Một số Nghị phụ Châu phi lên tiếng tố cáo:

người  Hồi giáo quá khích

bách hại các tín hữu Công giáo

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một số Nghị phụ Châu phi lên tiếng tố cáo: người  Hồi giáo quá khích bách hại các tín hữu Công giáo.

Vatican - 11/20/2001 - Trong phiên hội chung ngày thứ năm 11/10/2001 vừa qua, ban sáng cũng như ban chiều, ÐTC và các Nghị phụ cùng cầu nguyện; ban sáng bằng việc cử hành Lời Chúa và dâng tám ý chỉ cầu nguyện bằng các tiếng khác nhau, kể cả tiếng Ả rập, để cầu nguyện cách riêng cho các người khủng bố, ban chiều bằng Kinh Mân côi, cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ khủng bố xẩy ra cách đây đúng một tháng (11/09/2001 - 11/10/2001) tại New York, Washington và Pittsburg, và cho hòa bình-hòa giải giữa các dân tộc. Trong các cuộc phát biểu ý kiến, một số nghị phụ Châu phi, cách riêng tại Sudan và Tchad lên tiếng tố cáo những vụ bách hại các người công giáo do bởi các tín đồ Hồi giáo quá khích.

Tại Sudan, Ðức Cha Erkolano Lodu Tombe, giám mục Yei, kêu gọi như sau:  "Xin đừng mua dầu hỏa của Sudan nữa. Ðây là dầu của  máu lửa và tiền bán dầu chỉ được xử dụng để mua sắm vũ khí". Lời kêu gọi của Ðức Cha Tombe đã gây xúc động nơi các Nghị phụ trong Phòng THÐGM.  Ngài tố cáo chiến dịch có hệ thống của chính phủ Khartoum về việc Hồi giáo hóa và Ả rập hóa người  dân không phải Ả rập và không theo Hồi giáo tại Sudan. Không những bằng tuyên truyền, bằng cưỡng bách, nhưng còn  bằng các vụ dội bom xuống các mục tiêu dân sự, cách riêng tại miền nam, từ nhiều năm vẫn chống lại chương trình Hồi giáo hóa của Chính phủ trung ương, và là nơi có nhiều tín hữu Kitô và thuộc các tôn giáo khác địa phương. Chính phủ dùng máy bay dội bom xuống dân chúng, gây khiếp sợ tại các miền chưa được chính phủ kiểm soát,  cách riêng tại những miền có dầu hỏa. Ðây là một cuộc tranh giành về dầu hỏa, do các công ty hỗn hợp của Canada, Trung quốc và Malaysia khai thác, trả  thuế cho chính phủ. Với số tiền sản xuất  dầu hỏa, chính phủ và các công ty khai thác nuôi dưỡng chiến tranh, gây thêm mãi sự đau  khổ và cảnh nghèo nàn của người dân. Chính phủ Sudan nhất định giải quyết cuộc nội chiến bằng vũ lực, không bằng đối thoại và điều đình với phe kháng chiến.

Vẫn theo Ðức Cha Tombe, ngoài dầu hỏa, chính phủ còn dùng những biện pháp khác, để xua đuổi người dân ra đi khỏi các miền phong phú về dầu hỏa. Vì thế, Ðức Giám Mục  kêu gọi: "Ðừng mua dầu hỏa được khai thác từ các miền này của Sudan". Vì bị trục xuất trực tiếp hay gián tiếp khỏi các miền dầu hỏa, cuộc ra đi của  người dân mỗi ngày mỗi thêm đông và trở nên thê  thảm. Họ phải sống trong những hoàn cảnh thất vọng và không bao giờ hy vọng sẽ có một đời sống khá hơn. Cả những người dân di tản sang các quốc gia giáp giới, cũng đau khổ nhiều tại các trại tiếp cư, vì không có một viễn tượng tươi sáng nào  tương lai.

Ngoài việc trở nên những nạn nhân của các vụ oanh tạc và của các cuộc di tản,  người dân Sudan không có tự do tôn giáo, một trong các quyền căn bản của con người, nhất là tại miền bắc, nơi đây chính phủ Khartoum xúc tiến mạnh mẽ việc Hồi giáo hóa và  Ả rập hóa.

Ðức Cha Tombe, Giám mục giáo phận Yei ước mong như sau: "Chúng ta hãy chấm dứt sớm hết sức tình trạng nghẹt thở này của người dân Sudan". Ngỏ lời với các Nghị phụ trong Phòng hội, ngài xin, ngoài việc cứu trợ khẩn cấp, các Giáo hội Kitô hãy gửi những phái đoàn đến viếng thăm Sudan, để tạo dư luận quốc tế về tình hình người dân bị đàn áp hiện nay tại đây.

Tiếng nói của Ðức Cha Ercolano Lodu Tombe không phải là tiếng  nói lẻ loi tại THÐGM tố cáo tình trạng bi thảm của các tín hữu Kitô tại Sudan. Cùng với ngài, Ðức Cha Edmond Jitangar, Giám Mục Sarth, thuộc  Cộng hòa Tchad, tuyên bố như sau: Một sự lầm lỗi của lịch sử thuộc địa. Hồi giáo đang làm mọi cách để hạ giá Giáo hội công giáo. Họ coi Giáo hội như là một tổ chức "không chính phủ"của người ngoại quốc".

Ngoài Sudan và Tchad, các nghị phụ lo lắng về số phận các tín hữu Kitô tại Indonesia và một số quốc gia Ả rập và Hồi giáo quá khích khác nữa. Vì thù ghét Hoa kỳ đang dội bom đêm ngày xuống các thành phố của Afganistan, để tiêu diệt các tổ chức khủng bố của Chính phủ Taliban đồng lõa và của lảnh tụ Bin Laden, nguời đã gây nên biết bao cuộc khủng bố tại nhiều nơi trên thế giới, cuộc bách hại các tín hữu công giáo đang lan rộng tại nhiều nơi. Ðức Cha Lobo, giám mục Islamabad-Rawalpindi  (thủ đô Pakistan), đang tham dự Khóa họp của THÐ, đã xin phép ÐTC trở về nhà, để thông công số phận với cộng đồng công giáo tại đây, hiện đang bị nhóm Hồi giáo quá khích và thiên Taleban, ca ngợi Bin Laden, de dọa. Nhiều người công giáo đã phải bỏ nhà ra đi và không biết sẽ đi về đâu, vì Pakistan là một quốc gia hồi giáo,--- dĩ nhiên không phải tất cả mọi tín đồ hồi giáo  đều cuồng tín. Trong số 96 triệu dân tại Pakistan,  số người công giáo chỉ có khoảng một triệu, được chia thành hai giáo tỉnh: Karachi và Lahore với 4 giáo phận phụ thuộc. Tại Indonesia, cuộc bách hại các tín hữu công giáo xẩy ra từ vụ tranh chấp  tại Ðông-Timor, và kéo dài hơn hai năm nay, nhất lại tại miền Molluque, nay lại bùng nổ dữ dội hơn. Trong hơn hai năm đã có hơn 5 ngàn tín hữu công giáo bỏ nhà ra đi, không kể số nguời bị sát hại.

Tuy nhiên, trong phòng THÐGM cũng có tiếng nói của hy vọng đến từ Kazakhstan, quốc gia đại đa số theo Hồi giáo, gồm nhiều chủng tộc và tôn giáo khác nhau, nơi đã được ÐTC viếng thăm cuối tháng 9/2001 vừa qua. Ðức Cha Jan Pawel Lenga, Giám mục giáo phận Karangada  cho biết: Người dân tại đây bất cứ thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào đều chung sống trong hòa bình, tôn trọng nhau và trong tình huynh đệ. Ngài nói: "Từ thành phố Astana, thủ đô của nước chúng tôi, tiếng nói của Vị Ðại diện Chúa Kitô  đã được ghi nhớ nơi người dân: "Hãy giữ lại ơn trọng lớn lao này ( ơn sống trong hòa bình)  của Thiên Chúa , Chúa của hòa bình". Nhiều người thiện chí tại Kazakhstan đã lắng nghe lời căn dặn này của ÐTC".

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page