Tường Thuật

Kiệu Minh niên tại Linh Ðịa La Vang

vào ngày mồng Ba Tết Xuân Nhâm Ngọ

(14/02/2002)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Kiệu Minh niên tại Linh Ðịa La Vang vào ngày mồng Ba Tết Xuân Nhâm Ngọ (14/02/2002).

Tin Việt Nam (14/02/2002) - Vào buổi sáng ngày Mồng Ba Tết Nhâm Ngọ thứ năm 14/02/2002, trên các nẻo đường dẫn đến Linh Ðịa La Vang  tại tỉnh Quảng Trị, trong khi sương lạnh dày đặc đang bao phủ mọi cảnh vật, thì  nhiều đoàn người di chuyễn bằng đủ mọi thứ xe để đến La Vang tham dự cuộc kiệu Minh Niên Mồng Ba Tết theo thông lệ hằng năm đã có từ trên một trăm năm nay.

Tại Linh Ðịa La Vang, nhiều người hành hương đã có mặt rất sớm. Họ ở trong nhà nguyện để dọn mình xưng tội, hoặc quây quần bên Linh Ðài Ðức Mẹ để cầu nguyện.

Ðúng 08g30 sáng, theo lệnh của Cha Giuse Dương Ðức Toại, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, cuộc Kiệu Minh Niên bắt đầu từ Nhà Trung Tâm Thánh Mẫu đến Linh Ðài Ðức Mẹ. Ðoàn kiệu bắt đầu di chuyển với bài hát Nữ Vương Hòa Bình được mọi người sốt sắng hát lên, trong khi các đội kèn và đội trống thúc giục mọi người lên đường đi Kiệu Minh Niên kính Ðức Mẹ La Vang. Tham dự Kiệu Minh Niên năm nay, có Ðức Tổng Giám Mục Huế, Ðức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, Cha Tổng Ðại Diện, Cha Ðan viện phụ Dòng Thiên An, 50 linh mục trong và ngoài giáo phận, 100 tu sĩ nam nữ, và 6,000 giáo dân gồm các hội đoàn công giáo, các đồng bào dân tộc thiểu số, các bệnh nhân, các đại diện các đoàn hành hương. Trong khi đi kiệu, đoàn hành hương sốt sắng hát bài Lạy Mẹ là Ngôi Sao Sáng.

Khi bàn Kiệu Ðức Mẹ La Vang đến Linh Ðài, ÐTGM niệm hương và dâng hoa lên Mẹ trong ngày đầu Năm Mới, tiếp đến là Cha Tổng Ðại Diện, Cha Ðan  viện phụ Thiên An, và đại diện các linh mục; tiếp theo, là đại diện các hội đoàn công giáo, các giảng viên giáo lý, giới trẻ thanh niên nam nữ sinh viên, học sinh, các đại diện của dân tộc thiểu số Vân Kiều, các Cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá, Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Con Ðức Mẹ Ði Viếng, Dòng Thánh Phaolô; các bệnh nhân; các cộng đoàn nam tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Thiên An, Dòng Thánh Tâm; các đại diện các thành phần người hành hương có mắt tại chỗ, đặc biệt là đại diện GP TGP Saigon, TGP Hanoi, và giáo xứ Hà Lời, đại diện giáo dân tại tỉnh Quảng Bình.

Sau khi các đại diện đủ mọi thành phần hành hương hôm nay dâng hoa lên Mẹ La Vang, ÐTGM xướng kinh Thánh Mẫu La Vang và mọi người sốt sắng đọc theo.

Thánh lễ Minh niên bắt đầu cùng với ánh sáng mặt trời chiếu soi rực rỡ một cách lạ thường: cả vùng La Vang tràn đầy ánh sáng xuân. Sau khi chúc bình an cho cộng đoàn tham dự thánh lễ, ÐTGM nói ngày Kiệu Minh Niên hôm nay, chúng ta về nhà Mẹ, quây quần bên Mẹ, tỏ lòng hiếu thảo yêu mến Mẹ, xin dâng lên Mẹ những lo âu và hy vọng, những trăn trở trong Năm Mới nầy; chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Giáo Phận, cho công việc mục vụ và truyền giáo; chúng ta cầu nguyện cho Tổ Quốc, cho quốc thái dân an, cho mưa thuận gió hòa, cho mọi người ấm no, làm ăn phát đạt; cầu cho gia đình; cầu cho ông bà cha mẹ đang sống hay đã qua đời; cầu cho các ân  nhân xa gần; chúng ta xin Ðức Mẹ  giúp chúng ta vững bước đi vào Năm Mới, mặc dù sẽ có những thách đố mới, nhưng chúng ta luôn hy vọng có Mẹ cùng đi với chúng ta.

Trong bài giảng Thánh Lễ Ðầu Năm tại Linh Ðịa La Vang, ÐTGM Huế suy niệm, đại ý như sau:

Trong trời đất nầy, mọi vật đều có khởi đầu, và có cùng tận, để đi vào một chu kỳ mới. đông đi, xuân đến; năm củ kết thúc, năm mới khởi đầu.

Bước vào Năm Mới Nhâm Ngọ, sau khi đã tạ ơn Thiên Chúa, sau khi đã tưởng nhớ đến công ơn ông bà cha mẹ, thì giờ đây, chúng ta đến với Mẹ La Vang để xin Mẹ cùng đi với chúng ta trong Năm Mới nầy. Ðức Mẹ đã khởi đầu thời đại cứu độ. Ðức Mẹ là gương mẫu đức tin trọn hảo. Chúng ta biết rằng Tổ tông Adong và Evà của loài người đã khước từ Thiên Chúa; nhân loại cũng tiếp tục xa lìa Thiên Chúa; ngay trong Dân Chúa chọn, cũng không có ai có đức tin trọn hảo. Chỉ có Ðức Mẹ Maria. Khi được truyền tin, Ðức Mẹ đã nói lời "Xin Vâng" và ơn cứu độ đã đến chan hòa cho nhân loại. Sau khi nhận được hạnh phúc của Lời Chúa, Ðức Mẹ đem hạnh phúc của Lời Chúa đến ngay cho người khác. Và tuy hưởng được hạnh phúc của đức tin trọn hảo, Ðức Mẹ vẫn phải trãi qua nhiều thử thách đau thương trong đời mình.

ÐTGM thúc giục mọi người hãy theo gương Mẹ: đem Chúa đến cho người khác, và vui lòng chịu mọi sự thử thách Chúa gới đến. ÐTGM minh họa bằng câu chuyên hai tờ giấy trắng: một tờ giấy thì cương quyết không để cho họa sĩ trình bày gì trên màu trắng của mình, nên cuối cùng, tờ giấy nầy bị họa sĩ xé bỏ và loại đi; còn một tờ giấy kia thì vui lòng để cho cho họa sĩ vẻ lên, và tờ giấy nầy biến thành một bức tranh đẹp. ÐTGM khuyên mọi người hành hương hãy luôn có thái độ Xin Vâng của Mẹ, để được Thiên Chúa là nhà Nghệ Sĩ Tài Ba biến thành những tuyệt tác.

Cuối bài suy niệm, ÐTGM thúc giục mọi người yêu mến Ðức Mẹ hơn, xin Ðức Mẹ tha thứ những lỗi lầm đã từng làm Ðức Mẹ buồn phiền trong năm cũ, và luôn tin tưởng có Ðức Mẹ ở bên cạnh để dắt dìu trong suốt năm mới nầy.

Sau Thánh Lễ, Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, thay mặt cộng đoàn hành hương, chúc Tết và chúc Năm Mới ÐTGM.

ÐTGM cám ơn cộng đoàn hành hương đã cầu nguyện và chúc Tết Ngài.

Trước khi ban Phép lành Tòa Thánh cho cộng đoàn hành hương, ÐTGM cho biết, trong dịp Các Giám Mục Việt Nam vừa đi Viếng Mộ Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô tại Rôma, Ðức Thánh Cha đã gởi lời chúc mừng và âu yếm khuyên nhủ các linh mục, các tu sĩ và các giáo dân Việt Nam với những lời lẽ rất thân tình.

Cuộc lễ Minh Niên kết thúc lúc 10g30 dưới ánh nắng chói chang của bầu trời La Vang mồng ba Tết, sau khi các em thanh tuyển Dòng Mến Thánh Giá trình bày vũ khúc mừng xuân trước Linh Ðài Mẹ.

Mọi người hành hương, trước khi ra về, đều biết năm nay là Năm Ðại Hội Ðức Mẹ La Vang lần thứ 26. Ai ai cũng vui mừng và mong được gặp lại Mẹ La Vang trong dịp Ðại Hội Hồng Phúc nầy.

 

(Linh Mục Emmanuel tường thuật tại Linh Ðịa La Vang, sáng ngày Mồng Ba Tết Nhâm Ngọ 2002)

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page