Vài ý kiến của các nghị phụ

liên quan đến tình hình hiện nay

sau vụ khủng bố ngày 11/09/2001

phát biểu trong phiên họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài ý kiến của các nghị phụ liên quan đến tình hình hiện nay sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9/2001.

Ðề tài của Khóa họp thường lệ thứ 10 của THР là một đề tài đến đúng lúc: lúc thế giới đang đi vào một cơn khủng hoảng trầm trọng, sau vụ khủng bố khiếp sợ tại  New York và Washington ngày 11 tháng 9/2001. Nhìn vào những ngày đầu của THÐGM, các Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục ra vào các cổng của Vatican, người ta có  thể nghĩ rằng Khóa họp này cũng sẽ như các Khóa họp khác. Nhưng nếu quan tâm một chút, chúng ta thấy ngay các Nghị phụ, vì là những người có trách nhiệm nặng nề và quan trọng trong Giáo hội và trên cả thế giới nữa,  đang sống trong một bầu khí khác thường của những ngày này, những ngày mà ÐTC gọi là "những ngày đen tối của lịch sử nhân loại", những ngày có thể chuyển từ hòa bình sang chiến tranh, những ngày luồng gió chiến tranh đang thổi và mỗi ngày mỗi trở nên mạnh hơn. Ai coi các đài truyền hình hay theo dõi tin tức qua đài phát thanh và báo chí, đều thấy những làn sóng người dân Afganistan nghèo khổ đang chạy tìm nơi trú ẩn hoặc trốn tránh ra khỏi nước, bị đói, bị khát, và cả bị chết dọc đường. Chính phủ Hoa kỳ và các đồng minh của Hoa kỳ và từ hai ngày nay NATO (tổ chức Phòng thủ các nước Bắc Ðại Tây duơng (gồm số lớn quốc gia Châu Âu,  Hoa kỳ và Canada và nay mai cả Nga nữa)  đang chuẩn bị và huy động lực lượng quân sự hùng hậu, với những loại vũ khí tối tân chưa tùng có, hơn đệ nhị thế chiến và hơn chiến tranh chớp nhoáng tại Vùng Vịnh Ba Tư cách đây 10 năm.

Cùng với ÐTC, một số Nghị phụ biểu lộ sự lo lắng trước những đe dọa chiến tranh có thể  xẩy ra, sau cuộc khủng bố tại Hoa kỳ ngày 11 tháng 9/2001.  ÐHY José Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh,  tuyên bố: "Thật là những ngày đen tối cho tất cả nhân loại, như ÐTC đã nói, sau vụ khủng bố kinh khủng. Vì thế Khóa họp THÐ của chúng tôi trở nên quan trọng hơn nữa. Chúng tôi tụ họp nhau đây để nói về niềm hy vọng. Thế giới trong lúc này hơn lúc nào hết rất cần đến một sứ điệp như vậy".

Thực sự, niềm hy vọng hướng đến nền hòa bình,  đòi phải có một sự hòa đồng ý kiến, tử tưởng. Hòa bình, như ÐHY Dionigi Tettamanzi, TGM Genova (bắc Italia), một trong các Nghị phụ, đã nói: "niềm hy vọng không thể tách lìa khỏi lời cầu nguyện (để được ơn hòa bình) và khỏi đức công bình (để thực hiện hòa bình)". ÐHY TGM Genova nhấn mạnh rằng: "Chúng ta phải gia tăng lời cầu nguyện,  bởi vì ơn cao cả của hòa bình do từ Thiên Chúa. Lời cầu nguyện có thể xem ra như là một sự yếu ớt, nhưng sức mạnh hùng hậu hơn ở nơi Thiên Chúa,cầu nguyện để được ơn khôn ngoan, khiêm tốn và can đảm cho các vị cầm quyền trên Trái đất này". ÐHY Tettamanzi, một trong bốn vị đặc ủy của HÐGM Ý tham dự Khóa họp lần này, nói thêm như sau: "Chúng ta phải để mình hướng dẫn bởi lời của Tiên Tri Isaia, khi ngài nói rằng: "công lý và hòa bình ôm hôn nhau".Thực ra đây là hai danh từ không thể tách lìa nhau được. Chỉ khi nào công lý và hòa bình luôn luôn được giữ vững và gắn liền với nhau, thì công lý sẽ thắng mọi cám dỗ của báo oán, của trả đũa, của những cử chỉ quá mức". ÐHY kết thúc: "Hòa bình cùng với công lý trở nên một phục vụ cho các quyền thánh thiêng của mỗi một cá nhân, của các nhóm, của các dân tộc. Nói tóm lại, của tất cả nhân loại".

Vì thế, ÐHY  Tettamanzi nhấn mạnh: "Trong nền luân lý công giáo, việc tự vệ luôn luôn được phép, nhưng còn đòi cả công lý và sự tha thứ nữa. Không như một số người nghĩ: Công lý, hòa bình và tha thứ không mâu thuẫn nhau, trái lại rất liên kết chặt chẽ với nhau".

Hòa bình đòi phải được liên kết với tình liên đới. Ðức Cha Gregorio Roa Chavez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador (Trung Mỹ châu), một trong các Nghị phụ, tuyên bố: "Ðối với chúng tôi, Hoa kỳ phải tránh cạm bẫy của chiến tranh và khám phá trước hết các căn cớ gây nên nạn khủng bố ngày nay. Ðây là một cơ hội thuận tiện để tiến đến một sự thay đổi dứt  khoát  trong đường lối chính trị quốc tế và ý thức rõ ràng rằng: người giầu và người nghèo, chúng ta đều sống với nhau trên địa cầu này.  Hơn nữa, các nước giầu thịnh càng tỏ ra khả năng về tình liên đới bao nhiêu đối với các nước nghèo, thì nền an ninh của họ càng được chắc chắn và bảo đảm hơn bấy nhiêu".

Trở sang Châu Á, nơi đây trong lúc này luồng gió chiến tranh thổi mỗi ngày mỗi mạnh thêm, Ðức Cha Oswald Gomis, Giám mục Anuradhapura (Sri Lanka) quả quyết như sau: "Hòa bình trong lúc này cần hơn lúc nào hết. Chúng ta phải hy vọng rằng: những người ủng hộ hòa bình sau cùng sẽ thắng. Trái lại, chiến tranh  sẽ gây nên  từng ngàn nạn nhân và làm thiệt hại nhất là các người nghèo khổ".

Ðức Cha Joaquim Phayao Manisap, Giám mục Ratchasima (Thái Lan) một trong các Nghị phụ, nhắc nhở rằng: "Hãy tìm những người gây nên tội ác trong vụ khủng bố mới đây, gây xáo trộn người dân Hoa kỳ và thế giới. Họ là những người có tội, và vì có tội, sẽ phải xét xử trước một tòa án, chiếu  theo pháp luật".

Sau cùng, về mối quan hệ với người Hồi giáo, Ðức Cha Ludwig  Schick, giám mục phụ tá Fulda (Ðức) nhấn mạnh: "Ðiều quan trọng là tránh mọi hình thức "vơ đũa cả nắm". Cần phân biệt: Khủng bố khác Hồi giáo. Hồi giáo không phải là khủng bố. Các tín hữu Kitô phải tôn trọng mọi người, không phân biệt mầu da, tín ngưỡng. Nhưng cả các tín đồ Hồi giáo cũng được mời gọi cư xử như vậy. Và nhất là đối với những người đang sống giữa chúng ta. Tại Châu Âu, chúng ta đùng để mất cơ hội nối kết một cuộc đối thoại có tính cách giáo dục và sâu xa hơn. Một cuộc đối thoại về hòa bình, về công lý và về tình liên đới".

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page