Lễ Giáng Sinh 1999 tại Bethlehem

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lễ Giáng Sinh 1999 tại Bethlehem.

 (Reuters 25/12/99) - Bethlehem - Coi thường lời cảnh cáo về khủng bố của bộ ngoại giao Hoa Kỳ được gửi đi trên khắp thế giới, các tín hữu Kitô đã đến hành hương tại thành Bethlehem trong dịp lễ Giáng Sinh, tuy nhiên số người hiện diện chỉ lên tới khoảng 20 ngàn, không giống như ước lượng của chính quyền địa phương là 60 ngàn. Bầu khí cử hành các nghi lễ đêm vọng Giáng Sinh (24/12/1999), và trong ngày lễ chính (25/12/1999) không thiếu phần nghiêm trang và sống động.

 Ngoài thánh lễ nửa đêm do Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah chủ sự tại Nhà Thờ Thánh Catarina, địa điểm được các tín hữu hành hương đến kính viếng nhiều nhất là hang đá bên dưới Nhà Thờ Chúa Giáng Sinh, mà theo truyền thống Kitô, là nơi Chúa Giêsu đã hạ sinh. Từng ngàn người kiên nhẫn xếp hàng đừng chờ để được tới hang đá. Quảng Trường Máng Cỏ ở gần đó cũng đông nghẹt người đến dự lễ nửa đêm vào sau đó coi các buổi trình diễn ca nhạc của các ca đoàn và văn nghệ do các đoàn kịch ngoại quốc trình diễn. Trong đêm thứ Sáu 24/12/1999 cũng như sang ngày thứ Bảy 25/12/1999, chuông từ các nhà thờ đổ hồi gọi các tín hữu đến dự lễ. Các sinh hoạt và lễ nghi đã diễn ra dưới sự canh phòng chặt chẽ của lực lượng cảnh sát Palestine để phòng ngừa mọi bất trắc có thể xảy ra. Tại các nơi khác ở Thánh Ðịa nói chung, người ta cũng chứng kiến những cảnh tượng và âm thanh thể hiện bầu khí sinh hoạt của ba tôn giáo độc thần, Kitô giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo. Trong lúc chuông nhà thờ đổ vang lên, thì loa phóng thanh cũng phát đi lời kêu gọi người Hồi Giáo tụ tập để cầu nguyện trong dịp tháng Ramadan, ngoài ra người ta cũng chứng kiến cảnh các tín hữu Do Thái Giáo bận rộn đi mua sắm tại các tiệm hàng để chuẩn bị cho ngày lễ Sabbath. Ðứng trước bầu khí nghiêm trang, rộn ràng và sống động hòa lẫn nhau, chủ tịch Yasser Arafat của người Palestine đã lạc quan bày tỏ niềm vui của ông với các ký giả như sau: "Tôi hy vọng hòa bình sẽ đến với tất cả mọi người từ miền đất hòa bình này của người Palestine, xin chúc tất cả một mùa Giáng Sinh và năm mới an bình, tươi vui và hạnh phúc".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page