Bài Ðiểm Báo 6

về cuộc hành hương của ÐTC

tại Hy lạp, Syrie và Malta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðiểm báo về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Hy lạp, Syrie và Malta.

Trưa thứ ba 08.5.2001, ÐTC tới Ðảo Malta. Ðây là chặng cuối cùng trong cuộc hành hương theo vết chân của Thánh Phaolô.

Nhật báo La Stampa xuất bản tại Torino gọi chuyến viếng thăm Malta là chuyến viếng thăm chớp nhoáng. Thực sự ÐTC chỉ lưu lại đây trong 30 tiếng đồng hồ. Năm 1990, cách đây 11 năm, ÐTC đã viếng thăm Ðảo Malta trong ba ngày. Lần này ngài đến đây  trong chương trình của cuộc hành hương theo vết chân Thánh Phaolô. Nhưng thực sự Thánh Phaolô đã không  chủ ý đến đến đây để rao giảng Tin Mừng. Trong lúc trên đường đi Roma, Ngài bị đắm tầu, phải dừng lại đây. Lợi dụng cơ hội Thánh Phaolô rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho dân chúng trong Ðảo . Từ hai ngàn năm nay, như Ðức TGM Giáo phận La Valetta nhắc lại trong diễn văn chào mừng ÐTC trước Thánh lễ sáng thứ tư 09.5 : " Cha ông chúng con đã lãnh nhận Ðức tin  từ hai ngàn năm nay và chúng con đã lãnh nhận kho tàng quí báu này nơi các vị tổ tiên và trung thành cho tới lúc này. Chúng con có bổn phận truyền lại gia sản thiêng liêng này cho các thế hệ sau ".

Malta nơi phong phú các truyền thống và là ngã ba của các nền văn minh. Chuyến viếng thăm ngắn ngủi của ÐTC cũng đủ để gây hứng thú cho cộng đồng công giáo tại đây, rất sống động và hăng say truyền giáo. Hơn nữa chuyến viếng thăm của ÐTC lại trùng hợp vào Ngày Lễ kinh Ðức Mẹ sầu bi, một lễ được cử hành rất long trọng tại Ðảo này . Niềm vui còn được tăng thêm nhiều hơn nữa,  vì trong Thánh lễ , ÐTC tôn phong ba Vị Ðầy tớ Chúa lên bậc Chân phước : Nữ tu Dòng Kín Bénédictine , Maria Adeodata Pisani (1806-1832), sinh tại Napoli, miền nam nước Ý, nhưng vẫn luôn luôn sống tại Malta.Chân phước thứ hai linh mục Ignacio Falzon (1813), một luật sư nổi tiếng , từ bỏ thế gian, hiến thân trong chức Linh mục và cho sứ vụ giảng dạy Giáo lý cho giới trẻ và người lớn. Cần nhớ lại, trong Ðảo Malta lúc đó, có nhiều binh sĩ và thủy quân Anh quốc. Chân phước tìm cách lại gần các anh em quân đội  này, nhiều lần chấp nhận  nguy hiểm cả đến tính mạng. Sau cùng, hình ảnh lỗi lạc hơn cả và  có tính cách thời điểm hơn cả là Chân phước Giorgio Preca, Linh mục triều, sáng lập Hội Giáo lý công giáo. Dân chúng Malta rất sùng kính Vị Linh mục thánh thiện này, vì trong những thập niên đầu của thế kỷ XX , ngài làm một việc rất hiếm có là luân chuyển trong giữa các thành viên của Hội các bản sao ( photocopie ) của Phúc Aâm. Cha qua đời năm 1962, chính năm khai mạc Công đồng chung Vatican II (11.10.1962) . Hội do Chân phước sáng lập thường được gọi tắt  là : M.U.S.E.U.M (Museum), bởi câu tiếng latinh: "Magister Utinam Sequatur Evangelium Universus Mundus: Lạy Thầy chí thánh, xin hãy làm cho cả thế giới nghe theo Tin Mừng". Ðây là khẩu hiệu hoạt động của Hội. Các con cái của Chân phước hiện nay hoạt động tông đồ tại nhiều nước khác nhau trên thế giới: Anh quốc, Sudan, Albania và Australia. Người công giáo Malta hãnh diện vì đây là Ba Chân phước đầu tiên  của Ðảo này.

 

Báo chí loan tin về sức khỏe của ÐTC:

Trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo Corriere della sera, xuất bản tại Milano, số ra ngày 9.5.2001, bác sĩ Pier Paolo Visentin, phụ trách phòng hô hấp của Bệnh viện Santo Spirito ở Roma kế bên Vatican từ năm 1981,  và là một trong các bác sĩ làm việc bên cạnh Bác sĩ Buzzonetti, vịBác sĩ riêng của ÐTC, và là một trong các Bác sĩ được báo tin về những vấn đề liên hệ đến sức khỏe của ÐTC. Bác sĩ Visentin hiện đang ở Ðảo Malta, tuyên bố với đặc phái viên nhật  báo Corriere della sera, như sau: "ÐTC là con người có một sức khỏe chắc như thép. Tôi thách đố bất cứ ai ở tuổi 81 như ngài chịu nổi những mức độ làm việc như ngài?"

Hỏi 1 - ÐTC xem ra mệt nhọc nhiều. Vậy các Bác sĩ không lo lắng sao ?

Ðáp - Tuyệt đối không.Tôi đã theo dõi ngài từ 20 năm nay và tôi không bao giờ thấy một sự suy yếu. Ngài mệt nhọc , vì những người vào tuổi của ngài luôn luôn bị " stress " về thể xác và những xúc động kinh khủng.

Hỏi 2- Vậy ngài không có bệnh tật gì à ?

Ðáp - Nếu ÐTC đau yếu, sẽ không thể cầm cự nổi những lễ nghi lâu dài và công việc nặng nhọc như vậy.

Hỏi 3- Nhưng việc ngài run không ai có thể phủ nhận ?

Ðáp - Việc run như vậy là do vấn đề thần kinh. Ngoài ra, ngài là một con người lành mạnh, không bao giờ mắc chứng bệnh quan trọng nào cả.

Hỏi 4- Thuộc Staff bác sĩ của một nhân vật quan trọng cỡ như vậy  có nghĩa là gì ?

Ðáp - Trong suốt Năm Toàn xá chúng tôi không lúc nào ngừng hoạt động. ÐTC không nề quản việc nào , không tiếc sức, không bỏ qua một chương trình nào . Ngài ngủ nghỉ ít giờ . Có thể nói ngài khỏe   khoắn hơn chúng ta.

Tiến sĩ Navarro Valls trả lời các phóng viên báo chí trên chuyến  bay từ Damas đi Malta như sau : "ÐTC khỏe mạnh và ngài sẽ còn tiếp tục lên đường đi thăm các nơi khác nữa".

Một trong các đặc phái viên (khoảng 60 phóng viên báo chí) tháp tùng cuộc hành hương của ÐTC trên máy bay từ Damasco đến La Valetta, chứng kiến những mệt nhọc của ÐTC, thậm chí bịtrượt chân lúc xuống thang khỏi máy bay tại Damasco, bước đi chậm chạp trong Ðền thờ Hồi giáo, bước đi không vững gây lo lắng cho các vị đồng tế thánh lễ,  ( một trong các phóng viên) thừa cơ hội huận tiện đã đặt những câu hỏi về sức khỏe của ÐTC. Lập tức đã được Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên  và giám dốc Phòng báo chí  Tòa Thánh trả lời cách chắc chắn và lạc quan như sau: "Ngài không có một ý nào từ bỏ công việc của ngài. Tháng sáu tới đây ngài sẽ đi Ukraine. Rồi trong tâm trí , ngài đã nghĩ đến chuyến viếng thăm Arménie, có lẽ vào Mùa Thu tới đây;  sau đó ít là hai chuyến ra đi khác nữa vào năm tới. Chuyến đi Toronto Canada, chủ tọa Ngày thế giới Thanh niên và chuyến ra đi khác, có thể là Bulgari.

Ðược hỏi thêm: Vậy không phải là một sự mệt nhọc quá sao? Tiến sĩ Navarro Valls trả lời: "Ra đi dĩ nhiên là mệt nhọc, nhưng bao lâu ngài còn sức, ngài sẽ ra đi đến bất cứ nơi nào mời gọi ngài". Phát ngôn viên nói tiếp: "Ngài rất hài lòng về những thành quả thu lượm được tại Hy lạp và Syrie. Ngài cũng rất hài lòng,  vì trung thành được với các dấn thân và giữ được mức độ hoạt động của mỗi ngày".

Sau những câu trả lời của Phát ngôn viên Tòa Thánh, đặc phái viên của Corriere della sera, đại diện các bạn đồng nghiệp  nêu lên các câu hỏi trên đây, đã ghi lại nhận định của mình như sau:

"Chỉ sau nửa giờ xuống khỏi máy bay ở La Valetta (Malta), chúng tôi công nhận những lời quả quyết của Phát ngôn viên Tòa Thánh là đúng sự thực. Ði qua trước chúng tôi phóng viên báo chí, ngài khôi hài: "Anh chị em cũng tới đây à? Ðến đây làm gì vậy? "Ðúng như lời các bạn đồng nghiệp của tôi đã nhận xét, lúc vừa tù giã Damas lên đường đi Malta: "Ðến Malta, ngài sẽ quên hết mệt nhọc của nhũng ngày vừa qua, hòa mình vào giữa biển người". Ðúng như vậy. Lúc xuất hiện trên Ba công của Phủ Tổng thống Malta, trước dân chúng hoan hô: Viva il Papa, Viva il Papa! ngài mỉm cười. Muốn nói gì đó, nhưng vì không có Micro, nên chỉ đập tay se sẽ trên Ba công, như để trả lời dân chúng. Rồi ÐTC chỉ tay vào nơi có những người hô mạnh mẽ hơn cả "Viva il Papa, Viva il Papa!".

Ðặc phái viên của Corriere della sera kết thúc : "Chúng tôi biết rõ rằng : đám đông, nhất là thanh niên và các trẻ em và buổi cầu nguyện, cử hành thánh lễ, dù lâu dài , đó là những gì làm cho ngài lấy lại sức khỏe và tinh thần hăng say".


Back to Radio Veritas Asia Home Page