Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ kinh Lạy Nữ Vương

trưa ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

(3/06/2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng Trưa Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống  3/6/2001.

Vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ÐTC GP II đã cử hành Thánh lễ tại Quảng Trường Thánh Pherô, cùng với các vị Hồng Y. Buổi lễ trùng hợp với việc long trọng tôn kính hài cốt của Chân Phước Gioan 23, từ  dưới hầm Vatican  lên trưng bày trong Ðền Thờ Thánh Phêrô,  dịp kỷ niệm 38 năm ngày Ngài qua đời.

Anh chị em rất thân mến,

Vào cuối buổi cử hành long trọng nầy, tôi muốn trao phó toàn thể giáo hội cho lời cầu bào hiền mẩu của Mẹ Maria; trong ngày lễ Hiện Xuống, giáo hội ý thức về ơn gọi truyền giáo của mình, với một ý thức mới. Trong tay Mẹ, chúng ta phó thác những mong ước của thế giới về hòa bình và công bằng. Một cách đặc biệt, chúng ta muốn trao phó cho lời cầu bào của Mẹ cuộc sống của biết  bao người trẻ, đang là nạn nhân của bạo lực phi lý diễn ra tại nhiều quốc gia, như những tin tức trong những ngày qua  cho biết, từ khắp nơi  và từ Thánh Ðịa. Giữa những người trẻ nầy, chúng ta đặc biệt nhớ đến những trẻ em có liên hệ trong những cuộc xung đột vũ trang. Tại khoảng 50 quốc gia, có biết bao thiếu niên sống giữa những cuộc xung đột hay những hoàn cảnh hậu xung đột. Các thiếu niên nầy là nạn nhân của sự tuyển mộ bắt buộc và của những lạm dụng đủ loại; họ không thể đến trường học, bị tách rời ra khỏi  cha mẹ và phải chịu những bạo lực thể lý và tâm lý.

Tôi mời gọi cộng đồng quốc tế hãy gia tăng những cố gắng để bảo vệ và phục hồi tất cả những thiếu niên sống trong những hoàn cảnh hết sức bi thảm như vậy. Ước chi các trẻ em,  tương lai và  niềm hy vọng của nhân loại, có thể lớn lên trong môi trường xa vắng nạn chiến tranh và mọi hình thức bạo lực. Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của sự sống, bảo vệ tuổi thơ đang  gặp nguy hiểm và xin Mẹ hãy nâng đỡ tất cả những ai đang cố gắng dấn thân để trợ giúp cho tuổi thơ.

2. Chút nữa đây, hài cốt của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, mà chúng ta đã đặt bên cạnh chúng ta đây, trong Thánh Lễ, sẽ được tôn kính di chuyển vào trong Ðền Thờ Thánh Pherô, và sẽ được đặt ra cho các tín hữu kính viếng. Với lòng khâm phục, Tôi nghĩ đến triều giáo hoàng ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của vị tiền nhiệm không thểnào quên được của tôi. Trong giây phút nầy, tôi muốn nhắc lại đây trước hết lòng súng kính sốt mến đối với Mẹ Maria. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 thường nhắc lại những truyền thống tốt lành của tuổi thơ, khi mà người lớn tưổi nhất trong gia đình hướng dẫn buổi lần chuỗi trong gia đình. Ngài thường nói rằng, kể từ lúc đó, Mẹ Maria rất thánh đã cầm lấy tay Ngài và đồng hành với ngài trên con đường tiến lên chức linh mục, lý tưởng của trọn cuộc đời của ngài.

Trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Ngài trong đền thờ thánh Phêrô, ngày 15 tháng 5 năm 1963, Chân Phước Gioan 23 đã  khuyến khích tất cả mọi tín hữu hãy gia tăng những cử  chỉ mộ mến đối với Mẹ Maria; và ngài  đã nhấn mạnh rằng thành Roma muôn thuở nầy như đã được  hiến dâng cho Mẹ. Chúng  ta hãy lãnh nhận chúc thư thiêng liêng nầy của đức Chân Phước Gioan 23! Như ngài, chúng ta hãy đào sâu mối tương quan của chúng ta với Mẹ của Chúa Kitô và là Ðền Thờ của Chúa Thánh Thần; và với lòng sốt sắng mới, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Mẹ với lời Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page