Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

lặng người đi khi nghe tin

về cuộc tấn công đẫm máu

tại New York Hoa Kỳ

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II lặng người đi khi nghe tin về cuộc tấn công đẫm máu tại Hoa Kỳ.

New York 11/09/2001 - Ba chiếc máy bay, có lẽ là bị bọn khủng bố không tặc, đã đâm vào hai tháp của Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế tại Newyork và vào Ngũ Giác Ðài tại Washington, DC, gây ra cái chết của cả chục ngàn người. Một chiếc máy bay thứ tư đã bị nổ ở Ðông Nam thành phố Pittsburgh có thể cũng có liên quan trong vụ này. Quân khủng bố đã dùng máy bay hàng không dân sự có 92 người phóng vào tòa cao ốc Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở Nữu Ước. Một người quay phim tài tử ghi lại được chiếc máy may dân sự American Airlines chuyến bay số 11 có 81 hành khách và phi đoàn gồm 11 người xông thẳng vào Tháp Ðôi phía Bắc tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở Nữu Ước trước lúc 9 giờ sáng ngày 11/09/2001, chỉ sau 15 phút khi chiếc máy bay United Airlines chuyến bay 175 từ Boston trên đường đi Los Angeles đã đâm thẳng vào tòa cao ốc Tháp Ðôi phía Nam còn đang cháy. Chiếc máy bay số 175 này chở 56 hành khách và phi đoàn 9 người.

Hai tháp đôi này sau vài giờ cũng đã sụp tan tành và có lẽ đã chôn sống cả mấy chục ngàn người trong đống gạch vụn.

Nguồn tin từ Sở Gián Ðiệp Hoa Kỳ cho CNN biết là "có những dấu hiệu cho thấy những quân khủng bố này có liên quan tới Osama bin Laden. Và đây là một cuộc khủng bố có sắp đặt rất chi tiết và hòa hợp từ nhiều địa điểm xuất phát.

Lãnh tụ khủng bố Bin Laden là một triệu phú người Saudi đã từng chỉ huy những cuộc tấn công Hoa Kỳ trước đây và thề sẽ tiếp tục nữa, vì tên Laden rất ghét Hoa Kỳ đã ủng hộ Do thái trong cuộc chiến Trung Ðông. Ðây là một người Hồi Giáo quá khích. Hiện nay Laden đang ẩn nấp tại Afghanistan.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II lặng người đi khi nghe tin về cuộc tấn công đẫm máu tại Hoa Kỳ.

Theo ông Joaquin Navarro-Valls, Ðức Thánh Cha đã được báo cáo sự việc ngay lập tức và ngài đã vô cùng xúc động. Ðức Thánh Cha đã lặng lẽ đi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ trong sự đau buồn tột độ. Sau đó, Ðức Thánh Cha đã gởi điện tín chia buồn với tổng thống Bush. Ngài hứa cầu nguyện cho các nạn nhân trong lời cầu nguyện của ngài và mạnh mẽ lên án "thảm kịch bi đát không nói lên lời" trong vụ sát hại hàng loạt này.

Ông Joaquin Navarro-Valls cho biết thêm trong điện văn Ðức Thánh Cha đã cho biết ngài "kinh hoàng không nói thành lời được trước vụ tấn công sát hại những người vô tội này" và cho biết ngài sẽ cầu nguyện cho Hoa Kỳ "trong giờ phút đen tối và bi đát này". Ðức Thánh Cha cho biết ngài đặc biệt cầu nguyện sự che chở "cho những ai giờ này đây đang hoạt động để cứu giúp những nạn nhân", và "cho tổng thống cũng như nhân dân Hoa Kỳ đang phải trải qua những giờ phút đau đớn".

Trong buổi phát thanh trên đài Vatican, giám đốc đài, cha Federico Lombardi, cho biết "người ta không tìm được lời nào" để diễn tả những hệ quả "của những cuộc tấn công đẫm máu nhất trong thời đại chúng ta".


Back to Radio Veritas Asia Home Page