ÐTC gửi điện văn chia buồn
với Tổng Giáo Phận Westminster
về cái chết của Ðức Hồng Y Basil Hume

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi điện văn chia buồn với Tổng Giáo Phận Westminster về cái chết của Ðức Hồng Y Basil Hume.

Vatican - 18.06.99. Ðức Hồng Y Basil Hume, Tổng Giám Mục giáo phận Westminster, Giáo Chủ Giáo Hội Công Giáo Anh Quốc qua đời lúc 17:20 thứ Năm 17.06.99 tại bệnh viện St. John and St Elizabeth ở London, vì chứng ung thư không thể chữa được.

Ngày 16.04.99 vừa qua, ngài bình tĩnh viết một bức thư chung cho các Linh Mục trong giáo phận báo tin về cơn bệnh của ngài với lời lẽ rất bình thản như sau:

Tôi mắc chứng ung thư và đây không phải là giai đoạn đầu tiên nữa. Nhưng tôi cũng nhận được hai ơn: ơn thứ nhất là có thời gian chuẩn bị mình bước sang một tương lai mới và ơn thứ hai là sự bình an trong tâm hồn, một sự bình an thực ra rất lạ lùng đối với bản tính của tôi. Không có gì phải lo lắng, vì tương lai ở trong tay Chúa. Tôi ước mong được thấy lễ khai mạc Ðại Toàn Xá, nhưng tôi biết rằng giáo phận có một tương lai lớn lao, các cha có một vai trò then chốt phải thi hành trong chiều hướng này. Cám ơn mọi người về tình bạn hữu, về sự nhẫn nại, về tính vui vẻ. Xin cầu nguyện cho tôi.

Từ Ba Lan trở về Vatican, ÐTC gủi điện văn chia buồn với Tổng Giáo Phận Westminster và gia đình của Ðức Hồng Y Basil Hume. Ðiện văn của ÐTC viết như sau: Một vị chủ chăn có nhiều đức tính cao cả về luân lý và thiêng liêng, về dấn thân đại kết nhậy cảm và liên lỉ, một người hướng dẫn mạnh mẽ đối với các tín hữu thuộc mọi tín ngưỡng trong việc giúp đỡ họ vuợt qua những thách đố trong phần cuối cùng của thế kỷ khó khăn này.

Ðiện văn viết tiếp: Chứng tá về phẩm giá và về hy vọng trước mầu nhiệm của đau khổ và của sự chết sẽ hướng dẫn tất cả những ai được biết ngài, trở nên trung thành hơn với Phúc Âm của cứu rỗi.

Ðức Hồng Y Hume sinh tại Newcastle-upon-Tyne (Anh quốc) , ngày 2.03.1923. Lúc 18 tuổi vào Nhà Tập của Dòng Biển Ðức ở Ampleforth, trong bang Yorkshire miền bắc. Năm 1945, hồi 22 tuổi, Thầy Basil Hume khấn Dòng trong lúc chuẩn bị trình luận án về Sử Học tại Ðại Học Fribourg (Thụy Sĩ). Ngoài ra ngài còn đậu Cử Nhân Thần Học. Ngày 23.07.1950, thụ phong Linh Mục trong Ðan Viện của ngài. Từ năm 1963 đến 1976, được bầu làm Ðan Viện Trưởng chính Tu Viện này. Từ 1972, trong 4 năm ngài là chủ tịch Ủy Ban đại kết của Dòng Biển Ðức; rồi ngày 25.03.1976, được tấn phong Tổng Giám Mục giáo phận Westminster và hai tháng sau, Ðức Phaolô VI tôn phong lên bậc Hồng Y.

Ngoài ra, Ðức Hồng Y còn giữ nhiều chức vụ quan trọng khác nữa: Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Anh và Galles; chủ tịch Hội Ðồng các Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu, thành viên của Bộ các Giáo Hội Ðông Phương, của Hội Ðồng Tòa Thánh về cổ võ sự Hiệp Nhất các tín hữu Kitô, của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, của Bộ các Viện Ðời Sống Tận Hiến và các Hội Tông Ðồ, của Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ Y Tế.

ÐHY cũng nhận được nhiều huy chương, huy chương sau cùng do Nữ Hoàng Elizabeth trao tặng hôm 2 tháng 6/1999 vừa qua.

Trong khi chịu bệnh, Ðức Hồng Y bình thản viết bài suy niệm sau đây:

"Trong khi chúng ta đi vào cuối chặng đường của chúng ta, có những ngày trong đó chúng ta sợ hãi bước vào một tương lai không được biết đến, một tương lại không lường tính được, một tương lai không chắc chắn. Ðây là kinh nghiệm chung của mọi người, nhưng chúng ta không phải lo lắng, bởi vì ngày đang đến, ngày trong đó chúng ta sẽ không còn phải mang túi, mang bị nữa. Lúc đó, chúng ta sẽ bỏ lại bóng tối lạnh lùng và mây mù của buổi sáng tại Anh Quốc để tiến vào Mùa Xuân và Mùa Hè của Thiên Chúa, nhờ ánh sáng và sức nóng của Người".

Các Giám Mục phụ tá Westminster tuyên bố với đặc phái viên Ðài Vatican như sau về cái chết của Ðức Hồng Y Basil Hume: "Chúng tôi thiếu hẵn sự hiện diện bình thản và bảo đảm của ngài; chúng tôi thiếu hẵn sự hướng dẫn đặc sủng của ngài, chúng tôi thiếu con mắt của ngài luôn hướng về Chúa. Ngài là cột trụ của Giáo Phận này trong 23 năm. Chúng tôi biết rằng sự mất mát của chúng tôi được mọi người chia sẻ; chúng tôi đau đớn sâu xa về sự qua đi của một người của Thiên Chúa, nay trở về nhà Cha".


Back to Radio Veritas Asia Home Page