Các gia đình từ Italia

đi Truyền Giáo tại Nhật Bản

một hình thức truyền giáo mới

âm thầm nhưng hiệu nghiệm

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Gia đình từ Italia đi truyền giáo tại Nhật Bản; đây là một hình thức truyền giáo mới, âm thầm, nhưng hiệu nghiệm.

Thứ năm 26.7.2001, ÐHY Crescenzo Sepe, Tân Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, tiếp đoàn hành hương Nhật và một nhóm bốn gia đình Ý, sắp lên đường đi truyền giáo tại Giáo phận Takamatsu (Nhật bản). Các gia đình này thuộc các giáo phận Ý: Roma, Napoli và Ascoli Piceno. Tất cả đều là thành viên của Phong Trào Tân Chầu Nhưng. Trước đây đã có một số gia đình lên đuờng đi truyền giáo tại Nhật. Hằng năm, vẫn có những gia đình, thuộc phong trào, tình nguyện đi truyền giáo tại các nước khác nhau trên thế giới.

Trong buổi tiếp kiến đoàn hành hương Nhật, gồm khoảng năm chục người, thuộc giáo xứ Sakuramachi trong giáo phận Takamatsu,  do Cha sở hướng dẫn, đến Roma viếng Mộ Thánh Phêrô và các Ðền thánh lịch sử của Thủ đô công giáo, cùng với bốn gia đình truyền giáo sắp lên dường đi Nhật, ÐHY Sepe nói như sau "Anh chị em là những chứng nhân can đảm của đức tin trong Ngàn năm mới này. Tôi rất hài lòng,  bởi vì anh chị em cho thấy một giáo hội rất sống động. Anh chị em đang xây dựng một Giáo hội Nhật bản, nhất là qua trung gian sứ vụ của các gia đình gương mẫu hăng say trong việc rao giảng Tin Mừng cho anh chị em sống chung quanh mình". ÐHY Tổng trưởng nói tiếp: "Tôi ý thức được về những khó khăn trong việc rao giảng Tin Mừng tại Quê hương của anh chị em. Vì thế, đây là một dấn thân lớn lao đối với anh chị em trong việc đem Tin Mừng cho các người khác".

Ðáp lại những lời chào mừng của Cha Gregorio Sacristàn, một trong các vị khởi xướng Phong trào Tân Chầu Nhưng tại Nhật  từ 30 năm nay, ÐHY Sepe cảm ơn "tất cả những ai, với can đảm hăng say truyền giáo, đã đem Tin Mừng đến Nhật cho anh chị em mình, cùng với lời cầu chúc này là "anh chị em hãy cởi mở tâm hồn với mọi người, để cùng với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các gia đình truyền giáo đem Tin Mừng cho mọi người".

Trong cuộc gặp gỡ thứ năm vừa qua, ÐHY Tổng Trưởng đọc một kinh riêng, như thể vừa để cầu nguyện, vừa để sai đi bốn gia đình trẻ trung Ý sắp lên đường trong những tháng tới đây, để rao giảng Tin Mừng cho một xã hội đa số theo Phật giáo và bị tục hóa nhiều. Bốn gia đình này sẽ hợp với 20 gia đình khác thuộc Phong trào Tân Chầu Nhưng, đã đến truyền giáo tại Nhật từ 12 năm nay. ÐHY Sepe nói: "Các gia đình này là gương mẫu của một hình thức mới về truyền giáo".

Theo lời thỉnh cầu của các Giám mục địa phương, các gia đình truyền giáo này sẽ sống hòa mình trong các khu phố, nơi chưa có sự hiện diện của Giáo hội công giáo, bắt đầu bằng việc chung sống giữa các người Nhật. Vị gia trưởng làm việc tại chỗ. Con cái theo học trường Nhà Nước, hoặc trường của Giáo xứ, như các trẻ em Nhật. Theo thỏa thuận với Cha sở địa phương, các gia đình này tổ chức và linh động các buổi học giáo lý, tụ  họp các nhóm người chưa thuộc Giáo hội, nhưng có cảm tình với Ðạo công giáo và được hấp dẫn bởi gương sáng  đời sống chứng tá và hy sinh của các gia đình truyền giáo. Công việc rao giảng Tin Mừng tại Nhật rất khó khăn; nhưng từ 12 năm nay, với hình thức mới của việc truyền giáo này, đã có nhiều nguời trở lại Ðạo công giáo, một phần cũng nhờ vào tình liên đới và sự giúp đỡ vật chất và thiêng liêng của các giáo xứ của các gia đình truyền giáo và của chính các tín hữu công giáo Nhật.

Trong buổi gặp gỡ tại Trụ sở Bộ Truyền giáo, đoàn hành hương Nhật đã trao tặng ÐHY Tổng trưởng  một Cuốn sách về cuộc tử đạo của Ông Antôn Ishihara và người con của Ông, tên là Phanxicô, thuộc giáo phận Takamatsu, bị giết trong cuộc bách hại Ðạo thế kỷ 16.

Trong lúc từ giã, ÐHY Sepe chào đoàn hành hương và các gia đình truyền giáo sắp lên đường đi Nhật, bằng lời hẹn gặp lại nhau tại Nhật. Ngài nói: "Tôi hy vọng viếng thăm Nhật một ngày nào đó; nhưng trong lúc này chưa có thể ấn định ngày giờ được".

Nhật bản được nghe giảng Tin Mừng từ thời Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1557). Thánh Nhân đến truyền giáo tại Ấn độ và Nhật bản. Ngài đã qua đời trong khi ước mong được đến Trung quốc để đem Tin Mừng cho người dân tại đây.

Giáo hội Nhật bản là một giáo hội nhỏ bé, gồm khoảng nửa triệu tín hữu công giáo; nhưng là một Giáo hội sống động, can đảm, đã bị bách hại dữ dội , sau 30 năm lãnh nhận Tin Mừng. Ngày 5.2.1597 tại Nagasaki, có ba nhà truyền giáo Dòng Tên bị giết, trong số này có Cha Phaolô Miki, người Nhật, 17 giáo dân (trong đó có hai em11 và 13 tuổi), sáu Cha Dòng Phanxicô người Tây ban nha. Năm 1862, Ðức Pio IX (1846-1878) đã phong các vị Tử Ðạo của Nhật Bản lên bậc Chân phước. Hôm mùng 3 tháng 9 Năm Thánh 2000, đã tôn phong các Chân phước Tử đạo Nhật bản lên bậc Hiển Thánh. Hằng năm Giáo hội hoàn cầu mừng lễ Các Ngài vào ngày 6 tháng 2. Ðây là các Thánh Tử đạo tiên khởi của Miền Viễn đông. ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm Nhật bản tháng 2 năm 1981. Trong dịp này ngài đã đến kính viếng Ðài Kỷ niệm dâng kính Các Thánh Tử đạo Nhật tại Thành phố Nagasaki. Ðồng thời cũng tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử, thả xuống Thành phố này tháng 8 năm 1945, trong Ðệ nhị thế chiến 1939-1945.


Back to Radio Veritas Asia Home Page