Tỉ lệ người tự tử
tại Pakistan gia tăng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tỉ lệ người tự tử tại Pakistan gia tăng.

(UCAN PA2918.1033 22/06/99) - Pakistan (Faisalabad) - Giáo hội Công Giáo Pakistan cũng như nhiều tổ chức khác, đã bày tỏ sự quan tâm về số người tự tử tại Pakistan mỗi ngày một nhiều hơn.

Một bản báo cáo của ủy ban nhân quyền Pakistan ghi nhận là trong năm 1998, tổng cộng có 700 vụ tử tử tại nước này. Theo lời một phát ngôn viên của ủy ban, con số này có thể cao hơn nữa vì lý do là có những vụ tự tử không được báo cáo như vậy. Báo chí địa phương đưa ra hai nguyên nhân dẫn tới những vụ tự tử, đó là nạn nghèo đói và thất nghiệp. Ngân Hàng Thế Giới cũng đặc biệt lưu ý chính phủ Pakistan về tình trạng này. Qua cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN, Ðức Cha Joseph Coutts, Giám Mục Faisalabad, đã phát biểu như sau: "Thật là đáng buồn khi có nhiều người bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng tại quốc gia này. Chúng ta cần phải cho người dân nhiều hy vọng hơn và lý do để tiếp tục sống. Cần phải gia tăng những nỗ lực phân phối của cải trong nước đồng đều hơn, để không một ai mang bụng đói đi ngủ".

Hiện tượng tự tử tại Pakistan đã được đề cập tới trong một khóa hội thảo, nhân kỷ niệm đầu tiên cái chết của Ðức Cha John Joseph, vị tiền nhiệm của Ðức Cha Joseph Coutts và là người đã dùng súng tự tử để phản đối tình cảnh khó khăn của các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan. Vụ tự tử này xảy ra ngày mùng 6 tháng 5, 1998. Trong khóa hội thảo, Linh Mục Bonnie Mendes, cũng thuộc giáo phận Faisalabad, đã ví phát súng gây nên cái chết của Ðức Cha Joseph là lớn hơn cả tiếng nổ của một quả bom nguyên tử, đặc biệt trong bối cảnh đời sống của vị Giám Mục này, đã hết lòng tranh đấu cho quyền lợi của tín hữu thuộc các tôn giáo thiểu số tại Pakistan. Giáo sư Mehdi Hasan, thuộc trường Ðại Học Punjab, đặt câu hỏi: "Ðức Cha Joseph là một nhân vật yêu chuộng hòa bình, thế thì tại sao ngài lại chọn cái chết như thế? Câu trả lời ở đây có lẽ vì ngài muốn tiếp tục cuộc đấu tranh cho chính nghĩa của mình, dù là phải chết. Theo tường thuật của cha Mendes, trong một bài diễn văn cuối cùng của mình, Ðức cố Giám Mục Joseph đã phát biểu như sau: "Tôi sẽ là một người may mắn, nếu Thiên Chúa chấp nhận máu hy sinh của tôi cho các con chiên của Ngài". Cũng theo Linh Mục Mendes, thì cái chết của Ðức Cha Joseph đã đặt ra cho các nhà thần học luân lý một vấn đề về sự phân biệt giữa cái chết trong sự phản đối và cái chết vì tuyệt vọng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page