Các nhà lãnh đạo giáo hội lên án

việc giết người êm dịu tại Hoà Lan

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo giáo hội lên án việc hợp thức hóa giết người êm dịu tại Hòa Lan

Vatican - (CNS 12/4/2001) - Tòa Thánh và giới lãnh đạo giáo hội công giáo Hòa Lan đã lên án quyết định của chính phủ hợp thức hóa việc giết người êm dịu hay còn gọi là tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ, cho phép bác sĩ quyền được làm kẻ hành quyết một bệnh nhân nan y.

Hôm thứ ba 10/4/2001 vừa qua, thượng viện Hòa Lan đã thông qua dự luật này, và nó đánh dấu lần đầu tiên chính phủ một quốc gia hợp thức hóa việc  giết người êm dịu. Nhiều người công giáo lo ngại rằng, quyết định này của chính phủ Hòa Lan sẽ gây ra một phản ứng domino "giây chuyền", tức là sẽ được nhiều quốc gia khác bắt chước theo. ÐHY Adrianus Simonis, TGM Utretch bên Hòa Lan, đã nói qua đài phát thanh Vatican như sau: "Tôi nhìn tới thực tại ở Tây Âu và tôi e ngại rằng việc hợp thức hóa này sẽ có nhiều hậu quả lan sang các nước khác. Tôi hy vọng là chính phủ các nước khác sẽ ý thức được quyết định của họ, nhưng tôi thật là lo ngại. Trong khi đó Tòa Thánh cũng như nhật báo "Quan Sát Viên Roma" đã gọi quyết định của chính phủ Hòa Lan là một chọn lựa của tuyệt vọng. Báo Quan Sát Viên Roma viết như sau: "Giết người êm dịu là một chọn lựa không thể nào chấp nhận được và giết một bệnh nhân nan y là một hành động phạm tội ác hình sự. Thật là khó để tin rằng một quyết định như thế lại được gọi là "văn minh" và "nhân đạo’. Phải chăng vào bình minh của Thiên Niên Kỷ thứ ba này, con người đang bị nô lệ bởi sự tuyệt vọng và trút bỏ mọi hy vọng của sự sống? Liệu các bác sĩ có được quyền đảm nhiệm chức năng của một người hành quyết hay không?

Theo ÐHY Simonis, điều mà những kẻ ủng hộ giết người êm dịu ca tụng là quyền của các bệnh nhân nan y để chọn kết liễu mạng sống mình với sự trợ giúp của bác sĩ có thể dễ dàng trở thành một sự mong đợi nơi các bệnh nhân lớn tuổi. Ngài nói như sau: "Chúng ta đang nói ở đây quyền tự do chọn lựa, nhưng thực ra thì có thể đó là một chọn lựa bắt buộc. Tôi sợ rằng nhiều người già ít còn quan tâm tới mạng sống của họ, sẽ nói: "Giờ đây, không ít thì nhiều tôi buộc lòng phải yêu cầu được kết liễu mạng sống mình với sự trợ giúp của bác sĩ". ÐHY Simonis nghĩ rằng quyết định của lưỡng viện quốc hội Hòa Lan phản ánh một tư tưởng sai lầm của chính phủ muốn tìm một giải pháp thực tiễn cho mọi vấn đề của con người. Trong trường hợp này, một giải pháp thực tiễn lại coi thường giá trị của sự sống con người. Sự sống là một hồng ân và con người không được quyền coi sự sống như là một vật sở hữu của riêng chúng ta. Sự sống là quyền sở hữu của Thiên Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page