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Tờ Thời Báo (Il Tempo) số phát hành hôm thứ Tư ngày 19.05.99 đã loan tin: Hai trẻ em mục đồng Phanxico và Giacinta Marto, đã được thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria- Fatima, năm 1917, có thể sẽ được tôn phong lên bậc Chân Phước vào tháng 10/1999 tới đây. Thực sự vừa rồi Ủy Ban các Bác Sĩ của Bộ Phong Thánh đã công nhận việc chữa lành lạ lùng của một phụ nữ mắc chứng bệnh không thể chữa lành theo Y Khoa, do lời bầu cử của hai em Phanxico và Giacinta.

Việc tôn phong lên bậc Chân Phước hai trẻ em: một 9 tuổi và một 7 tuổi là một biến cố rất họa hiếm trong lịch sử phong Thánh của Giáo Hội.

Nên nhớ ba trẻ em đã được thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria là Phanxico (9 tuổi) Giacinta (7 tuổi), anh em ruột thuộc gia đình Marto và Lucia dos Santos, chị họ, lúc đó 10 tuổi, năm nay 92 tuổi, đang tu trong Dòng Kín Carmel tại Coimbra. Cả ba đã thấy một Bà rất đẹp hiện ra ngày 13 tháng 5 năm 1917 và Bà Ðẹp này còn tiếp tục hiện ra mỗi tháng vào ngày 13 cho tới hết tháng 10. Lần hiện ra sau cùng 13.10.1917, Bà Ðẹp cho ba em thấy phép lạ "Mặt Trời quay". Dù Nhà Cầm quyền có tinh thần Bè Nhiệm chống giáo sĩ lúc đó ngăn cấm, nhưng đã có hơn 60 ngàn người tụ họp tại Cova da Iria đã được chứng kiến hiện tượng lạ lùng này với Ba Em mục đồng: một hiện tượng không thể phủ nhận hay giải thích như một ảo ảnh hay ảo giác của ba em. Việc tôn phong hai trẻ em chăn chiên lên bậc Chân Phước, nếu có, sẽ là một sự công nhận chính thức một lần nữa việc Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima là một biến cố lịch sử không những liên hệ đến Giáo Hội Công Giáo, nhưng cả nhân loại nữa. Năm 1930, Tòa Thánh cho phép tôn kính và hành hương tại Fatima. Ngày 13.05.1946, Ðức Pio XII (1939-1958) vị Giáo Hoàng có nhiều liên hệ với biến cố Fatima và cuộc Cách Mạng vô sản tại Liên Xô, Vị Giáo Hoàng của Tín Ðiều Ðức Mẹ linh hồn và xác lên Trời (1.11.1950) và của Ðức Mẹ Nữ Vương, (1955) đã cử Ðức Hồng Y Aloisi Masella làm Ðặc Sứ của ngài đến Fatima để đội triều thiên trên tượng Ðức Mẹ, trước sự hiện diện của 600 ngàn tín hữu hành hương. Một sự trùng hợp khá hay ho, đó là Ðức Eugenio Pacelli (sau lên làm Giáo Hoàng với tước hiệu Pio XII) được tấn phong Giám Mục chính ngày 13.10.1917, ngày Ðức Mẹ hiện ra lần cuối cùng với ba trẻ em và cũng là lúc cách mạng vô sản bùng nổ bên Liên Xô. Ngài qua đời ngày 09.10.1958 và được an táng ngày 13.10.1958, cũng là ngày kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Cova da Iria.

Ngày 13.05.1967, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, Ðức Phaolô VI (1963-1978), vị Giáo Hoàng của Văn Kiện "Marialis Cultus" (nói về việc tôn kính Ðức Maria trong Giáo Hội), được công bố sau Công Ðồng Chung Vatican II (1962-1965), Vị Giáo Hoàng đầu tiên đã chính thức hành hương tại Ðền Thánh Fatima.

Ngày 12 và 13.05.1982, Ðức Gioan Phaolô II đến hành hương lần thứ nhất tại Fatima để tạ ơn Ðức Mẹ đã cứu sống ngài trong vụ mưu sát xẩy ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13.05.1981 (chính ngày Ðức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với ba trẻ em). Ðầu viên đạn bắn vào ÐTC đã được gắn vào triều thiên trên đầu Ðức Mẹ, để ghi nhớ phép lạ Ðức Mẹ Fatima đã dành cho Vị Giáo Hoàng đã chọn khẩu hiệu Giám Mục là "Totus Tuus" (Trọn cả con thuộc về Mẹ).

Chị Lucia, một trong ba trẻ em được thấy Ðức Mẹ, còn sống, đã được phép riêng ra khỏi Tu Viện Coimbra để gặp ÐTC Phaolô VI (trong lần viếng thăm 1967) và Ðức Gioan Phaolô II (trong hai lần viếng thăm 1982 và 1991). Ngày 12-13.05.1991, khi Ðức Gioan Phaolô II trở lại Fatima lần thứ hai, sau khi chế độ Cộng Sản Trung-Ðông Âu sụp đổ, có một sự lạ là Ðại Sứ Liên Xô tại Bồ Ðào Nha đã tới dự Thánh Lễ do ÐTC cử hành tại Ðền Thánh, trước sự hiện diện của từng triệïu người hành hương. Hiện nay Giáo Hội Công Giáo tại Nga được tổ chức thành bốn giáo hạt (trong tuần vừa qua, ÐTC thiết lập giáo hạt thứ bốn trong miền Siberia). Các hoạt động tôn giáo, theo Hiến Pháp, được hoàn toàn tự do. Nhưng trên thực tế, vẫn còn những hạn chế và khó khăn, không do Nhà Nước cho bằng do phía Giáo Hội Chính Thống. Năm ngoái (1998) ba Giám Mục Nga đã hành hương Fatima và sau đó rước ba tượng Ðức Mẹ về Nga. Hiện nay Ðức Mẹ Fatima đang hành hương viếng thăm các giáo xứ. Ðây cũng là một biến cố lạ lùng, không ai dám nghĩ đến cách đây hơn 50 năm.

Trở lại chuyện của Ba Trẻ Em được thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chính Ðức Mẹ đã loan báo cho hai em Phanxicô và Giacinta biết là hai em sẽ chết sớm. Giacinta kể: "Ðức Mẹ nói: Người sẽ đến để đem Phanxicô về trời". "Và Ðức Mẹ cũng nói với tôi là sau khi chịu đau khổ nhiều, rồi tôi sẽ chết, nhưng không phải sợ hãi chi". Phanxico, anh của Giacinta, qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919. Sau đó, Giacinta qua đời 20 tháng 2 năm 1920. Năm 1935, khi cải táng để đem về chôn cất trong nhà thờ Fatima, người ta thấy mặt của Giacinta vẫn nguyên vẹn, không chút hư nát .Việc làm án phong Chân Phước cho hai em Phanxicô và Giacinta được khởi sự ngay sau đệ nhị thế chiến; nhưng cũng như vụ án Cha Pio, vụ án phong Chân Phước cho hai em Phanxicô và Giaxinta đã gặp nhiều khó khăn, chống đối. Ðức Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng của Ðức Mẹ, là người duy nhất có quyền quyết định. Ngài sẽ giải quyết vấn đề của vụ án phong Chân Phước cho hai em Phanxicô và Giacinta, như ngài đã làm trong vụ làm án của Cha Piô trước đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page