ÐTGM Emmanuel Milingo

viết thư cảm ơn ÐTC

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTGM Emmanuel Milingo viết thư cảm ơn ÐTC.

Sau cuộc gặp gỡ với Bà Sung tại khách sạn Arcangelo lúc 20 giờ ngày thứ tư 29.8.2001 vừa qua, để giải quyết dứt khoát vụ hôn nhân bất hợp pháp giữa hai bên xẩy ra tại New York ngày 27.5.2001 cách đây hơn ba tháng, Ðức TGM Emmanuel Milingo, một lần nữa viết thư cảm ơn ÐTC.

Bức thư được ký ngày 25 tháng 8/2001, nhưng chỉ được Phòng báo chí Tòa Thánh công bố ngày 31.8.2001 vừa qua. Ðức TGM cảm ơn ÐTC về sự đón tiếp với tình yêu thương của một người Cha và đồng thời xin tha thứ về gương mù đã gây nên trong cả Giáo hội. Bức thư  tái xác nhận một lần nữa ý chí của Ðức TGM muốn kết thúc dứt khoát những ngày tháng đen tối của một cuộc đời.

TGM viết cách thành thực như sau:

"Kính thưa ÐTC, trong lúc con nói lên "lời cảm ơn", con nhận ra rằng "lời cảm ơn" đơn sơ và vắn tắt này quá ít ỏi. Ngày mồng 6 tháng 8/2001 vừa qua, khi cúi xuống hôn chân ÐTC, con đặt mình vào địa vị của người phụ nữ tội lỗi trong Thánh Kinh, tiếp tục lấy dầu thơm xức chân Chúa Giêsu cho tới khi nào bà chưa nhận được lời tha thứ đầy an ủi của Ðấng Tạo dựng nên mình và là Thầy của mình : "Các tội của con đã được tha thứ. Ðức tin của con đã cứu con; con hãy ra đi bình an".

ÐTGM viết tiếp:

"Lúc con chỗi dậy, với tâm hồn yêu mến, ÐTC chỉ cho con cái ghế và bảo con ngồi xuống. Với tay phải đưa lên,  ÐTC nói lên những lời hiện vẫn còn vang dội nơi tai con như sau: "Nhân danh Chúa Giêsu, xin Ðức Cha hãy trở về trong Giáo hội công giáo". Nhắc lại bầu khí nghiêm trang của cuộc gặp gỡ này, ÐTGM viết tiếp:

"ÐTC không thể nói gì hơn lời này. Rồi yên lặng, cho tới lúc con bắt đầu bặp bẹ những lời không nên nói ra và cũng không bao giờ nên lặp lại. ÐTC sai con, như người con phung phá trở về, đến với Ðức TGM Tarcisio Bertone để nói với ngài điều con đã nói với ÐTC. Lúc đó như ÐTC đã nói: "Milingo như đã chết và nay đã được sống lại". Ðây đã là lời xác nhận việc con trở lại với Giáo hội công giáo. Con hiểu rõ lời của ÐTC, như thể ÐTC nói với con rằng: "Dù các tội của con sậm đỏ , sẽ trở nên trắng như tuyết".

"Kính thưa ÐTC, con muốn cùng với ÐTC, cùng với các Giám mục anh em của con, cùng với cả Giáo hội công giáo ... hoạt động. Con rất hối hận vì sự buồn phiền  và nỗi đau  đón lớn lao con đã gây nên cho chính ÐTC, vì gương mù con đã làm cho cả Giáo hội công giáo và cho cả ba Cộng đồng tu sĩ  của con nữa" --- (Ðức Cha Milingo đã lập ba tu hội)---.  Con xin phép lành, tình yêu thương và sự tha thứ của ÐTC".

Rồi cuối thư, ÐTGM ký tên như sau: "Người đầy tớ  khiêm tốn và vâng phục của ÐTC".

Ðọc những lời lẽ khiêm tốn trên của bức thư, không một người nào có thể hồ nghi về  "sự thành thực trở về của Ðức Cha Milingo, một con người, theo sự nhận xét của nhiều người bạn thân, quá ngây thơ và giầu tình cảm, đã sa vào cạm bẫy của một giáo phái với những phượng tiện tài chánh rất dồi dào và những mưu mô xảo quyệt.

Ðây không phải là lần thứ nhất, Ðức TGM Milingo viết thư cho ÐTC. Sau cuộc gặp gỡ ÐTC tại Castelgandolfo, ngày 11.8.2001 vừa qua, ÐTGM đã viết một thư lên ÐTC, trong đó ngài "cam kết tái dấn thân trong Giáo hội công giáo, từ bỏ Giáo phái Moon, từ bỏ cuộc chung sống với Bà Sung, tuân giữ luật độc thân giáo sĩ, hoàn toàn tùng phục và trung thành với ÐTC, Vị Ðại diện Chúa Kitô ở trần gian".

Trong thư được nhắc lại trên đây, Ðức TGM nhấn mạnh lời ÐTC nói: "Nhân danh Chúa Giêsu, hãy trờ về với Giáo hội công giáo".  Lời này đã gây xúc động sâu xa nơi ÐTGM và chính ngài thú nhận: "Lời này vừa là lời kêu gọi trở về với Giáo hội Mẹ, vừa là lệnh truyền của người Cha gửi cho con, để sống trung thành và tùng phục ÐTC, vị đại diện Chúa Giêsu ở trần gian và là Thủ Lãnh Giáo hội Công giáo".

Bình luận về việc ÐTGM Milingo trở về với Giáo hội công giáo, nhật  báo "Tin Chiều" (Corriere della sera), một tờ báo lớn, uy tín, xuất bản tại Milano, số ra ngày 31.8.2001, viết như sau: "Không có sự can thiệp của Ðức Gioan Phaolô II, rất có thể Giáo Triều Roma không thành công trong việc tháo gỡ vị giám mục bỏ trốn này và càng không thể cứu thoát ngài khỏi gọng kìm của mục sư Moon và Bà Sung được". Nhật báo viết  thêm: "Với sự hiển nhiên thứ nhất này (tức  vụ Milingo), chúng ta có thể thêm một sự hiển nhiên thứ hai nữa, gián tiếp giúp chúng ta hiểu các biến cố khác của Triều Giáo Hoàng Ðức Karol Wojtyla. Việc can thiệp của ÐTC vào vụ Milingo đã là hành động hoàn toàn do sáng kiến riêng của  ngài mà thôi. Ðặc sủng của Ðức Gioan Phaolô II đã được áp dụng trên con người "đặc sủng" của Vị giám mục trừ quỉ --- (Ðức Cha Milingo  đã nhiều lần trừ quỉ)--. Dĩ nhiên vụ Milingo có những đặc thù không thể lặp lại được; nhưng diễn tiến vụ này, tức việc can thiệp trực tiếp của ÐTC, ngăn cản một hành động của Giáo Triều và tác động một sự trở lại - như chúng ta thấy đang diễn ra - Vụ can thiệp này không khác với nhiều biến cố khác đã xẩy ra tại Vatican trong 23 năm của Triều Giáo Hoàng.

Nhật báo kể ra một số biến cố đã xẩy ra như : Công đoàn Solidarnosc, những phủ quyết của Moscowa, chiến tranh tại vùng vịnh BaTư và tại Kosovo (miền Balcan), việc xin lỗi (mea culpa) trong Năm Thánh, tiết lộ bí mật Fatima, những ngày thế giới Thanh niên, việc viếng thăm đầu tiên của một Vị Giáo Hoàng tại Nguyện đường Do thái ở Roma và mới đây Ðền thờ Hồi giáo ở Syrie... Nhật báo kết luận: "Người ta nói: Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II là triều Giáo Hoàng vĩ đại, vĩ đại, vì ngài đưa vào những mới lạ ngược lại với truyền thống của Giáo Triều. Giữa những tương phản, ÐTC tìm được sức mạnh để áp đặt trên Giáo Triều, bằng cách thuyết phục Giáo Triều đi đến việc phục vụ "tính cách tiên tri đặc sủng, nhìn xa thấy rộng của ngài".

Trở lại vụ Milingo, Tờ báo Milano viết: Giáo Triều điều hành vụ Milingo và nhiều vụ khác tương tự... từ 20 năm qua, với những thủ tục truyền thống, kéo dài... Lúc ÐTGM lạc đường, Giáo Triều sẵn sàng thủ tục "phạt vạ tuyệt thông", kể từ ngày 20.8.2001, nếu không từ bỏ giáo phái Moon, bà Sung và tùng phục ÐTC". ÐTGM Milingo đi thẳng lên ÐTC. Và bất ngờ ngài tiếp đón ÐTGM. Nhiều vị trong Giáo Triều coi hành động này là thiếu khôn ngoan hay vội vàng. Làm sao còn có thể tín nhiệm vào ÐTGM? Diễn tiến đáng lý phải theo là ÐTGM chỉ được gặp ÐTC, sau khi đã xét xử xong. Trái lại ÐTGM đi đến ÐTC ngay lúc đầu. ÐTC đã đem lại tín nhiệm cho ÐTGM. Ngài nói: "Nhân danh Chúa Giêsu, hãy trở về với Giáo hội công giáo ". Và Milingo đã trở về. Theo thủ tục, không có sự can thiệp của ÐTC, chắc chắn ÐTGM sẽ bị vạ tuyệt thông. Nhật báo kết thúc bằng lời này: "Sự can đảm và cương quyết của Ðức Gioan Phaolô II đã lướt thắng được những chống cự của Giáo Triều". Ðúng như vậy. Một Vị Hồng Y uy tín trong Giáo Triều xác nhận: "Nhiều lúc ÐTC có những sáng kiến mới lạ mà chúng tôi không bao giờ nghĩ đến".


Back to Radio Veritas Asia Home Page