Ba linh mục
và từng trăm người Công Giáo
bị sát hại trong một nhà thờ tại Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ba linh mục và từng trăm người Công Giáo bị sát hại trong một nhà thờ tại Timor.

Dili - 9.09.99 - Tin từ Timor gửi về đài phát thanh Vatican (9.09.99) cho hay: Tình hình tại Timor còn rất căng thẳng. Các dân quân thân Indonesia tiếp tục gây đổ máu. Ba linh mục bị sát hại: Cha Francisco Barreto, chủ tịch Caritas Timor, cha Hilario, cha sở nhà thờ bị đốt với khoảng 100 người Công Giáo bị chết trong đó và Cha Tarcisius Dewanto, một linh mục Dòng Tên 34 tuổi, thụ phong linh mục tháng 7 năm ngoái (1998).

Bản tin cho biết thêm: Ông Alì Alatas, Bộ Trưởng ngoại giao Indonesia, hôm thứ Năm 9.09.99 đã công nhận lần đầu tiên việc liên lụy của những người mà ông gọi là "những phần tử lạc đường" của quân đội, trong vụ sát hại dân chúng những ngày này tại Ðông Timor. Bản tin của đài Vatican bình luận như sau: Xem ra Indonesia lúc này đây mới bắt đầu nhìn nhận những vụ bao động của các dân quân chống lại sự độc lập của Ðông Timor và sự bất lực của nhà cầm quyền trong việc chặn đứng những vụ bạo động này; điều nầy đâ gây thiệt hại nhiều cho uy tín và thanh danh của Indenosia trên cả thế giới. Lợi dụng cơ hội không hành động của cộng đồng quốc tế, các tổ chức khác nhau trên thế giới đã quyết định tung ra những hành động chống lại Jakarta. Liên hiệp nghiệp đoàn Australia quyết định phong tỏa tại hải cảng của mình tất cả các tầu chở hàng hóa từ và cho Indonesia và tẩy chay bằng nhiều cách khác nhau những quyền lợi của Indonesia tại Australia. Trong lúc đó, các nguời tị nạn Ðông Timor kéo sang đến Tây Timor, đến Australia và Macao; họ tả lại những cảnh tượng khủng khiếp và bạo động có hệ thống, có chương trình... diễn ra trước mắt quân đội Indonesia, cách tự do, không ai trừng phạt hay can thiệp.

Bản tin khác cũng gửi về Ðài Vatican nhấn mạnh: Người ta sợ những bạo động tiếp tục gia tăng, cách riêng đối với các giáo sĩ và tu sĩ. Ðức Cha Carlos Belo, giải thưởng Nobel về Hòa bính, bị cưỡng ép rời trụ sở tại Dili, hiện nay đang tạm trú tại Australia. Ngài đến thủ đô Lisboa, Bồ Ðào Nha, ngày thứ Sáu 10.09.99 và có thể sẽ có mặt tại Vatican vào đầu tuần tới đây. Bản tin viết thêm: Thứ Bẩy 11/09/99, một phái đoàn của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ tới Ðồng Timor. Tổng Thống Indonesia, ông Habibie, tin chắc rằng tình hình Ðông Timor sẽ mau trở lại bình thường và chính phủ của Ông tiếp tục từ chối việc can thiệp của lực lượng hòa bình ngoại quốc trên lãnh thổ.

Ông Johan Ketelers, phát ngôn viên của Caritas internationalis, tuyên bô trên đài Phát thanh Vatican như sau:

Các tin chúng tôi nhận được là do Caritas Australia: Phần lớn các nhân viên Caritas Ðông Timor bị sát hại, kể cả cha Barreto. Vì thế chúng tôi đã yêu cầu và chúng tôi còn nhắc lại hôm nay nữa là chúng tôi cần lực lượng quốc tế bảo đảm hòa bình và cần gấp, để tránh những cuộc sát hại khác. Caritas sẽ tiếp tục công việc của mình để phục vụ các người nghèo, các người dễ bị xúc phạm hơn cả và trong lúc này những người như vậy không thiếu. Chúng tôi đã tổ chức một trại cho những người tị nạn và chúng tôi cũng đã bắt đầu phân phát thực phẩm, thuốc men, quần áo... Dĩ nhiên chúng tôi muốn tăng thêm việc giúp đỡ và công việc này sẽ qua Caritas Australia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page