ÐTC cử hành Thánh Lễ
mừng kỷ niệm một Ngàn Năm
nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Ancona

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử hành Thánh Lễ mừng kỷ niệm một Ngàn Năm nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Ancona.

Ancona, thành phố nằm ở miền trung-đông nước Ý, nằm nơi bờ biển Adriatic, hải cảng tiếp xúc giữa Tây và Ðông Phương, đã tưng bừng đón chào ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm vào dịp mừng kỷ niệm một ngàn năm nhà thờ Chính Tòa, dâng kính Thánh Ciriaco, Giám Mục Tử Ðạo. Trong tỉnh Ancona, có Ðền Thánh lịch sử Loreto, nơi đã được lãnh nhận Nhà Ðức Mẹ được chuyển từ Nagiareth về, để tránh sự tàn phá của các nhóm Hồi Giáo. Loreto là một trong các Ðền Thánh nổi tiếng trên cả thế giới, được các tín hữu hoàn cầu hành hương đến kính viếng, như Lộ Ðức, Fatima, Czestochowa, Guadalupe... Trước khi khai mạc Công Ðồng Chung Vatican II (1962-1965), trên chuyến xe lửa đặc biệt, ÐTC Gioan 23 (1958-1963) đã đến hành hương tại Ðền Thánh Loreto, để cầu nguyện cho thành công của Công Ðồng.

Theo chương trình, từ Vatican ÐTC đến Ancona bằng trực thăng vào lúc 9:30 sáng Chúa Nhật 30/05/99. Sau các lễ nghi đón tiếp, ÐTC đi thẳng về sân vận động để cử hành Thánh Lễ mừng kỷ niệm một Ngàn Năm nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Ancona. Cùng đồng tế với ÐTC có tất cả các Giám Mục miền Marche và phái đoàn đại diện Cộng Hòa Croat và Bosnia, ở bên kia bờ biển Adriatique. Ngoài các tín hữu của miền Marche, còn có nhiều chiếc xe lửa và xe ca chở các đoàn hành hương từ các miền lân cận: Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria và Toscana đến Ancona dự Thánh Lễ và cầu nguyện với ÐTC.

Thánh lễ được cử hành trên lễ đài rộng 300 thước vuông. Sau bàn thờ, có đặt bức họa của mặt tiền nhà thờ Chính Tòa Ancona dâng kính thánh Ciriaco. Nhà thờ Chính Tòa được xây cất cách đây đúng một ngàn năm (năm 999) và cũng năm này hài cốt Thánh Ciriaco, người Do Thái, trở lại Ðạo Công Giáo, Giám Mục Giáo Phận Ancona, được chuyển về nhà thờ Chính Tòa.

Ancona, với 100 ngàn dân cư, được đón tiếp ÐTC lần thứ hai. Lần thứ nhất, vào năm 1979, ÐTC chỉ qua đây ít giờ đồng hồ. Ancona có nhiều vấn đề xã hội-kinh tế. Ancona sống về nghề đánh cá, kỹ nghệ và du lịch. Ancona cũng là một trong các thành phố Ý gần gũi với chiến tranh tại miền Balcan hơn cả: cuộc chiến Bosnia-Erzegovina, rồi Kosovo, Montenegro, Serbia...

Ancona là một địa điểm lịch sử, từ nơi đây Thánh Phanxico Thành Assisi - năm 1219 (tức cách đây 780 năm) - lên đường hành hương Thánh Ðịa. Nhắc lại biến cố lịch sử này, ÐTC kêu gọi hòa bình và cầu nguyện, để nhân loại có can đảm tìm kiếm con đường hòa giải, không những trong miền Balcan - miền đánh dấu sự thất bại của nhân loại - nhưng còn tại nhiều nơi khác trên trái đất này, cách riêng tại Châu Phi, nơi vẫn còn có những cuộc tàn sát huynh đệ, nhưng dư luận báo chí lại không lưu ý đến.

Vào cuối Thánh Lễ, và cũng là những ngày cuối tháng Ðức Mẹ, một lần nữa ÐTC kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình trở lại miền Balcan, hiện đang có những dấu hiệu tích cực giải quyết chiến tranh kéo dàì từ hơn hai tháng nay, gây nên biết bao tàn phá về vật chất, sinh mạng và nhất là cuộc di tản của từng triệu người dân Ksovo, nạn nhân của chính sách diệt chủng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page