Bài diễn văn mở đầu Hội Nghị Hồng Y

của ÐTC Gioan Phaolô II 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài diễn văn chào mừng của ÐHY Bernardin Gantin, và bài diễn văn mở đầu Hội Nghị Hồng Y của ÐTC Gioan Phaolô II trong ngày khai mạc thứ hai 21/05/2001 tại Vatican.

Hội Nghị Hồng Y lần thứ  6, kể từ khi Ðức Gioan Phaolo II lên kế vị thánh Phêrô ở ngai tòa Thánh Phêrô, Roma, đến nay, đã được bắt đầu nơi Phòng Họp THÐGM, trong nội thành Vatican, lúc 9 giờ sáng thứ hai 21/5/2001.

Trong bài thời sự nầy,chúng ta hãy theo dõi trước hết bài diễn văn chào mừng của ÐHY Bernardin Gantin, và sau đó là bài diễn văn mở đầu Hội Nghị của ÐTC Gioan Phaolô II. Có thể nói, hai bài diễn văn nầy, có thể giúp chúng ta hiểu thêm về mục tiêu của Hội Nghị Hồng Y đang diễn ra.

Trước hết, ÐHY Bernardin Gantin, đã chào mừng ÐTC và các vị Hồng Y tham dự viên như sau:

 

Thưa Ðức Thánh Cha,

Con vui mừng gởi đến ÐTC lời chào đầy tôn kính và tình thân của các Hồng Y  đang tựu họp nơi đây để tham dự vào  Hội Nghị Hồng Y Ðặc Biệt. Nói lên những tâm tình con thảo của các vị, con cũng muốn nói lên tiếng nói của những vị, vì những lý do chính đáng, đã không thể đáp lại lời mời gọi  của Ðức Thánh Cha, nhưng đã đích thân viết thơ gởi đến chúng con lời bảo đảm sự hiện diện thiêng liêng và lời cầu nguyện của các ngài.

Thưa Ðức Thánh Cha, giờ đây chúng con sẵn sàng bàn đến những chủ đề của Hội Nghị Hồng Y, với ý muốn  đóng góp những  suy tư và kinh  nghiệm của chúng con, cho những trách vụ liên quan đến Giáo Hội, sau Năm Toàn Xá và vào khởi đầu của ngàn năm thứ ba.

Ðức Thánh Cha đã nêu chỉ những viễn tượng rộng rãi đang mở ra trước mắt  Cộng Ðồng công giáo trên khắp thế giới, trong thời đại chuyển tiếp nầy, qua bức Tông Thư "Khởi đầu ngàn năm mới". Ðức Thánh Cha cũng muốn liên kết Hồng Y Ðoàn với Hội Nghị nầy, để đi tìm những con đường thích hợp, trên bình diện cụ thể và thực hành, để làm cho Ân Sủng  của Ðại Năm Thánh 2000 được hiện thực và có sức tác động.

Chúng con cám ơn ÐTC vì đã tin tưởng  vào chúng con. Chúng con sẽ cố gắng hết sức để đáp lại lòng tin tưởng nầy.

Nhất là chúng con  muốn nói lên cho Ðức Thánh Cha rằng chúng con vui mừng được hiện diện nơi đây, vì sáng kiến làm cho chúng con được cộng tác với tác vụ Phêrô. Chúng con cảm nghiệm niềm vui, được hiện diện gần bên ÐTC trong công việc phục vụ mà Ðức Thánh Cha cống hiến cho Giáo Hội và cho thế giới, với sự thấy xa và lòng tận tụy đầy quảng đại và chấp nhận đau khổ. Chúng con cũng cảm thấy hạnh phúc vì được gặp chung với nhau lần nữa, vì những giây phút sống tình huynh đệ mà Hội Nghị tạo  dịp cho chúng con.

Chúng con sẽ dấn thân với tinh thần "đoàn thể tính" vào trách vụ được trao phó cho, vừa khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần và sự  can thiệp của Ðức Maria, Mẹ của Giáo Hội. Chúng con sẽ làm việc với tâm hồn hướng đến việc làm vinh danh  Thiên Chúa và lợi ích của các linh hồn, trong sự trung thành với Lời Chúa mời gọi và trung thành với lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha.

Thưa Ðức Thánh Cha,chúng con xin Ðức Thánh Cha ban phép lành cho chúng con và nâng đỡ chúng con bằng lời cầu nguyện và soi sáng cho chúng con bằng lời chỉ dẫn của Ðức Thánh Cha.

 

Sau những lời trên của ÐHY Bernardin Gantin, ÐTC đã đáp từ như sau:

 

Thưa các chư huynh hồng y đáng kính,

"Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô, ở cùng anh em!" (Roma 1, 7).

Với những lời trên của thánh Phaolô, tôi muốn chào chúc từng anh em và tất cả với hết lòng chân thành.

Tôi  cám ơn ÐHY Bernardin Gantin, niên trưởng hồng y đoàn, đã nói lên những tâm tình chung. ÐHY đã nói với tôi những lời quý mến và tốt đẹp, không những nhân danh cho những vị hiện diện, mà còn cho tất cả những ai, vì không thể hiện diện với chúng ta, nhưng hiệp ý với những công việc chúng ta làm trong những ngày nầy, với lời cầu nguyện; đây là những việc làm cho thấy rõ sự hiệp thông hiện có giữa người kế vị thánh Phêrô và các vị Hồng Y, là những người cộng tác đầu tiên và chặt chẽ hơn. Thành phần tham dự Hội Nghị quan trọng nầy, gồm những vị hồng y đến từ khắp nơi trên thế giới, và thuộc về nhiều nền văn hóa khác nhau; thành phần nầy  diễn tả tốt đặc tính hiệp nhất, phổ quát và truyền giáo của Giáo Hội, một giáo hội đang hướng đến những công việc tông đồ mới.

Cuộc gặp gỡ vừa được bắt đầu sáng nay, là  cuộc gặp gỡ hết sức quan trọng, và được liên kết với Ðại Toàn Xá, mà tiếng vang vẫn còn sống động trong tất cả mọi nguời chúng ta. Với niềm xúc động, tôi nghĩ lại những giai đoạn khác nhau và những cử hành mà chúng ta đã cùng nhau trải qua trong suốt Năm Thánh; và tôi cầu nguyện ngõ hầu Thánh Thần của Chúa, Ðấng đã cho phép chúng ta sống những kinh nghiệm giáo hội đặc biệt, (xin Ngài) tiếp tục hướng dẫn chúng ta và trợ giúp chúng ta giờ đây trong  việc phân định những thách thức trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay. Trong tông thư "Khởi đầu ngàn năm mới", mà tôi đã cố ý ký nhận trong nghi thức long trọng kết thúc con đường Năm Thánh, tôi đã nhấn mạng đến sự cần thiết phải  làm nổi bậc "những chương trình hành động cụ thể" cho công cuộc rao giảng phúc âm của Giáo Hội, vào lúc bình minh của ngàn năm mới. Ðây là lúc đưa ra những mục tiêu truyền giáo ưu tiên và những phương pháp làm việc thích hợp hơn, vừa đồng thời đi tìm những phương tiện cần thiết. Cần phải dấn thân thực hiện một việc huấn luyện tương xứng và biết đánh giá cao tất cả những tác viên mục vụ, bởi vì cánh đồng làm việc tông đồ trước mắt chúng ta rất là bao la và phức tạp.

Cho dù sự dấn thân của chúng ta là điều cần thiết, nhưng chúng ta biết rõ rằng tất cả đều thùy thuộc vào tác động của Chúa. Vì lý do nầy, cố gắng ưu tiên của mọi tín hữu cũng như của cộng đồng giáo hội, không thể nào không là cố gắng tiến đến sự thánh thiện, sự say mê  đi tìm Thiên Chúa, sự chiêm ngắm dung nhan Chúa, với tâm hồn tràn đầy yêu thương.

Thưa chư huynh đáng kính và anh em thân mến, trong những ngày họp nầy, chúng ta sẽ có dịp lắng nghe những suy tư và những chứng tá; chúng ta trao đổi với nhau trong tình huynh đệ về những vấn đề và những thách thức mục vụ. Chúng ta sẽ  cùng nhau đi tìm những phương thế thích ứng hơn, để trở thành, cả trong thời đại ngày nay,  dấu chỉ hữu hình của tình yêu Thiên Chúa đối với mọi nguời. Nhất là chúng ta sẽ sống trong sự cầu nguyện, sống dễ dạy lắng nghe Chúa Thánh Thần và những sự gợi hứng của ngài, vừa hướng dẫn toàn thể Dân Chúa đang hiệp nhất với chúng ta, như đã xảy ra vào khởi đầu kitô giáo. Thiên Chúa Cha trên trời không ngừng mời gọi chúng ta phục vụ cho cộng đoàn Dân Chúa.

Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội và là Ngôi sao dẫn đường cho công việc rao giảng Phúc Âm, (xin Mẹ)  đồng hành với chúng ta, như xưa Mẹ đã đồng hành với các tông đồ trong Phòng Tiệc Ly.  Cách đặc biệt,  tôi muốn đặt vào đôi tay hiền mẫu của Mẹ, những công việc của Hội Nghị cũng như  những hoa trái thiêng liêng và mục vụ phát sinh từ Hội Nghị nầy, để làm ích cho Giáo Hội và cho toàn thế giới.

 

Ðó là những lời ÐTC đã nói sáng thứ hai 21/05/2001 vừa qua, trong buổi họp khai mạc Hội Nghị Hồng Y, một cuộc gặp gỡ nói lên đặc tính "hiệp nhất, phổ quát và truyền giáo" của Giáo Hội Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page