Kỷ niệm 100 năm

cha Charles de Foucauld thụ phong linh mục

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm 100 năm Cha Charles de  Foucauld thụ phong Linh mục.

Mồng 9 tháng 6 năm 1901, cách đây đúng 100, Charles de Foucauld, cũng gọi là "Anh Charles của Chúa Jésus", thụ phong Linh mục tại Paris, sau một cuộc đời thế tục trong quân đội Pháp tại Châu phi. Ngày 24 tháng 4/2001 vừa qua, ÐTC Gioan Phaolô II đã công bố Sắc lệnh công nhận tính cách anh hùng các nhân đức của Cha Charles de Foucauld. Từ nay Cha được gọi là "Vị đáng kính, Ðầy tớ Chúa". Và để được tôn phong Chân phước, cần phải có một phép lạ.

Ðể mừng biến cố quan trọng 100 năm thụ phong Linh mục của Cha Charles de Foucauld, lúc 10:30, ngày mùng 9.6.2001, tại  Sassovivo, gần Foligno, thuộc tỉnh Perugia (miền trung nước Ý), nơi được tái sinh sau vụ động đất kinh khủng năm 1997, ÐHY Nasrallah Pierre Sfeir, Giáo chủ Antiokia và nhiều vị giáo sĩ Giáo hội công giáo Maronite (Liban) đã cử hành thánh lễ theo lễ nghi Ðông phương trong hầm nhà thờ chính tòa Foligno, nơi giữ một di tích thánh của Thánh Maron (người Liban). Và tại Sassovivo  có một Cộng đồng  linh mục  "Jesus Caritas" theo tinh thần Tu đức của Cha Charles de Foucauld.

Thánh lễ được cử hành tại Sassovivo cũng để ghi nhớ việc nhận "việc kết nghĩa" giữa giáo phận Foligno, do Ðức Giám mục Arduino Bertoldo hướng dẫn và Giáo hội công giáo Liban, nhân danh Thánh Maron, thuộc lễ nghi Maronite. Di tích thánh của Thánh Maron, được giữ từ nhiều thế kỷ tại Sassovivo, nay  đuợc trả lại cho  Giáo hội Maronite . Giáo hội công giáo Maronite đón nhận quà tặng quí giá này với niềm hân hoan và biết  ơn sâu xa đối với Giáo phận Foligno.

Lễ kỷ niệm 100 năm thụ phong Linh mục của Cha Charles de Foucauld cũng sẽ được mừng vào ngày 22 tháng 6/2001 tới đây, ---ngày Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, một lễ được Cha Charles sùng kính cách riêng, ---vào lúc 18 giờ trong nhà thờ của Ðan viện Trappiste tại Tre Fontane (Roma), nơi có Huynh đoàn quan trọng hơn cả của các Tiểu Muội Chúa Giêsu.  Thánh lễ sẽ do Ðức Cha  Lorenzo Chiarinelli, Giám mục giáo phận Viterbo, chủ tế.

Gia đình thiêng liêng của Cha Charles de Foucauld được chìa thành nhiều Huynh đoàn (Fraternités): Nữ và Nam. Huynh đoàn được biết đến nhiều hơn cả là Huynh đoàn "Các Tiểu Muội của Chúa Giêsu" ở Roma, bên cạnh Ðan viện các Tu sĩ Trappiste ở Tre Fontane. Huynh đoàn này được thành lập năm 1939 trong miền Sahara (Châu phi) do Cô Elisabeth Hutin (người Pháp), sau này trở thành Bề trên Tổng quyền mãn đời, thường được gọi là "Mẹ Madeleine de Jésus", nhưng Mẹ vẫn ưa thích được gọi là "Tiểu Muội Madeleine de Jésus". Mẹ đã qua đời cách đây ít năm.

Mục đích của Tu hội (Huynh đoàn) là sống theo tinh thần Thánh Gia Nagiaret, theo gương Chúa Giêsu thợ, trong đời sống cầu nguyện và suy niệm, vừa chia sẻ số phận của anh chị em thợ thuyền. Vì thế, các Nữ tu này không nhận lãnh những công việc có tính cách sang trọng, hay với đồng lương cao, dù có nhiều vị có những bằng cấp cao. Huynh đoàn các Tiểu Muội của Chúa Giêsu hiện nay có 1,286  nữ tu, sống rải rắc trong 327 huynh đoàn nhỏ trên cả thế giới, cả tại Việt nam nữa. Các Nữ tu thường sống thành cộng đoàn nhỏ, gồm từ 3 đến 5 người, trong một căn nhà nhỏ bé, giống các gia đình nghèo nàn khác tại các nơi các Nữ tu hoạt động tông đồ. Mỗi huynh đoàn  trước hết cần có một phòng nhỏ làm nhà nguyện. Ðây là trung tâm đời sống cầu nguyện và tại đây luôn luôn giữ và chầu Thánh Thể. Tinh thần khó nghèo, đơn sơ của Gia đình Nagiaret và yêu mến Thánh Thể là lý tưởng cuộc đời của các Huynh đoàn theo tinh thần Cha Charles de Foucauld. Vì thế tại Huynh đoàn Tre Fontane ở Roma, trong Nhà nguyện luôn luôn đặt tượng Chúa Giêsu Hài đồng và Thánh Thể, để các Nữ tu đến kính viếng và cầu nguyện. Hằng ngày, cách riêng các ngày Chúa nhật và ngày lễ trọng, nhiều giáo dân và đoàn thể  thanh niên đến nhà nguyện yên lặng này để cầu nguyện, để tham dự các cử hành phụng vụ hay để tĩnh tâm.

Huynh đoàn thứ hai sống theo tinh thần củaCha Charles de Foucauld, là  huynh đoàn "các Tiểu Muộio của Thánh Tâm Chúa Giêsu",  gồm có12 cộng đoàn, được thành lập năm 1933, chuyên về đời sống chiêm niệm, sống theo kiểu các cộng đồng nho nhỏ giữa những môi trường nghèo khó và không phải là tín hữu Kitô. Các nữ tu này không đông như các nữ tu thược Huynh đoàn "Các Tiểu Muội của Chúa Giêsu".

Huynh đoàn thứ ba là "các Tiểu Ðệ của ChúaGiêsu". Hiện nay có 236 tu sĩ , linh mục và không linh mục, chia thành 95 Huynh đoàn nhỏ.

Huynh đoàn "Các Tiểu đệ Chúa Giêsu" được thành lập tại Algérie năm 1933, do Cha René Voillaume (người Pháp). Cùng với 5 linh mục thuộc Giáo phận Paris, tại Oran, bên Algérie,  giữa các tín hữu Hồi giáo và các người nghèo khổ, Cha khởi sự sống theo lề luật do Charles de Foucauld viết ra năm 1899 (trước khi làm Linh mục). Ðây là một đời sống có tính cách chiêm niệm (như Dòng Kín) và chuyên chầu Thánh Thể. Nhưng sau đệ nhị thế chiến, các Tiểu đệ dấn thân vào giới thọ thuyền tại các xí nghiệp và giữa xã hội, nhưng không quên mình là "một tu sĩ chiêm niệm sống giữa thế gian". Các Tiểu đệ cũng được chia  thành những huynh đoàn nho nhỏ, sinh sống bằng công việc làm của các thành viên của Huynh đoàn. Ðời sống khó nghèo và đơn sơ giữa những người nghèo và anh em thợ thuyền.

Một Huynh đoàn khác cũng theo linh đạo của Cha Charles de Foucauld, đó là Huynh đoàn "các Tiểu đệ Phúc Âm" và  Tu hội Gia đình Nagiaret. Ngoài ra, còn có một số Hội, gồm cả người giáo dân, cũng theo tinh thần của Cha Charles de Foucauld, nhu Hội tiến trên đường trọn lành, Hội tình bạn thân với Chúa Giêsu, Hội về đời sống thiêng liêng, tu đức v.v...

Ðời sống khó nghèo, đơn sơ -  giá trị việc làm  và phương pháp làm tông đồ và nên thánh trong việc làm, do sáng kiến của Cha Charles de Foucauld đã có tiếng vang trong Công đồng chung Vatican II . Công đồng được khai mạc tháng 10 năm 1962 và ngày 21 tháng 6 năm 1963, Ðức Phaolô VI lên kế vị Ðức Gioan XXIII (3.6.1963). Từ lúc còn là linh mục, Ðức Montini đã hiểu rõ giá trị của những lựa chọn của Cha Charles de Foucauld và những kinh nghiệm của các Tiểu đệ và Tiểu Muội Chúa Giêsu. Trong các khóa họp Công đồng, các Nghị phụ đã thu lượm những kinh nghiệm, như các ơn ban quí báu, do  việc sống triệt để tinh thần Phúc Âm. Các Nghị phụ đã cứu xét rất chu đáo, để loại bỏ những gì là "lỗi thời" của chủ nghĩa "duy hành động xã hội" và sau đó "ổn định một nền thần học của việc làm", như con đường tìm kiếm sự thánh thiện và đời sống tận hiến trong tính cách thế tục của công việc làm tại các môi trường khác nhau, cách riêng tại các xưởng thợ, các hãng chế tạo máy móc ...

Trong những năm từ 1960 đến 1970, Linh đạo của Cha Charles de Foucauld và các Huynh đoàn được phổ biến và phát triển nhanh chóng tại nhiều nước Châu Mỹ Latinh và Châu Á. Cha René Voillaume, trong những năm cuối cùng, đã nhắc lại cho các Huynh đoàn sự quan trọng của tính cách trung tâm của đời sống chiêm niệm và của Thánh Thể, để trung thành với Chúa, với Giáo hội, với tinh thần khó nghèo và với thủ công, một phương thế nên thánh.

Vì thế, sau những cứu xét rất chu đáo và lâu dài, Giáo hội đã công nhận, ngày 24.4.2001 vừa qua, các nhân đức anh hùng của Cha Charles de Foucauld và tính cách hợp thời của sứ điệp của Ngài. Các môn đệ của Vị chiêm niệm miền Sa mạc này chắc chắn sẽ thành công trong việc đưa ra những sáng kiến mới và những áp dụng mới  cho điều được gọi là "Mầu nhiệm của Nagiaret", để đáp lại những đòi hỏi mới của nhân loại và xã hội ngày nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page