Tường thuật
Lễ phong Chân Phước Cha Pio
một lễ nghi chưa hề có
trong lịch sử Phong Thánh của Giáo Hội

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật Lễ phong Chân Phước Cha Pio, một lễ nghi chưa hề có trong lịch sử Phong Thánh của Giáo Hội.

Lúc 9:30 sáng Chúa Nhật mùng 2/05/99, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC chủ sự thánh lễ trọng thể tôn phong Cha Pio lên Bậc Chân Phước. Với lễ nghi hôm nay Cha Pio được tôn kính chính thức và công khai. Lễ kính Chân Phước mới được ấn định vào ngày 23 tháng 9 hằng năm, ngày ngài qua đời cách đây 31 năm tại San Giovanni Rotondo, thọ 81 tuổi. Với Cha Pio Chân Phước, cộng đồng Giáo Hội lại có một Chiếc hải đăng mới để chiếu soi và hướng dẫn các tín hữu trên con đường tiến về Ngàn Năm thứ ba. Trong lễ nghi phong Chân Phước, ÐTC đề cao tính cách anh hùng các nhân đức của Cha Pio và gương sáng đời sống Phúc Âm của vị Tu Sĩ khiêm tốn này, trong một thời đại bị tục hóa, hưởng thụ vật chất, nhưng cũng đói khát Thiên Chúa, và trong những giờ phút chiến tranh đang bùng nổ dữ dội tại miền Balcan và tại nhiều nước Châu Phi, do những thù ghét giữa các chủng tộc, do những tham vọng vô đáy của con người. Với lễ nghi phong Chân Phước hôm nay, Giáo Hội muốn đề nghị một lần nữa, nơi Cha Pio, một sự thánh thiện vẫn có mãi mãi và luôn luôn mới mẻ, vì sự thánh thiện của con người là sự tham dự vào sự thánh thiện của Chúa Kitô, Ðấng thánh thiện duy nhất và là nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Các quan sát viên ước lượng có khoảng 500 ngàn người, đứng chật Quảng Trường thánh Phêrô, Quảng Trường Pio XII và đại lộ Hòa Giải tiếp liền đó, đến từ khắp nơi trên thế giới, đến dự lễ Phong Chân Phước cho Cha Piô. Sau kinh Xin Chúa thương xót, đáp lại lời thỉnh cầu của Ðức Cha Vincenzo D'Addario, Tổng Giám Mục giáo phận Mafredonia-Vieste, cũng như của nhiều Giám Mục và tín hữu khắp nơi, ÐTC đọc lời tôn phong Cha Pio, Ðầy Tớ Chúa, lên bậc Chân Phước. Bức ảnh Cha Piô treo sẵn trước Bao Lơn nơi mặt tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, nơi Ðền Thờ Thánh Gioan Lateran và tại San Giovanni Rotondo, được mở ra giữa tiếng hoan hô của các tín hữu tụ hợp tại ba điểm nầy: San Giovanni in Laterano và San Giovanni Rotondo được tiếp vận với Quảng Trường Thánh Phêrô qua đài truyền hình. Tại San Giovanni Rotondo, nơi Cha Pio đã hoạt động tông đồ hơn 50 năm và nơi có bệnh viện do ngài thiết lập, các chuông Nhà Thờ đổ vang lên đón chào Chân Phước mới và Vị Ðại Ân Nhân.

Cùng đồng tế thánh lễ với ÐTC có 41 vị Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục có liên hệ cách này cách khác với Chân Phước Piô. Ngoài ra còn sự hiện diện của Bà Consiglia De Martino, người đã được khỏi bệnh cách lạ lùng do lời bầu cử của Cha Pio - Tổng Thống Cộng Hòa Ý: Ông Oscar Luigi Scalfaro - Chủ Tịch Thượng Viện: Nicola Macino - Thủ Tướng chính phủ, Massimo D'Alema, hướng dẫn phái đoàn chính thức của nước Ý, gồm nhiều Bộ Trưởng và Ðại Sứ Ý cạnh Tòa Thánh và Ngoại Giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong bài giảng, ÐTC không thể không nhắc lại những kỷ niệm riêng tư của ngài với Cha Pio. Ngài nói: "Vị Tu Sĩ Cappucino khiêm tốn này đã gây ngạc nhiên cho cả thế giới bằng trọn cả đời sống ngài hoàn toàn dành cho việc cầu nguyện và việc lắng nghe anh em mình. Biết bao nguời đến gặp ngài tại Tu Viện San Giovanni Rotondo và những cuộc hành hương, sau khi ngài qua đời, không bao giờ ngừng. Khi còn là sinh viên tại Roma, tôi đã có dịp quen biết ngài cách riêng và tôi cảm tạ Chúa ban cho tôi hôm nay cơ hội ghi ngài vào sổ các Chân Phước".

ÐTC nhấn mạnh: Ðời sống của Người con khiêm tốn này của Thánh Phanxico là gì, nếu không phải là việc thực hành đức tin, được bổ dưỡng bởi đức cậy hướng về trời, nơi ngài được hưởng nhan Chúa Kitô? Nhắc lại con đường tu đức rất khắc khổ mà Cha Pio phải trải qua từ thiếu thời, ÐTC nhận xét rằng: Ai đến San Giovanni Rotondo để tham dự Thánh Lễ của ngài, để xin lời khuyên bảo hoặc để xưng tội, đều nhận ra rằng ngài là một hình ảnh sống động của Chúa Kitô chịu đau khổ và sống lại. "Trên khuôn mặt của Cha Pio - có chiếu dọi ánh sáng phục sinh. Thân thể ngài, được in các dấu thánh, cho thấy sự liên kết mật thiết giữa sự chết và việc sống lại, đặc điểm của mầu nhiệm phục sinh. Ðối với Chân Phước Pio da Pietrelcina, việc chia sẻ Cuộc Tử Nạn có một mức độ mạnh mẽ khác thường: các ơn đặc biệt được ban cho ngài và những đau khổ bên trong và huyền bí đi theo các ơn này, làm cho ngài sống một kinh nghiệm liên lỉ về các đau khổ của Chúa Kitô, trong ý thức bất di dịch này là "Calvario là núi của Các Thánh". ÐTC nhắc lại những cơn bão táp thử thách khác đổ dồn trên Cha Pio: Những hiểu lầm, không phải không đau đớn, và xét về phương diện loài nguời có lẽ còn đau đớn hơn nhiều - đã là những thử thách mà ngài phải gánh chịu, có thể nói, vì những đặc sủng riêng của ngài. Trong lịch sử của con đường thánh thiện, Thiên Chúa thường cho phép xẩy ra việc nầy là người được Ngài tuyển chọn trở nên mục tiêu của những sự hiểu lầm. Khi việc này xẩy đến, đức vâng lời trở nên như lò thanh luyện, như con đường tiến đến sự đồng hóa dần dẩn với Chúa Kitô, như một sự củng cố sự thánh thiện đích thực. ÐTC nhắc đến biết bao việc trở lại đức tin, rất nhiều nhóm cầu nguyện và Bệnh Viện được gọi là Casa del sollievo della sofferenza (nhà nâng đỡ sự đau khổ): Cha Pio lo liệu để người ta thi hành một phương thế chữa bệnh đầy tình nhân đạo, nghĩa là: trong bệnh viện mối quan hệ chăm sóc cho bệnh nhân phải được thấm nhuần bởi sự lo lắng nồng hậu hơn và sự đón tiếp tận tình hơn. Thực ra, Cha Pio, biết rõ bệnh nhân là ai, người đau khổ là ai: họ cần đến không những việc áp dụng những phương pháp điều trị y khoa, nhưng còn cả và nhất là một bầu khí nhân đạo và thiêng liêng làm cho họ tìm lại được chính bản thân trong cuộc gặp gỡ với tình yêu Thiên Chúa và trong tình yêu thương của anh chị em. ÐTC nói: Với Nhà nâng đỡ sự đau khổ, Cha Pio đã muốn tỏ ra rằng "các phép lạ thông thường hằng ngày của Thiên Chúa" phải được thực hiện qua đức bác ái của chúng ta. Cần phải sẵn sàng chia sẻ và phục vụ quảng đại anh chị em mình, bằng việc xử dụng mọi khả năng của Y Khoa và kỹ thuật. ÐTC kết thúc bằng lời khẩn xin Chân Phước mới để ngài giúp đỡ mọi người và ban "hòa bình và sự an ủi cho mọi tâm hồn".

Sau thánh lễ, ÐTC dùng trực thăng đi từ Vatican bay đến quảng trường cạnh đền thờ San Giovanni in Laterano để đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng (Regina Caeli) và chào thăm các tín hữu dự lễ nghi phong Chân Phước qua các màn ảnh lớn tiếp vận với Quảng Trường Thánh Phêrô. Tại đây, trong bài nói chuyện ngắn, ÐTC nhắc lại hình ảnh của người con đích thực của Thánh Phanxico thành Assisi. Cùng với giáo huấn và gương sáng, Chân Phước Piô mời gọi chúng ta cầu nguyện, chạy đến lòng thuơng xót Chúa, qua bí tích Sám Hối và thực hành đức ái đối với tha nhân. ÐTC nhắc cách riêng đến Tháng Năm này: tháng dành riêng kính Ðức Mẹ. Ngài nói: "Ðối với Mẹ Maria, Cha Pio có một lòng sùng kính sâu xa và được ăn rễ sâu trong truyền thống của Giáo Hội. Việc sùng kính này được phản chiếu trong lời nói và các bút tích, trong các giáo huấn và trong các lời khuyên răn mà ngài để lại cho biết bao nguời con thiêng liêng của ngài". Dù là ngày hân hoan, nhưng không thiếu những lý do của đau khổ và lo lắng. ÐTC nhắc đến chiến tranh tại Yougoslavie và Châu Phi với những lời như sau: "Trong lúc này đây tôi nghĩ đến Yougoslavie gần chúng ta và tình yêu thương của tôi được gửi tới tất cả những ai khóc thương, đau khổ và chết đi. Một lần nữa tôi lên tiếng để nài xin, nhân danh Thiên Chúa, hãy ngừng lại sự tấn công con người trên con người, những dụng cụ tàn phá và gây chết chóc hãy ngừng lại và hãy đem vào hoạt động mọi đường lối có thể, để giúp đỡ những ai bị cưỡng bức từ bỏ quê hương của mình vì những tàn bạo không thể tả ra được. Hãy nối lại cuộc đối thoại, với trí thông minh và sáng kiến mà Thiên Chúa ban cho con người, để giải quyết các căng thẳng và các vụ tranh chấp và để xây dựng một xã hội đựa trên sự tôn trọng phải có đối với mỗi một con người". Lời kêu gọi của ÐTC không phải chỉ được gửi tới các nhà cầm quyền, nhưng tới tất cả các tín hữu Kitô: ngài xin tất cả các tín hữu, các giáo phận cầu nguyện cách riêng trong Tháng Ðức Mẹ cho hòa bình, cách riêng tại những miền còn bạo hành, thù ghét. Ngoài Yougosalvie, ÐTC nhắc đến Châu Phi, một lục địa có nhiều vụ tranh chấp đẫm máu hơn cả. ÐTC nói: "Ước gì từ tất cả Giáo Hội đều vang lên lời khẩn cầu trước Ðức Trinh Nữ Maria, để miền Balcan, Châu Phi và mọi miền trên thế giới này, được xuất hiện những người xây dựng hòa bình, biết quên đi các tư lợi, biết sẵn sàng hoạt động cho công ích. Xin Cha Pio, người con rất yêu quí của Nữ Vương trên trời, bầu cử cho chúng ta và cho hết thảy, để từ mọi tâm hồn con người phát xuất những tâm tình tha thứ, hòa giải và hòa bình, vào lúc kết thúc ngàn năm này và khởi sự Ngàn Năm thứ ba mà chúng ta đang chuẩn bị và chờ đợi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page