Phỏng vấn ông Jacob

nhà sản xuất bộ phim thương mại

về Cuộc Ðời Mẹ Têrêsa

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Ông Jacob, nhà sản xuất bộ Phim Thương Mại  VỀ CUỘC ÐỜI MẸ TÊRÊSA.

Một bộ phim dài đầu tiên của Ấn Ðộ về cuộc đời mẹ Têrêsa Calcuta với tựa đề "Quà tặng của Thiên Chúa", sắp được trình chiếu vào tháng 10/2001 tới đây tại bang Kerala, miền nam Ấn. Ông K.J. Jacob, 44 tuổi, điều hành một hãng du lịch, đã thực hiện cuốn phim để tỏ lòng tôn kính đối với Me Têrêsa Calcutta, người mà ông Jacob cho là đã có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời ông. Sau đây là bài phỏng vấn của hãng thông tấn UCAN với ông Jacob chung quanh cuốn  phim về cuộc đời Mẹ Têrêsa Calcuta:

- Ông đã bắt đầu thực hiện  cuốn phim về cuộc đời Mẹ Têresa Calcuta như thế nào?

Là một người công giáo, tôi thấy rằng mẹ Têrêsa Calcuta đã thu hút tâm trí của tôi. Khi Mẹ qua đời vào năm 1997, tôi thực sự cảm thấy có sự trống vắng trong tâm hồn,  bởi vì Mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc đời của tôi. Tôi muốn làm một cái gì đó để tưởng nhớ Mẹ, nhưng tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Cách đây hai năm, khi tham dự tĩnh tâm, tôi có gặp thấy một số sách  viết về Mẹ. Tôi vội vàng mua về và đã đọc ngay. Một cái gì đó được bừng dậy. Và như có tiếng thầm kín nói với với tôi "tại sao lại không thể làm một tập phim về cuộc đời của Mẹ?" và điều này trở thành một sức thuyết phục mạnh mẽ, như là một sứ vụ đặc biệt riêng của tôi, để thực hiện cuốn phim về cuộc đời mẹ Têrêsa.

Tôi đã gom hết số tiền tôi dành dụm được và thành lập hãng sản xuất phim "Những Tạo Vật Thánh" (Divine Creations) để làm một cuốn phim thương mại Ấn Ðộ đầu tiên về cuộc đời Mẹ Têrêsa.

- Vốn không phải là một nhà sản xuất phim, vậy thì ông đã tiến hành việc này như thế nào?

Tôi đã kể cho một người bạn nghe về dự tính làm phim của tôi, anh ta là người điều hành những bộ phim tài liệu và những "tập phim phóng sự"  được trình chiếu trên các kênh truyền hình. Anh đã nắm bắt ý tưởng này và nói rằng từ hai năm nay chính anh cũng có ý nghĩ muốn làm một cuốn phim như thế! Ðiều này đã khiến chúng tôi tin rằng mẹ Têrêsa đã làm việc âm thầm nơi hai chúng tôi để khởi đầu chương trình này. Sau đó, chúng tôi cùng làm việc với một số chuyên viên trong lãnh vực điện ảnh để tiến hành thực hiện bộ phim.

Tôi không giàu có gì, nên tôi đã phải vay nhà băng một món nợ khổng lồ, vì tôi đã chi phí hết 10 triệu rupees (khoảng 212,300 Dolars) cho cuốn phim này. Nhưng tôi không lo lắng gì cả, vì tôi biết rằng Mẹ Têresa sẽ ủng hộ tôi, nếu tôi  gặp phải những khó khăn tài chánh do bởi việc thực hiện cuốn phim về cuộc đời của Mẹ.

- Ông đặt tựďa đề nào cho tập phim  nầy?

Ðó là phim "Quà tặng của Thiên Chúa", nói về tình yêu và tình huynh đệ, mà thế giới hiện nay của chúng ta đang rất thiếu. Còn gì hay hơn là câu chuyện về mẹ Têresa Calcuta để loan truyền về sứ điệp yêu thương?

- Vậy thì có những khác biệt nào giữa phim "Quà tặng của Thiên Chúa" với các bộ phim tài liệu và các tập phim ngắn khác về cuộc đời của Mẹ Têrêsa?

Ðây là phim về cuộc đời của Mẹ Têrêsa nhưng lại không phải là phim mang tính tôn giáo, mà là phim mang tính thương mại. Ðây là phim nhựa dài 2 tiếng rưỡi, tôi cũng đã chọn và lồng vào phim 8 bản nhạc để phim mang sắc thái vui vẻ, thoải mái hơn.

Ðã có nhiều bộ phim tài liệu nói về cuộc đời của Mẹ. Trong số nầy,  có vài bộ phim bêu xấu công việc cũng như hình ảnh của Mẹ. Ít nhất có một trong số những phim tài liệu nầy, được chiếu trên một kênh truyền hình quốc tế, đã mô tả Mẹ như là người  "làm việc cho quỷ dữ". Còn với tôi, thì tôi lại muốn cho mọi người trên thế giới biết rằng Mẹ Têrêsa là người làm việc cho Thiên Quốc;  tôi muốn làm một cuốn phim tích cực.

Trong phần đầu của cuốn phim nói về mẹ Têrêsa vào lúc 8 tuổi cùng với một số thành viên trong gia đình của Mẹ sống tại Albania. Phần phim nầy nhắc đến vài sự kiện  thôi thúc Mẹ tới Calcuta, trở thành nữ tu và sáng lập một hội dòng để phục vụ người nghèo. Cuốn phim được kết thúc với cái chết của Mẹ.

- Thế ông có đi tới Albania để quay cảnh cho cuốn phim này không?

Chúng tôi quyết định không đi tới Albania, bởi vì ở đó chẳng để lại dấu tích gì nữa về Mẹ cũng như  về gia đình Mẹ. Thay vào đó, chúng tôi đã diễn tả về thời niên thiếu của Mẹ bằng việc tái tạo cảnh của Albania ngay tại Kochi này.

Nữ diễn viên Mini Nair, 24 tuổi, sẽ thủ vai mẹ Têrêsa từ lúc 18 tuổi cho đến khi Mẹ qua đời.

Chúng tôi đã hoá trang để thay đổi dáng vẻ của nhân vật theo như cốt truyện đòi hỏi. Ví dụ, chúng tôi tạo thêm những nếp nhăn trên mặt của cô Nair y như những nếp nhăn trên mặt Mẹ Têrêsa, khi cô diễn vai Mẹ, lúc về già. Chúng tôi cũng dàn cảnh  thu hình trên  đường phố và những khu ổ chuột tại Calcuta,  nơi Mẹ đã sống, làm việc  và chết ở đó.

- Làm thế nào để bộ phim bằng tiếng Malayalam, có thể thu hút những người ngoài bang Kerala, không nói tiếng Malayalam?

Tôi dự tính sẽ  chuyển âm bộ phim sang tiếng Anh và những tiếng khác nữa. Hơn nữa, tôi nghĩ, ngôn ngữ không phải là yếu tố bắt buộc, để hiểu được tình yêu và lòng bác ái của Mẹ mà chúng tôi đã diễn tả trong phim.

Tôi rất mãn nguyện  được là người đầu tiên tại Ấn Ðộ, mà có lẽ cũng là người đầu tiên trên thế giới,  thực hiện cuốn phim dài về mẹ Têrêsa. Tôi tin chắc là mọi người, không phân biệt giai cấp xã hội, tín ngưỡng hay quốc gia sẽ thích cuốn phim này.

Ðó là nội dung cuộc phỏng vấn Ông Jacob, người Ấn Ðộ đầu tiên thực hiện bộ phim có tính cách thương mại về cuộc đời của Mẹ Têrêsa. Ðược biết, vụ làm án ở cấp bực giáo phận, để phong chân phước Mẹ Têrêsa thành Calcutta, người sáng lập Dòng Thừa sai bác ái,  được kết thúc đúng ngày Lễ Ðức Mẹ linh hồn và xác lên trời,15/8/2001 vừa qua và Hồ sơ đã được Ðức Tổng Giám Mục Calcutta chuyển lên Bộ Phong Thánh tại Roma. Ủy Ban nầy đã được thành lập vào tháng 7 năm 1999, sau khi ÐTC Gioan Phaolô II chuẩn khỏi phải tuân giữ  "khoảng cách 5 năm", từ khi qua đời cho đến lúc làm án phong thánh cho một tín hữu. Mẹ Têrêsa thành Calcutta qua đời năm 1997. Nữ Tu  Nirmala, người đã cộng tác với Mẹ Têrêsa từ năm 1958, và hiện nay kế vị Mẹ Têrêsa trong chức vụ Bề Trên Tổng Quyền  các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái, đã tuyên bố như sau: "Mẹ Têrêsa sẽ được phong thánh. Chúng ta đã phong thánh cho Mẹ trong tâm hồn chúng ta rồi!".


Back to Radio Veritas Asia Home Page