Ðiểm báo xuất bản tại Roma
ngày 9&10/05/99
về chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Rumani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo xuất bản tại Roma ngày 9&10/05/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Rumani.

Chuyến viếng thăm ba ngày của Ðức Gioan Phaolô II tại Rumani kết thúc vào lúc gần nửa đêm Chúa Nhật mùng 9/05/99. Theo chương trình, chiếc máy bay của Rumani "737 TAROM" đáp xuống sân bay quân sự Ciampino-Roma lúc 22:30. Và từ đây, sau khi chào thăm và cảm ơn Vị đại diện Chính Phủ, các Vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục chờ đón, ÐTC lên trực thăng trở về Vatican. Các báo chí đã đều dành nhiều bài về ngày cuối cùng ÐTC tại thủ đô Bucarest, cách riêng về lời kêu gọi các tín hữu Kitô hãy can đảm hơn trong việc cổ võ và hoạt động cho hòa bình.

Nhật báo Người Ðưa Tin Chiều (Corriere della sera) đã viết như sau: ÐTC kêu gọi các tín hữu hãy có nhiều can dảm hơn trong việc tranh đấu cho hòa bình. Tại Bucarest ngài nói: Ước gì sau cùng người ta bỏ vũ khí xuống. Báo này cũng nhấn mạnh đến những lời sau cùng của ÐTC tại sân bay Banessa của thủ đô Bucarest trước khi lên đường trở về Roma, như sau: Biến cố thiêng liêng mà chúng ta đã sống (cuộc gặp gỡ giữa các người Công Giáo và Chính Thống) là một kinh nghiệm phải giữ lại và thông truyền, với hy vọng này: ngàn năm mới đang đến với chúng ta là thời gian của việc hiệp thông mới giữa các Giáo Hội Kitô và một thời gian của việc khám phá về tình huynh đệ giữa các dân tộc. Ðây là giác mơ mà tôi mang theo trong khi từ giã mảnh đất yêu quí này. Tôi muốn phú thác giác mơ đó cho tất cả anh chị em.

Theo nguồn tin rất đáng tin cậy , ÐTC hài lòng nhiều về những thành công của chuyến viếng thăm tại một quốc gia có đại đa số dân chúng theo Giáo Hội Chính Thống. Phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls tuyên bố hôm Chúa Nhật 9.05.99 như sau: Ðây là những biến cố thay đổi lịch sử. Ðược hỏi: Chuyến viếng thăm tại Rumani nhằm mở một cánh cửa cho chuyến viếng thăm của ÐTC tại Moscowa chăng? Không do dự, phát ngôn viên đáp: "Còn hơn một cửa nữa, mà là cả một con đường. Giờ đây chúng ta phải có can đảm vuợt qua con đường này". Nhật báo nầy nhắc đến món quà tặng đầy ý nghĩa của Ðức Gioan Phaolô II (một chén lễ) và của Ðức Giáo Chủ Teoctist (cũng một chén lễ) để cử hành thánh lễ. Trao quà tặng cho ÐTC, Ðức Giáo Chủ Chính Thống nói: "Xin Ngài nhận chén thánh này với ước mong và cầu chúc một ngày nào đó chúng ta cùng thông công một chén thánh".

Tờ Roma Thời Báo (IL Tempo di Roma) viết với tựa lớn nơi trang dành cho các biến cố quốc tế: Châu Âu mới cần được xây dựng với Ðông Âu. Dưới tựa nầy, bài báo này viết thêm: Chuyến viếng thăm Rumani mở đường cho chuyến đi Moscowa. Ðức Gioan Phaolô II tuyên bố: Chế độ hưởng thụ vâït chất cũng như thuyết cộng sản vô thần, cả hai đều giết chết tương lai. Tờ báo Roma Thời Báo còn nhắc lại lời ÐTC nói trong bài giảng thánh lễ chiều Chúa Nhật như sau: "Trong thời gian trước đây, không xa xăm gì, ai dám nghĩ đến việc Vị Giám Mục Roma có thể viếng thăm Rumani? Ngày nay sau một mùa đông lâu dài của biết bao đau khổ và bách hại, sau cùng chúng ta đã có thể trao đổi cái hôn hòa bình". Tác giả bài báo chú thích thêm rằng: Giáo Hội đang cầu nguyện với ÐTC thực là một giáo hội tử đạo: đứng hàng đầu là Ðức Hồng Y Alexandru Todea, nay già yếu. Suốt 14 năm khổ sai, ngài đã cử hành thánh lễ lén lút, chân tay bị xiềng xích. Nhưng Giáo Hội của ngài đã biết biến đổi nhà giam thành nhà nguyện, nhà tù thành chủng viện. Ngỏ lời riêng với giới trẻ, ÐTC căn dặn: "Ðược giải thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản, các con đừng để mình bị lường gạt bởi những giấc mơ giả dối của chủ thuyết hưởng thụ vật chất. Cả thuyết này nữa cũng giết chết tương lai".

Nhật báo Hiệp Nhất (L'Unìta), cơ quan chính thức của Ðảng Dân Chủ thiên tả (tức đảng cựu cộng sản Ý) cũng dành một bài về ngày cuối cùng của ÐTC tại Rumani, nơi trang 5 với tựa lớn cả trang như sau: Các tín hữu Kitô đoàn kết với nhau để xây dựng một thế giới hòa bình. Theo tựa trên, tờ báo viết thêm như sau: Kết thúc chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng: Một bài ca duy nhất dâng lên Thiên Chúa để đánh động lương tâm thế giới - Ðức Giáo Hoàng và Ðức Giáo Chủ Teoctist không chấp nhận việc tách lìa Kosovo khỏi Liên Bang Yougoslavi. Người dân Serbi và Albani phải và có thể chung sống với nhau - Hôm nay (thứ hai 10.05.99) lãnh tụ ôn hòa của Kosovo, ông Rugova đến Vatican. Phát ngôn viên Tòa Thánh, Navarro Valls, tuyên bố: Ai chủ chương rằng Tòa Thánh chống Hòa Kỳ, là sai lầm. Tòa Thánh không chống lại một quốc gia nào, nhưng chống lại cách thức đã hướng dẫn và hiện còn đang hướng dẫn cuộc tranh chấp về phía này cũng như về phe kia (NATO và Milosevic); cách thức nầy là điều không thể chấp nhận được. Phát ngôn viên Tòa Thánh cũng cho biết: ÐTC tiếp tục gia tăng hoạt động ngoại giao, để Milosevic và NATO ra khỏi vòng lẩn quẩn và thế bí này. Giải thích tâm hồn của ÐTC, Navarro nói với giới báo chí: "Vậy phải chờ đợi khi nào các thành phố Yougoslavi bị tàn phá hoàn toàn, mới nghĩ đến hòa bình sao?". Phát ngôn viên cho biết thêm: Các Tòa Giáo Chủ Chính Thống, trong đó có Tòa Giáo Chủ Chính Thống Moscowa đã theo dõi với nhiều chú ý tất cả những gì xẩy ra tại Bucarest trong những ngày này.

Tờ Tương Lai (Avvenire), nhật báo Công Giáo Ý số ra ngày Chúa Nhật 9.05.99, đã dành nhiều bài nơi trang nhất, trang hai và trang ba với những tựa lớn và nhiều hình ảnh khác nhau.

Nơi trang nhất, với tựa lớn cả trang: Hãy hạ xuống ngay tất cả các khí giới: ÐTC và Ðức Giáo Chủ thúc đẩy tiến đến những con đường hòa bình và đối thoại. Dưới tựa này, nhật báo Công Giáo đăng hình mầu ÐTC và Ðức Giáo Chủ. Ðức Giáo Chủ vỗ tay hoan hô Ðức Gioan Phaolô II trong một lễ nghi tại Bucarest. Nơi trang hai, cũng có tựa lớn cả trang như sau: Tôi tìm kiếm sự hiệp nhất với tất cả sức lực của tôi - Lời ÐTC nói trước "Thánh Hội Nghị" của Giáo Hội Chính Thống: các cuộc bách hại là dấu vết chung của cả hai Giáo Hội. Nơi trang ba, nhật báo Tương Lai cũng để hình lớn (đen trắng) giữa trang: ÐTC và Ðức Giáo Chủ. Dưới ảnh này, có tựa lớn chiếm cả trang: Cùng một tiếng khẩn xin hòa bình. Ðức Wojtyla và Teoctist: nhân danh Chúa, hãy hạ ngay khí giới.

Bài hai của trang ba: Trong nhà thờ Chính Tòa Bucarest, ÐTC ca ngợi lòng can đảm của người Công Giáo Rumani. Dưới hàng chữ này, bài báo thuật lại lời ÐTC: "Từ những xiềng xích đến tự do - Những gian dối đã không thể lường gạt và đè bẹp được anh chị em - Bên cạnh những lời mạnh mẽ này, nhật báo để hình Ðức Hồng Y Todea, viên đá góc tường của một Giáo Hội bị chế độ bách hại dữ dội và dành một bài về vị chủ chăn anh hùng này - (Chúng tôi xin trình bày về hình ảnh Vị chủ chăn anh hùng này trong một bài nói chuyện sau).

Bài cuối cùng của trang ba: Cuộc đối thoại của chúng ta ngày nay có nguồn gốc từ xa xăm - Lời tuyên bố của một vị Giáo Sĩ Chính Thống tại Ý trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo Tương Lai. Chúng ta phải đối chiếu với nhau trên các vấn đề thần học: đây là các vấn đề vẫn còn chia rẽ chúng ta.

Trong bản tin cho ngày thứ Hai (10.05.99 của Ðài Vatican, Cha Pasquale Borgomeo, Tổng Giám Ðốc Ðài, người tháp tùng ÐTC trong chuyến viếng thăm tại Rumani, đã tuyên bố: Ðiểm then chốt của chuyến viếng thăm này là việc cầu nguyện: Cầu nguyện trong nhà thờ Giáo Chủ Chính Thống chiều thứ Sáu 7/05/99, sau khi đến Bucarest - cầu nguyện yên lặng và lâu giờ sáng thứ Bẩy 8/05/99 tại Nghĩa Trang thủ đô Bucarest, nơi đây biết bao vị anh hùng tử đạo được an táng - cầu nguyện trong thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Công Giáo Bucarest chiều thứ Bẩy 8/05/99 với sự tham dự của phái đoàn Chính Thống - cầu nguyện sáng Chúa Nhật 9/05/99 trong Phụng Vụ Thánh Thể của Giáo Hội Chính Thống do Ðức Giáo Chủ chủ sự với sự tham dự của ÐTC - cầu nguyện với cộng đồng Công Giáo Rumani trong thánh lễ ban chiều Chúa Nhật 9/05/99 do ÐTC chủ sự với sự tham dự của Ðức Giáo Chủ Chính Thống. Cầu nguyện với nhau và nhất là cầu nguyện chung quanh bàn thờ có sức mạnh thúc đẩy mạnh mẽ hơn tiến đến sự hiệp nhất; sự hiệp thông hoàn toàn chỉ được tái lập trong chia sẻ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Ðấng đã cầu nguyện cho các môn đệ của Người: "Xin cho họ được hiệp nhất với nhau".


Back to Radio Veritas Asia Home Page