Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Ấn Ðộ

kêu gọi chấm dứt tình trạng

lạm dụng tôn giáo cho mục tiêu chính trị

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhau tại Ấn Ðộ kêu gọi chấm dứt tinh trạng lạm dụng tôn giáo cho mục tiêu chính trị.

Tin Ấn Ðộ (UCAN ID8405.1129  26/4/2001) - Ðứng trước tình trạng một số chính trị gia đang lạm dụng tôn giáo cho mục tiêu chính trị riêng tư, các nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhau tại Aán Ðộ, đã kêu gọi chấm dứt tình trạng lạm dụng này, qua một khóa hội thảo liên tôn, diễn ra tại thành phố Nagpur, cách thủ đô New Delhi khoảng 1,010 cây số về hướng Nam, vào hôm thứ bảy 21 tháng 4/2001 vừa qua. Khóa hội thảo này có chủ đề: "Giao Hữu Tôn Giáo và Hợp Tác Hành Ðộng", do Ủy Ban đại kết và Ðối Thoại của HÐGM Ấn Ðộ đứng ra tổ chức. Có khoảng 40 đại diện các tôn giáo như Phật Giáo, Aán Giáo, Tin Lành, đạo Sikh, đạo Bahai và hồi giáo Sufi, đến tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn này. Tựu chung, họ đều thừa nhận rằng sự bất hòa giữa tín hữu các tôn giáo với nhau phần lớn là do tình trạng lạm dụng tôn giáo cho các mục tiêu chính trị riêng tư. Tôn giáo không thể bị các chính trị gia lạm dụng cho lợi ích riêng, và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo tôn giáo là nhấn mạnh tới các chiều kích đạo đức của riêng mỗi tôn giáo để thông cảm với nhau và cùng hợp tác vì lợi ích chung của người nghèo. Cuộc hội thảo kêu gọi nên có hành động trong đối thoại, để giúp các tín hữu hiểu được ý nghĩa của tôn giáo và từ đó hợp tác với nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Từ đó sẽ có một sự cảm thông bền vững hơn giữa tín hữu các tôn giáo với nhau.

Một đại diện Ấn Giáo, theo chủ trương cải cách, ông Bhagwant Singh Dalawari đã chia xẻ cảm nghĩ của ông rằng tín hữu của riêng mỗi tôn giáo, phải học cách sống cho đúng tôn giáo của mình và điều này sẽ giúp họ biết kính trọng và yêu thương tín hữu của các tôn giáo khác. Theo ông, tất cả tôn giáo đều xuất phát từ một Thiên Chúa và chân lý cơ bản và giá trị của mỗi tôn giáo đều giống như nhau. Về phần mình, linh mục Thomas Sahanananda, giám đốc Trung Tâm Hòa Bình Aán Ðộ, là địa điểm tổ chức cuộc hội thảo, thì cho rằng, hòa bình và sự chung sống hòa hợp giữa các cộng đoàn, sẽ giúp nuôi dưỡng các giá trị tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn sau đó với hãng thông tấn UCA, cha Sahanananda cho rằng chủ nghĩa cực đoan tôn giáo là hậu quả của sự ganh tị giữa các tôn giáo với nhau. Ðối thoại giữa tín hữu các tôn giáo sẽ giúp mỗi bên cởi mở với nhau hơn, và điều cần thiết là phải chấm dứt tình trạng chế giễu tôn giáo của nhau.

Một tham dự viên khác, bà Meena Shengaonkar, thuộc tổ chức tôn giáo chuyên tranh đấu cho quyền của phụ nữ, đã than phiền về việc nhiều người Aán Ðộ không còn biết coi trọng sự thánh thiêng trong phẩm giá con người của phụ nữ. Tổ chức của bà Shengaonkar có tên là Liên Hiệp Phụ Nữ Quốc Tế cho Hòa Bình và Tự Do, và bà là đại diện của hội này tại một đơn vị địa phương. Bà cho rằng, không một tôn giáo nào đồng ý với việc sát hại các trẻ sơ sinh nữ và những tập tục độc ác khác nhắm kỳ thị giới nữ. Sau khóa hội thảo này, linh mục Anthony Suresh, thư ký Ủy Ban Ðại Kết và Ðối Thoại của HÐGM Ấn Ðộ, cho biết, cuộc hội thảo này nằm trong các sinh hoạt thường xuyên của ủy ban nhắm thăng tiến sự hợp tác liên tôn trong nước này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page