Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II

cho ngày truyền giáo thế giới lần thứ 75

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II  cho Ngày Truyền  giáo thế giới, lần thứ 75.

Ngày Truyền giáo thế giới năm nay sẽ được cử hành vào ngày 21 tháng 10,tức Chúa nhật thứ ba  của Tháng Mười, tháng Mân côi và cũng là tháng Truyền giáo. Sứ điệp được ký Ngày Lễ Hiện xuống , hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua, ngày mang ý nghĩa sâu xa: Ngày Giáo hội  ra mắt thế giới, để rao giảng Tin Mừng, theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu, Ðấng sáng lập Giáo hội và trao cho Giáo hội sứ vụ: "Các con hãy ra đi khắp thế giới. Hãy rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Hãy làm phép Rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai tin, sẽ được  cứu rỗi, ai không tin, sẽ bị luận phạt".

Trong sứ điệp, được công bố thứ tư  07.6.2001, ÐTC bắt đầu bằng những lời này: "Việc thúc đẩy tiến về tương lai phải là nền tảng cho hoạt động của toàn thể Giáo hội trong Ngàn năm mới. Năm nay mừng kỷ niệm 75 năm  thành lập Ngày truyền giáo thế giới , do Ðức Pio XI ( 1922-1939 ), vị Giáo Hoàng đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Hội Giáo Hoàng truyền giáo để thành lập Ngày Qước Tế Truyền Giáo."

Từ 75 năm nay, hằng năm các vị Kế nghiệp Phêrô vẫn gửi một sứ điệp cho toàn Giáo hội, để mời gọi suy tư, cầu nguyện, dâng hy sinh và  thúc đẩy một đà tiến mới  cho việc rao giảng Tin Mừng.

Sau đây là những điểm chính của Sứ điệp truyền giáo  năm 2001.

Trước hết ÐTC nhấn mạnh rằng: "Việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa gợi lên nơi các môn đệ của Người việc "nhìn ngắm" cả khuôn mặt của anh chị em mình, những con người nam nữ của thời đại này", bởi vì Thiên  Chúa "muốn đồng hóa với các anh chị em bé nhỏ hơn cả của Người. Việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, Vị rao giảng Tin Mừng đầu tiên và thời danh hơn cả,   biến đổi chúng ta thành những người rao giảng Tin Mừng. Người làm cho chúng ta ý thức về ý muốn của Người, là "hy sinh sự sống của mình cho những ai Chúa Cha đã trao phó cho Người".

Như vậy, chúng ta thấy:  việc truyền giáo phát xuất  từ việc cầu nguyện, việc say mê nhìn ngắm Chúa và kết hợp mật thiết với Người . Việc truyền giáo phát xuất từ đức tin. Ðức tin dạy chúng ta: nhìn thấy Chúa Giêsu nơi các anh chị em mình. Mẹ Têrêsa thành Calcutta nói với một ký giả hỏi tại sao Mẹ dấn thân hy sinh cho những người nghèo khổ nhất trong các người nghèo trong xã hội, như sau: "Tôi làm vì tôi thấy Chúa Giêsu nơi anh chị em này". Không có Chúa trong mình, thì không thể rao giảng và thông truyền Người cho anh chị em khác được.

Lý do thứ hai  thúc đẩy các tín hữu Kitô trở nên người truyền giáo, "là thành quả của Ðại Toàn xá"ù. Chúa đòi mỗi một tín hữu Kitô nhìn về tương lai với đức tin và hy vọng. Thực ra Chúa làm cho chúng ta được vinh dự, vì Người tín nhiệm nơi chúng ta và gọi chúng ta tham dự vào tác vụ của Chúa, chỉ vì yêu thương chúng ta mà thôi. Lời Người kêu gọi không chỉ dành cho một số người, nhưng cho mọi người , mỗi người theo ơn gọi và địa vị riêng của mình".

Gương Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, Tiến sĩ Hội Thánh, cho chúng ta thấy rõ. Một Nữ tu Dòng kín đã được tôn phong làm Quan Thầy các xứ truyền giáo, ngang hàng với Thánh Phanxicô Xaviê. Công đồng chung Vatican II dạy:  tất cả những ai đã lãnh Bí tích Rửa tội, đều có nghĩa vụ và trách nhiệm thông truyền đức tin đã lãnh nhận  được cho người khác.

Về lý do thứ ba thúc đẩy chúng ta hăng say truyền giáo, ÐTC  viết như sau trong sứ điệp: "Lời kêu gọi truyền giáo có một sự khẩn cấp riêng, nếu chúng ta nhìn vào những phần nhân loại chưa nhận biết hoặc không công nhận Chúa Kitô". ÐTC viết thêm như sau: "Ðúng vậy, anh chị em thân mến, sứ vụ truyền giáo  "cho người ngoài" "ad gentes" ngày nay khẩn thiết hơn lúc nào hết. Tôi  vẫn giữ, như in sâu trong tâm hồn, khuôn mặt của nhân loại mà tôi đã có thể nhìn ngắm trong các cuộc hành hương của tôi trên khắp thế giới: đây chính là khuôn mặt của Chúa Kitô phản chiếu nơi khuôn mặt của những người nghèo nàn và đau khổ, khuôn mặt của Chúa Kitô chiếu dọi lại nơi biết bao những ai sống như "những đàn chiên không có chủ chăn".

"Ðứng trước hoàn cảnh khó khăn lớn lao như vậy, con người nhận thấy bất lực, như các tông đồ xưa  và như bị cám dỗ tìm giải pháp dễ dàng: "Thưa Thầy, xin giải tán họ về các làng mạc, để họ kiếm gì ăn cho khỏi đói". "Trong chính lúc này, chiêm ngưỡng khuôn mặt của Ðấng mình yêu mến, mỗi người trong chúng ta nghe lại lời Chúa Giêsu nói: "Không cần phải giải tán dân chúng; chính các con hãy liệu cho họ ăn". Như vậy, chúng ta cảm nghiệm  sự bất lực, yếu hèn của loài người và chỉ tin tưởng vào ơn thánh Chúa mà thôi".

Việc truyền giáo là công việc của Thiên Chúa, không phải của loài người. Tín nhiệm vào Chúa, chúng ta sẽ thành công trong việc đưa anh chị em chúng ta vào đàn chiên của Người. "Không ơn Cha, các con không làm nổi câu chuyện nào cả". Nhưng với ơn Chúa, chúng ta có thể nói mạnh bạo như Thánh Tông đồ Dân ngoại, nhà truyền giáo gương mẫu: "Với ơn Chúa giúp, tôi làm được mọi sự".

Trong phần cuối của sứ điệp, ÐTC nói lên tâm tình biết ơn đối với tất cả các nhà truyền giáo. Ngài viết như sau: "Sao lại không nhớ đến các nhà truyền giáo nam, nữ: linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đã biến việc truyền giáo" "ad gentes " thành lẽ sống cho suốt cuộc đời "ad vitam"? Bằng chính cuộc đời, các nhà Truyền Giáo ca ngợi không ngừng các hồng ân của Thiên Chúa. Nhiều lần các vị này đã trung thành  đến cùng, cho đến hy sinh chính mạng sống mình: biết bao nhà truyền giáo đã là những chứng nhân của đức tin trong thế kỷ này".

Chính trong lúc này đây, biết bao vị chủ chăn, Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân đang bị bách hại, bị giam tù, bị đấu tố, bị loại trừ khỏi xã hội, bị kỳ thị... chỉ vì sứ vụ rao giảng Tin Mừng và trung thành với đức tin, với Giáo hội, với Vị Kế nghiệp Phêrô. ÐTC viết như sau: "Tôi nghĩ đến các anh chị em này và tôi theo dõi bằng lời cầu nguyện. Gương sáng của các anh chị em này là một thúc đẩy và sự nâng đỡ cho tất cả các tín hữu, bởi vì có thể múc lấy sự can đảm do việc thấy  quanh mình  biết bao chứng nhân đức tin; bằng đời sống và  lời nói... các chứng nhân nầy đã làm và hiện đang làm vang dội Tin Mừng trên mọi Lục địa".

Kết thúc sứ điệp truyền giáo, ÐTC viết như sau: "Hãy khởi sự từ Chúa Kitô, hỡi người đã lãnh nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa!  Hãy Khởi sự từ Chúa Kitô, hỡi người đã tha thứ và đã lãnh nhận ơn tha thứ! Hãy Khởi sự từ Chúa Kitô, hỡi người biết đến sự đau đớn và khổ cực! Hãy Khởi sự  từ Chúa Kitô, hỡi người đã bị cám dỗ sống khô khan nguội  lạnh: Năm Ân Sũng, Năm Thánh kéo dài không cùng.  Hãy Khởi sự từ Chúa Kitô, hỡi Giáo hội của Ngàn năm mới, hãy ca hát và hãy tiến đi!  Lạy Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, Ngôi Sao sáng của công việc truyền giáo, xin Mẹ luôn luôn đứng bên cạnh chúng ta trên con đường này, con đường truyền giáo!".


Back to Radio Veritas Asia Home Page