ÐTC khuyến khích các bạn trẻ

hãy trở nên Thánh

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC khuyến khích các bạn trẻ "hãy trở nên thánh", "hãy sống theo những lý tưởng cao quí".

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa nhật 19.8.2001 vừa qua, sau Lề Ðức Mẹ Linh hồn và xác lên trời, tại Trại hè Castelgandolfo, với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, phần đông thuộc giới trẻ, ÐTC nhắc lại biến cố "Ngày  Quốc tế Giới Trẻ và Ngày toàn xá của Giới trẻ tại Roma- tháng  8 năm 2000", tức  cách đây đúng một năm. Ngài gọi biến này là biến cố nổi bật hơn cả của Năm Thánh 2000 và là một biến cố không thể quên được. Ngài nhắc lại buổi đón tiếp các bạn trẻ tại Quảng Trường Thánh Gioan Laterano, dành cho giới trẻ Ý và tại Quảng trường Thánh Phêrô dành cho các bạn trẻ đến từ 159 quốc gia khác nhau trên thế giới. ÐTC nhắc đến Ðêm canh thức tại Campus Ðại học Roma ở khu vực Tor Vergata và thánh lễ bế mạc sáng hôm sau. Một quang cảnh vĩ đại, gợi cảm  được in sâu trong tâm trí không những hai triệu người trẻ tham dự, nhưng tất cả những ai đã được thấy trước mắt hay qua đài truyền hình.

Sau đó, ÐTC nhắc đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17,  sắp  được tổ chức tại Toronto (Canada) và ngài hứa sẽ hiện diện tại đây, như đã hiện diện tại Roma (1985), tại Buenos Aires (Argentina,  1987), tại Santiago de Compostela (Tây ban nha, 1989), tại Czestochowa  (Ba lan,  1991), tại Denver (Hoa kỳ, 1993), tại Manila (Philippines, 1995), tại Paris (Pháp, 1997), tại Roma-Tor Vergata (Ý, 2000).

Ðể chuẩn bị cuộc gặp gỡ Toronto, ÐTC đã soạn thảo và gửi cho các bạn trẻ trên  thế giới một sứ điệp về đề tài: "Các con là ánh sáng thế gian.. Các con là muồi đất.  Các con được mời gọi nên thánh". Ngài đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho  giới trẻ: "Các con được mời gọi nên thánh. Các con được mời gọi trở nên những vị thánh của Ngàn năm mới. Các con được mời gọi trở nên những sứ giả của Tin Mừng. Các con được mời gọi trở nên những lính canh của ban mai, chờ đợi Chúa Phục sinh và loan báo Người sống lại v.v..".

Ðể cổ võ giới trẻ  tiến trên con đường thánh thiện,  trong sứ điệp dành cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2002 tại Toronto, ÐTC nêu lên  gương mẫu của chín Vị Hiển Thánh và Chân phước trẻ trung của các nước khác nhau trên thế giới.

Danh sách các Vị Thánh và Chân phước gương mẫu này được mở đầu bằng Thánh Nữ Agnès, một thiếu nữ thuộc Dòng quí phái Roma, tử đạo vào thế kỷ thứ ba, trong thời kỳ bách hại các tín hữu Kitô, thời Vua Decio cai trị Ðế quốc Roma, để trung thành với đức tin và lời khấn trinh khiết.

Tiếp sau là hai Vị Chân phước trẻ trung, Giáo lý viên người Á Châu, tử đạo, được chính ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong lên danh dự bàn thờ Năm Thánh 2000: Chân phước Anrê Phú Yên, người Việt Nam, bị giết vì đức tin tại Quảng Ngãi nam 1644, lúc mới 18 tuổi. Thi hài của Ngài được Cha Alexandre de Rhodes đưa về Macao và đầu của Chân phước hiện vẫn được giữ lại tại Trụ sở Tổng quyền Dòng Tên ở Roma. Vị Chân phước khác, Pedro Calungsod, người Philippines, bị giết tại Ðảo Guam năm 1672, lúc mới 17 tuổi.

ÐTC nhắc đến một Vị Thánh trẻ khác: Giuseppina Bakhita, người Sudan (Châu phi), bị bán làm nô lệ tại Ý, hiến dâng tất cả cuộc đời trong Dòng tu, đã được chính ÐTC tôn phong lên bậc Chân phước ngày 17.5.1992 và lên bậc Hiển Thánh trong Năm Ðại Toàn xá  2000.

Trong các gương mẫu thánh thiện này, không thể bỏ qua hai hình ảnh được giới trẻ khắp nơi biết đến rất nhiều; đó là Thánh Nữ Têrêsa  Giêsu Hài Ðồng, người Pháp, Nữ Tu Dòng Kín Carmel, qua đời lúc 24 tuổi, sau chín năm sống đời chiêm niệm và hy sinh: "Tôi đã tìm được ơn gọi của tôi trong lòng Giáo hội: đó là Tình yêu", Tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với các linh hồn. Ngày Thế giới Thanh niên tại Paris tháng 8 năm 1997, ÐTC Gioan Phaolô II đã muốn đề cao cách riêng Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, trước mặt các bạn trẻ  tham dự cuộc gặp gỡ và sau đó ít tháng ngài tôn phong Thánh Nữ lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh. Tiến sĩ Hội Thánh không phải vì có những bằng cấp cao, thông thái khác thường, viết nhiều sách về mầu nhiệm cao xa, nhưng vì Thánh Nữ đã vạch ra một con đường mới về việc nên thánh: "Con đường Thơ Ấu thiêng liêng", nghĩa là sống phú thác hoàn toàn trong tay Chúa, Người Cha nhân lành, như người con thơ trong tay người mẹ  và yêu mến tha thiết. Nhiều linh hồn đã nên thánh theo con đường của Thánh Nữ đã chỉ vẽ. Một gương mẫu khác về thánh thiện, được biết và sùng kính cách riêng tại Ý: Chân phước Pier Giorgio Frassati, người Ý, sinh tại Torino, sinh viên đại học, thuộc đoàn thể Công giáo Tiến Hành, được ÐTC tôn kính cách riêng và tôn phong lên bậc Chân phước. Năm nay Giáo hội Ý mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Chân phước.

Một gương mẫu khác mang nhiều ý nghĩa đối với các bạn trẻ: Chân phước Marcel Callo, người Pháp, chiến sĩ thuộc Phong trào Thanh  Lao công, bị giết năm 1945, lúc 23 tuổi,  trong trại tập trung Mathausen, nơi Chân phước bị giam, vì hoạt động tông đồ lén lút. Chính ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc Chân phước. Cùng với Chân phước Marcel Callo, ÐTC nhắc đến Chân phước tử đạo khác, người Tây ban nha, Francisco Castello Aleu, 22 tuổi, thuộc Ðoàn thể Công giáo Tiến Hành, bị cộng sản giết năm 1936 trong cuộc nội chiến giữa hai phe Quốc-Cộng tại Tây ban nha (1936-1939).

Hình ảnh sau cùng được ÐTC nêu lên như gương mẫu cho giới trẻ là một thiếu nữ "người da đỏ": Chân phước Kateri Tekakwitha, được gọi là "bông hoa huệ của những người dân Mohawks". Ðược rửa tội lúc 20 tuổi, dù bộ lạc của Cô phản đối dữ dội. Cô đã sống trong một địa điểm truyền giáo tại Canada, chuyên lo cầu nguyện, xám hối và phục vụ các người nghèo. Cô qua đời năm 1680 lúc 24 tuổi.

ÐTC tin rằng: các người trẻ ngày nay, tuy sống giữa những cám dỗ của thế giới tiến bộ, chạy theo vật chất, tiêu thụ... vẫn hướng về những lý tưởng cao thượng. Vì thế ngài không ngần ngại đề nghị cho họ những con đường khó khăn, những đòi hỏi  gay go của Tin Mừng. Trong sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ năm 2001nầy, được tổ chức trên cấp bậc quốc gia và giáo phận, ÐTC đưa ra đề tài suy niệm: "Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá của mình hằng ngày và theo Ta" (Lc 9, 23). Ngài tin rằng: người trẻ rất quảng đại, không ngại hy sinh, miễn là được hướng dẫn. ÐTC không hứa hẹn với các bạn trẻ những điều dễ dàng, những thú vui, nhưng ngài đưa ra những hy sinh, rao giảng Chúa chịu đóng đinh, trao Thánh giá cho người trẻ ... Từng triệu người trẻ trên thế giới vẫn tuốn đến, để lắng nghe giáo huấn của ngài... Tháng 8 năm 1993, vừa đến sân bay Denver, ÐTC nói cách mạnh mẽ rằng: "Giáo  dục giới trẻ mà không có một hệ thống về các giá trị xây dựng trên chân lý, tức là như đưa họ vào sự lẫn lộn luân lý, vào sự bất an của đời sống, vào bất cứ sự lèo lái nào. Không một quốc gia nào, dù hùng cường nhất trên thế giới, có thể sống còn, nếu để con cái mình mất đi sự lành căn bản này, tức các giá trị cao quí".

Chúng ta không thể nào quên được sự tin tưởng ÐTC Gioan Phaolô II đặt nơi giới trẻ; Ngài thường nói: "Những người trẻ là hy vọng của xã hội, của quốc gia, của Giáo hội và của thế giới "; Vì thế  các bạn trẻ cần được hướng dẫn theo những lý tưởng cao quí, để có thể lãnh nhận trách nhiệm trong xã hội, trong quốc gia, trong Giáo hội và trên thế giới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page