Ðức Thượng Phụ Latinh

đưa ra lời kêu gọi Ðại Kết

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thượng phụ Latinh đưa ra lời kêu gọi đại kết

Jerusalem - (Zenit 15/4/2001) (CNS 16/4/2001) - Ðứng giữa cuộc bạo động vẫn tiếp diễn tại vùng Trung Ðông, có rất ít khách hành hương đến tham dự các nghi lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại Jerusalem. Trong thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại Ðền Thờ Chúa Sống Lại, Ðức thượng phụ Michel Sabbah, giáo chủ công giáo tại Jerusalem theo nghi lễ La Tinh, đã đưa ra một lời kêu gọi đại kết để mọi người tiến tới hiệp nhất.

Vì lệnh phong tỏa và cấm đoán của quân đội Israel, người dân trong các vùng lãnh thổ thuộc Palestine không được đến dự các nghi lễ tại Thành Thánh. Dù vậy, trên các đường phố Jerusalem, người ta vẫn nghe các em thiếu nhi chào hỏi nhau bằng câu: "Christos anesti", có nghĩa là Ðức Kitô đã thực sự sống lại. Câu này cũng được loan báo trước đó tại Ðền Thờ Chúa Sống Lại (Basilica of Resurrection), được trao đổi giữa các tín hữu công giáo, chính thống giáo, Kitô Ðông Phương và tin lành, năm nay mừng lễ Phục Sinh của Ðức Kitô trong cùng một ngày. Theo Ðức thượng phụ Michel Sabbah, sự trùng hợp trong lịch phụng vụ của các tôn giáo này là một lời mời gọi của hiệp nhất, một dấu hiệu nhắc nhớ mọi người Thánh Ý của Thiên Chúa, Ðấng sẽ dẫn dắt chúng ta trên con đường tiến tới sự hiệp nhất, tin tưởng là chúng ta sẽ vượt qua mọi sự đang làm cho con đường trở nên khó khăn hơn. Và chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì tình yêu đang ngự trị giữa các giáo hội tại Jerusalem. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn đòi hỏi chúng ta nhiều hơn thế nữa.

Trong thánh lễ, các truyền thống cổ của Jerusalem được lập lại kèm với 4 trình thuật phúc âm kể lại cuộc phục sinh của Chúa Giêsu. Nghi thức này được cử hành xung quanh Mộ Thánh (Sepulcher) nơi biến cố phục sinh đã xảy ra. Tuy nhiên số tín hữu tham dự thánh lễ rất ít. Cuộc bạo động làm tê liệt kỹ nghệ du lịch tại Israel và trong vùng lãnh thổ của người Palestine. Sau chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II vào tháng 3 năm 2000, chính phủ Israel ước lượng sẽ có khoảng 3 triệu khách du lịch và người hành hương tới Thánh Ðịa trong năm 2001. Giờ đây, chính phủ ước tính có khoảng 20 ngàn công nhân viên đã bị sa thải từ các khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ khác có liên quan tới du lịch.

Trở lại với thánh lễ tại Ðền Thờ Mộ Thánh, Ðức thượng phụ Michel Sabbah xác quyết rằng, mặc dù Thánh Ðịa đang trải qua cơn bạo động và chết chóc, cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục là nguồn hy vọng cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ của ngài, Ðức thượng phụ Sabbah nhắc nhở khoảng 500 người tham dự thánh lễ rằng Sự Sống Lại của Chúa Giêsu gợi lại trong tâm trí chúng ta hình ảnh của Thiên Chúa trong tất cả mọi người và phẩm giá của riêng mỗi một con người. Mặc dù nhiều người ngày nay vẫn coi trọng sức mạnh quân sự và võ lực, những những thế lực này sẽ không bao giờ hủy diệt được hình ảnh của Thiên Chúa trong con người hoặc xóa bỏ được quyền của mỗi một con người. Ðức thượng phụ Sabbah nói như sau: "Sự sống lại của Chúa Giêsu là nguồn hy vọng không bao giờ dứt cho chúng. Sức mạnh quân sự hay bất cứ hình thức võ lực nào khác cũng không xóa bỏ được những quyền này của con người. Ðó chỉ là những phương tiện để phá hủy các ngôi nhà, sát hại con người, nhưng chúng không thể hủy diệt được linh hồn của một người hay xóa bỏ hình ảnh của Thiên Chúa trong bất cứ người nào, và chúng cũng không thể tiêu diệt được niềm hy vọng của chunùg ta.. .. .. .. .. Cuộc Phục Sinh của Thiên Chúa là một lời mời gọi tất cả tín hữu thuộc các tôn giáo hãy đến với nhau để đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và thông cảm với nhau hơn. Ðó là một lời mời gọi để chúng ta hiểu sâu hơn nữa ý nghĩa đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa, để đức tin đó trở thành yếu tố mang tất cả chúng ta lại gần hơn nữa với công lý và hòa bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page