Người Công Giáo tại Ấn Ðộ bị bách hại

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người công giáo tại Ấn độ bị bách hại.

Nhật báo công giáo Ý "Tương Lai", số ra ngày 05.6.2001, nói đến cuộc bách hại các người công giáo tại Ấn độ, cách riêng các Linh mục và Nữ tu, nhất là trong Bang Bihar -  và vụ bom nổ trong nhà  thờ giáo xứ Banjachar, tại Bangladesh, xẩy ra trong lúc cử hành thánh lễ Chúa nhật vừa qua 3/06/2001, Lễ Hiện xuống.

Tại Ấn độ, cách riêng tại Bang Bihar, Nữ tu và linh mục luôn luôn là mục tiêu của các vụ bách hại xẩy ra từ mấy năm nay; nhưng nhà cầm quyền nhắm mắt làm thinh , không điều tra và không đưa ra  những biện pháp ngăn chặn các vụ khủng bố này, và trừng phạt những thủ phạm.

Mới đây sau nhiều vụ tố cáo của HÐGM Ấn độ, ngày 28 tháng 4/2001 vừa qua, Tòa án bang Jhabua, lên án những thủ phạm về vụ hiếp dâm   bốn Nữ tu. Nhà cầm quyền Giáo hội coi đây là một vụ án quan trọng hơn cả từ trước tới giờ đối với những tín đồ Ấn giáo quá khích, luôn luôn tấn công các tín hữu công giáo, cách riêng các linh mục và nữ tu,  gây thiệt mạng cho nhiều người. Vụ án này, tuy là một an ủi cho các tín hữu công giáo, vì họ còn có thể tin tưởng vào luật pháp của Nhà nước. Nhưng vụ án này được coi như  một luật  trừ, không đủ  để ngăn cản những vụ tấn công, sát hại khác vẫn thường xẩy ra, không được nhà cầm quyền điều tra và trừng phạt.

Ngoài những vụ tấn  công các cơ cở công giáo,  hãm hiếp nữ tu, bách hại linh mục trước đây, chưa được điều tra, xét xử và trừng phạt,  ngày 15 tháng 5/2001 vừa qua lại xẩy ra một vụ sát hại ba Tu sĩ Dòng Salésiens trong miền đông bắc Bang Manipur. Vụ sát hại này xem ra nhằm  tấn công các trường công giáo và các chủng viện. Từ năm 1990, trong Bang này đã có ba linh mục bị giết, sáu vị khác bị bắt cóc và  nhiều vụ bao vây, tấn công các cở sở công giáo . Vụ mới nhất là vụ sát hại ba tu sĩ Don Boscô, như chúng tôi vừa nhắc trên đây. Nạn nhân của vụ sát hại này là Cha Raphael Paliakara, 47 tuổi, Cha Andreas Kindo 31 tuổi, phụ tá Cha Paliakara và Thầy Shinu Joseph Valliparambil, 23 tuổi.

Cha Thomas Mulayinkal, Bề trên các Tu sĩ Don Bosco trong Tỉnh Dimapur, giải thích cho nhật báo "Tương Lai" như sau: "Vụ sát hại xẩy ra tại sân chơi bóng chuyền của Tập viện Salésiens, nằm trên đồi Ngarian, gần Imphal. Vụ này có thể coi là một vụ tấn công vào "nơi cầu nguyện", hơn là vụ tấn công vào nhà trường hay một vụ tống tiền".

Ngoài ra, theo một số chứng nhân, thì chiều ngày 15 tháng 5/2001 một nhóm vũ trang súng tự động Ak 17 đột nhập sân của Tập viện, cưỡng ép người nhà mời Cha Paliakara, lúc đó đang lo giáo huấn 27 tập sinh, ra ngoài cho họ gặp. Sau cuộc tranh luận tại sân bóng chuyền, cha nộp cho nhóm quá khích này tất cả số tiền mặt hiện có trong nhà , khoảng 30 ngàn rupies, tương đương 640 Mỹ kim. Dù vậy, nhóm này không thỏa mãn. Người nhà nghe thấy họ đòi cha phải dẫn tất cả các tập sinh ra sân bóng chuyền , để họ nhận mặt những tập sinh nào không phải là người địa phương . Trong lúc đó, thấy vậy, Cha Kindo và Thầy Valliparambil cũng ra ngoài cùng với  Cha Paliakara tranh luận với nhóm quá khích. Các ngài  nói : " Ðây hoàn toàn là những thanh niên, không phải tu sĩ. Sao lại phải dẫn họ ra ngoài? Các anh cho biết các anh muốn gì nơi họ và tôi sẽ cho họ biết ".

Tức giận về lời từ chối của Cha Giám đốc Tập viện, nhóm quá khích liền xả súng vào cha và hai vị đứng bên cạnh, như để che chở cha. 

Cha Jonas Kerketta tuyên bố với đặc phái viên bào "Tương Lai" rằng : "Cha Paliakara đã hành động như một mục tử nhân lành, liều mạng sống để cứu các mạng sống của đàn chiên mình". Căn cứ vào chứng tá của người nhà và của các tập sinh, Cha Kerketta quả quyết: "Nếu Cha Paliakara đáp lại lời yêu cầu của nhóm quá khích này, thì tất cả các tập sinh không phải là người địa phương đều bị sát hại, vì nhóm này  mang súng tự động. Nhiều tập sinh cũng nhĩ rằng: hai cha và thầy Valliparambil đã hy sinh mạng sống  để cứu sống họ".

Ngày 17 tháng 5/2001, lễ an táng ba Tu sĩ Salesiens được cử hành tại chủng viện Don Bosco ở Dimapur với sự hiện diện của 200 linh mục, 3 giám mục và 5 ngàn giáo dân. Trong số 27 tập sinh, chỉ có 6 mà thôi là nguời địa phương. Tại Manipur số người công giáo khoảng 70 ngàn trong số hai triệu rưởi dân cư , người địa phương.

 

Cha Mulayinkal xác nhận rằng: "Nhóm vũ trang chủng tộc tại đây luôn luôn nhằm chúng tôi và trừng phạt chúng tôi,  bởi vì chúng tôi không thỏa mãn những yêu cầu của họ. Tại đây, hàng giáo sĩ là người tiên phong can đảm  chống lại nhóm quá khích vũ trang này và tiếp tục kháng cự, trong khi đó nhiều công chức nhà nước lại nhượng bộ những đòi hỏi của họ. Còn lực luợng cảnh sát có thái độ như những người bàng quan.

Tháng hai 2001 vừa qua, tám trường công giáo (với tổng  số 10 ngàn học sinh) trong miền thung lũng Imphal đã tuyệt đối khước từ lời yêu cầu của nhóm quá khích đòi mỗi trường phải nộp nửa triệu rupies.

Ngày 18 tháng 5/2001 vừa qua, hơn một ngàn trường công giáo tại miền  đông-bắc Ấn độ đóng cửa để biểu tình phản đối vụ sát hại ba tu sĩ Salesiens.

Dù có những vũ phản đối và nhiều sáng kiến khác nữa trong toàn quốc, các cuộc diều tra vẫn chưa khởi sự. Ngày 29 cũng tháng 5/2001 vừa qua, tất cả các trường đóng cửa một ngày để phản đối và yêu cầu điều tra, bảo dảm an ninh cho người dân. Trong miền đông bắc Ấn độ, có ba Bang trong số bẩy Bang, số tín hữu Kitô trổi vượt, nhưng bầu khí bạo động vẫn luôn luôn đe dọa sự có mặt của các nhà truyền giáo.

Trong khi đó, tại Bangladesh, Chúa nhật vừa qua 3/06/2001, Lễ Hiện Xuống, một trái bom nổ trong nhà thờ, gây thiệt mạng 10 người và khoảng 20 người bị thương, trong số này có mấy người bị thương nặng. Vụ nổ xẩy ra tại giáo xứ Banjarchar, thuộc giáo phận Khulna, dưới quyền Ðức Cha Michael D’Roasrio, giám mục giáo phận. Vụ nổ xẩy ra sáng Chúa nhật 3/06/2001, trong lúc cử hành thánh lễ lúc 7:30. Số người tham dự  khoảng 400. Cha Mimmo Petanza, thuộc Tu hội truyền giáo Saveriano, cha sở, đã thoát chết.  Cha Jacob thuật lại: "Vụ nổ xẩy ra vào lúc vừa đọc bài xong bài đọc hai, 7:45. Một sức nổ khinh khủng". Trái bom được đặt kế bên tường nhà  thờ, gói trong một bao, giấu kín dưới mấy cuốn sách. Các người chết được nhân viên an ninh địa phương đưa ra khỏi nhà thờ; các nguời bị thương được chở đến bệnh viện của quận Gopalgani. Những người bị thương nặng được chở tới bệnh viện Dhaka (thủ đô). Sáng thứ hai mồng 4.6.2001, giáo xứ Banjachar đã cử hành lễ an táng các người chết.

Thủ tướng chính phủ, ông Sheikh Hasina Wajed, ra lệnh mở cuộc điều tra và huy động quân đội. Có người cho rằng: do nhóm Hồi giáo quá khích; nhưng trong Giáo hội công giáo địa phương không ai nghĩ như vậy, vì mối quan hệ giữa các người công giáo và Hồi giáo vẫn tốt đẹp, trái lại nghĩ rằng: đây là hành động của bọn khủng bố.

Ðược tin đau buồn về vụ bom nổ trong nhà thờ giáo xứ Banjachar,  ÐTC ủy Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh, gửi diện văn chia buồn đến Ðức Giám mục giáo phận Khulna. Ðiện văn viết như sau: ÐTC rất đau đớn khi nhận được tin về vụ bom nổ trong nhà thờ Banjachar. Ngài bảo đảm với các tín hữu giáo xứ lời cầu nguyện cho các người đã bị giết hại và xin ơn an ủi và sự lành mạnh cho các nguời bị thương. Ðồng thời ngài chia sẻ nỗi đau khổ của các gia đình bị mất người thân yêu. Xin Mẹ Maria bầu cử và an ủi những ai đau khổ. ÐTC lên án vụ bao động này và ngài kêu gọi cộng tác để bảo đảm bầu khí hòa bình và sự tôn trọng nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page