Sứ Ðiệp Phục Sinh năm 2001

của ÐTC Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp Phục Sinh năm 2001 của ÐTC Gioan Phaolô II.

Lời mở đầu: Lúc 10:30 sáng Chúa Nhật Phục Sinh, ÐTC đã cử hành thánh lễ Phục Sinh tại Quảng Trường Thánh Phêrô, với hơn 100.000 tín hữu tham dự. Liền sau lời nguyện kết lễ, ÐTC đã đọc  Sứ Ðiệp Phục Sinh, chúc mừng Phục Sinh và ban phép lành trọng thể  với ơn toàn xá, cho những tín hữu hiện diện và cả cho những ai theo dõi Sứ Ðiệp qua các phương tiện Truyền Thanh và Truyền Hình. ÐTC nói như sau:

"Trong Chúa Kitô Phục Sinh, mọi tạo vật được  phục hồi sự sống mới" (kinh tiền tụng II Phục Sinh).

Ước chi lời công bố Phục Sinh đến với tất cả mọi dân tộc trên mặt đất nầy; ước chi mọi người thiện chí cảm thấy mình được mời gọi đóng vai trò chủ động trong Ngày nầy, Ngày Thiên Chúa làm nên, Ngày Chúa Phục Sinh, Ngày mà trong đó Giáo Hội tràn đầy niềm vui công bố  việc Chúa đã sống lại thật.

Lời cao rao nầy phát xuất từ con tim của các môn đệ, vào ngày thứ nhất sau ngày  Sabbat; lời cao rao đó đã vang dội qua các thế kỷ,  và giờ đây, vào giây phút nhất định nầy của lịch sử,  lời cao rao trên cũng cố những niềm hy vọng của nhân loại, với niềm xác tín chắc chắn  rằng Chúa Kitô đã Phục Sinh, Người là Ðấng cứu chuộc nhân loại.

2. "Trong Chúa Kitô Phục Sinh, mọi tạo vật được phục hồi sự sống mới!"

Sự kinh ngạc đầy ngờ vực nơi các tông đồ và nơi những nguời nữ  vội vàng đến Mộ Chúa vào lúc  sáng sớm, ngày nay trở thành như là một kinh nghiệm  của toàn thể  Dân Chúa. Vào lúc ngàn năm mới bắt đầu, chúng ta muốn trao lại cho thế hệ trẻ hơn niềm xác tín căn bản của cuộc đời chúng ta rằng Chúa Kitô đã sống lại và trong Người mọi tạo vật được phục hồi sự sống mới.

"Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúc tụng Chúa mọi vinh quang,  Chúa thống trị hôm nay và mãi mãi." Chúng ta nhớ lại bài ca đầy niềm tin, được hát lên nhiều lần, trong suốt thời gian Năm Toàn Xá, để chúc tụng Ðấng là "Alpha và Ômêga,  là trước hết  và là sau hết, là khởi đầu và là cùng đích" (Kh 22,13).

Giáo hội lữ hành luôn trung thành với Người "giữa những bách hại của thế gian và những niềm an ủi của Thiên Chúa" (thánhAugustin). Giáo Hội nhìn về Chúa Phục  Sinh và không còn lo sợ gì nữa. Giáo Hội tiến bước với đôi mắt nhìn lên Thánh Nhan Người và lặp lại cho mọi người nam nữ của ngày hôm nay rằng: Chúa Phục Sinh muôn đời vẫn thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi" (Dt 13, 8).

3. Trong ngày Thứ  Sáu bi thảm của cuộc Thương Khó Chúa, ngày nhìn thấy Con Thiên Chúa  sống " vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá" (Phil 2, 8),  cuộc đời trần thế của Ðấng cứu thế đến lúc kết thúc. Và khi chết đi, Người được vội vàng mai táng trong Mồ, vào lúc hoàng hôn. Một buổi chiều thật đặc biệt! Bóng tối của Giờ đặc biệt đó, ghi dấu  điểm kết thúc "màn thứ nhất" của việc tạo dựng, bị tội lỗi làm hư. Dường như  đây làø chiến thắng của sự chết, là chiến thắng của sự dữ. Nhưng ngược lại, trong khi Ngôi Mộ rơi vào im vắng lạnh lùng, chương trình cứu rỗi đi dần đến lúc thực hiện trọn vẹn, và "tạo vật mới" sắp bắt đầu. Vâng phục vì tình yêu cho đến hy sinh cuối cùng, Chúa Giêsu Kitô giờ đây được  Thiên Chúa "tôn vinh"; Thiên Chúa ban cho Người "một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu" (Phil 2, 9). Trong danh thánh Người, mọi cuộc sống con người lấy lại niềm hy vọng. Trong danh thánh Người, con người được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, và được  trả lại cho Sự  Sống và Tình Thương.

4.      Hôm nay đây, Trời và Ðất hát  bài chúc tụng Danh Thánh cao cả và không thể diễn tả được của Ðấng đã bị đóng đinh và đã sống lại. Mọi sự xem ra như  trước, nhưng thật ra không  còn gì y nguyên như trước nữa. Là sự  Sống không bao giờ chết nữa, Người đã cứu chuộc mọi người, và mang lại hy vọng cho cuộc sống con nguời. "Những điều củ đã qua rồi, và đây, những điều mới được tái sinh" (x. 2 Co 5, 17). Mọi dự án và chương trình của con người, một tạo vật cao thựơng và mỏng dòn,  hôm nay có được một tên gọi mới , trong Chúa Kitô, Ðấng Phục sinh từ cõi chết, bởi vì " trong Chúa mọi tạo vật được sống lại".  Những lời của sách Sáng Thế được  thực hiện trọn vẹn trong tạo vật mới nầy: "Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy tạo dựng con nguời giống hình ảnh chúng ta, giống như  chúng ta" (STK 1, 26).

Trong sự  Phục Sinh, Chúa Kitô, vị Adam mới, đã trở nên "Thánh Thần ban sự sống" (1 Co 15, 45),; Người cứu chuộc Adam củ  khỏi  sự thất bại của cái chết.

5.  Hỡi những con người nam nữ của ngàn năm thứ ba,

Hồng ân  Ánh Sáng từ mầu nhiệm Phục Sinh, hồng ân đuổi xa những bóng tới của sợ hãi và ưu buồn,  hồng ân Ánh Sáng nầy được ban cho anh chị em. Hồng ân Hòa Bình của Chúa Kitô Phục Sinh,  hồng ân bẻ gãy những xiềng xích của bạo lực và hận thù, hồng ân đó  là cho tất cả anh chị em. Trong ngày hôm nay, hãy vui mừng  và kinh phục khám phá lại rằng thế giới không còn bị làm nô lệ cho những biến cố không thể tránh được. Thế giới chúng ta có thể thay đổi: Hòa bình là điều có thể, cả tại nơi mà từ lâu người ta đánh  nhau và  bị  giết  chết, như tại Thánh Ðịa và tại Giêrusalem; Hòa Bình có thể  được tại vùng Balkans, nơi không còn bị kết án phải sống trong sự  bất định đầy lo âu nữa, một sự bất  định có thể liều làm cho mọi đề nghị hiểu nhau, bị tan thành như không. Và ngươi, hởi Phi Châu, vùng đất bị tàn phá bởi những xung đột không cùng, hãy ngẩn đầu lên hãnh diện, với lòng tin tưởng vào quyền năng của Chúa Kitô Phục Sinh. Nhờ vào sự trợ giúp của Chúa, cả ngươi nữa, hởi Á Châu,  cái nôi của những truyền thống thiêng liêng hằng bao thế kỷ,  ngươi  có thể  vượt  thắng được thách thức sống  bao dung và liên đới; và ngươi,hỡi Châu Mỹ latinh, nơi tích chứa những lời hứa trẻ trung, chỉ trong Chúa Kitô mà ngươi mới có thể gặp được khả năng và lòng can đảm để phát  triển trong  sự tôn trọng mọi người.

Và anh chị em, hởi tất cả mọi anh chị em thuộc mọi đại lục, nơi ngôi mộ, từ nay sẽ luôn luôn trống rỗng, anh chị em hãy múc lấy sức mạnh cần thiết  để chiến đấu chống lại những sức mạnh của sự dữ  và sự chết, và để làm cho tất cả mọi nghiên cứu và mọi tiến bộ kỹ thuật và xã hội biết phục vụ cho tương lai tốt hơn cho tất cả mọi người."

6.  "Trong Chúa Kitô Phục Sinh, mọi tạo vật được phục hồi sự sống mới".

Lạy Chúa Kitô, từ giây phút Mồ Chúa được gặp thấy trống không, và Cephas, những môn đệ, những nguời nữ, và "hơn năm trăm người khác nữa" (1 Co 15,6) đã nhìn thấy Chúa Phục Sinh, thì được bắt đầu thời gian trong đó toàn thể tạo vật hát bài chúc tụng danh thánh Chúa, "danh gọi trên mọi danh gọi", và chờ đợi  Chúa trở lại  lúc cuối cùng trong vinh quang.

Trong thời gian nầy đây, thời gian giữa biến cố Phục Sinh và  lúc Nước đời đời của Chúa ngự đến, thời gian của lúc đang sinh con (x. Roma 8,22), xin Chúa hãy nâng đỡ chúng con trong dấn thân xây dựng một thế giới nhân bản hơn, một thế giới được man mác mùi thơm Tình Yêu Chúa.

Lạy Chúa, Lễ Hy Sinh Vượt Qua, được dâng hiến để cứu rỗi thế  giới, xin hãy làm cho sự dấn thân của chúng con đừng bị ngả quỵ, cả khi sự mệt nhọc làm cho bước tiến của chúng con nên nặng nề. Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin hãy ban cho chúng con ơn cứu rỗi đời đời. Xin hãy ban tho thế giới ơn cứu rỗi đời đời...

Sau những lời trên, ÐTC sang phần nói những lời chúc mừng Phục Sinh bằng những thứ tiếng khác nhau. Và người ta đếm được 61 thứ tiếng, bắt đầu bằng tiếng Ý, Pháp, Anh, Ðức,  Tây ban nha, Bồ đào nha. Bằng tiếng Ý, ÐTC đãnói thêm ít lời như sau:

Chúc mừng Phục Sinh, anh chị em nam nữ tại Roma và trên toàn nước Italia. Sứ điệp của tình huynh đệ và hòa bình, mà mỗi năm vào ngày Phục Sinh, được lặp lại cách mạnh mẻ, ước chi nó được phổ biến khắp nơi trong đất nước Italia quý mến nầy và làm vọng lên khắp nơi  niềm vui và sự thanh thản an nhàn. Ước chi Chúa Phục Sinh và sự hiện diện của Người nâng đỡ anh chị em tất cả: trẻ nhỏ người lớn, thanh niên người cao niên, các gia đình, các cộng đoàn, các vị có trách nhiệm quản lý việc chung và tất cả những ai hoạt động phục vụ người lân cận. Ước chi sứ điệp nầy mang đến sự an ủi,  nhất là cho những bệnh nhân và tất cả những ai đau khổ thể  xác cũng như tinh thần. Cha cầu chúc tất cả một lần nữa rằng : Chúc Mừng Phục Sinh Thánh Thiện và May Lành!

ÐTC cũng đã chào bằng tiếng Việt nam: Mừng Lễ Phục Sinh..

Cuối cùng, bằng tiếng Latinh, ÐTC nói: Trong Chúa phục sinh, mọi tạo vật được  phục hồi sự sống mới. Alleluia."

Phần thứ ba của việc công bố Sứ Ðiệp Phục Sinh, là phần ban phép lành trọng thể cho thành Roma và cho Toàn Thế Giới (Urbi et Orbi), cùng với ơn toàn xá, theo những điều kiện thông thường: xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý của ÐTC. ÐHY Laghi cônt bố cho mọi nguời biết và mời gọi cầu nguyện theo ý của ÐTC, cầu nguyện cho Hòa Bình và Hiệp Nhất  trong Giáo Hội khắp nơi trên toàn thế giới.

Rồi ÐTC đọc lời kinh Xin  Chúa vì công nghiệp của thánh tông  đồ, của Mẹ Maria, và của các thánh mà ban ơn tha thứ mọi tội lỗi. Sau đó, ÐTC đọc công thức xin Thiên Chúa tha tội, rồi Ngài ban phép lành...

(Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài chuyễn dịch)


Back to Radio Veritas Asia Home Page