Những lời nhắn nhủ của ÐTC Gioan Phaolô II

vào trưa Chúa Nhật V Phục Sinh, 13/05/2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Nhắn Nhủ của ÐTC Gioan Phaolô II vào Trưa Chúa Nhật V Phục Sinh, 13.5.2001.

Chúa Nhật 13 tháng 5/2001, là ngày đặc biệt đối với ÐTC, không phải chỉ vì đây là ngày kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima (13.5.1917), nhưng còn là và nhất là ngày ÐTC tạ ơn Ðức Mẹ Fatima đã cứu sống ÐTC trong vụ mưu sát 20 năm về trước, ngày 13/05/1981. Theo hãng tin công giáo Thụy Sĩ  (Apic 11/5/2001), thì ngày nầy đã được ghi dấu cách đặc biệt, do bởi việc ÐTC Gioan Phaolô II tấn phong 34 tân linh mục cho giáo phận Roma, trong một thánh lễ được cử hành bên trong đền thờ thánh Phêrô. 34 vị tân linh mục nầy, tuy thuộc về hàng giáo sĩ giáo phận Roma, nhưng lại đến từ nhiều quốc gia khác nhau: 14 vị đến từ Italia, 2 vị từ Pháp, 4 vị từ Tây Ban Nha, một vị từ Colombia, một vị từ Uruguay, một vị từ Mêhicô, một vị từ Chile, một vị từ Honduras, một vị từ El Salvador, hai vị từ Hoa Kỳ, một vị từ Cuba, một vị từ Ấn Ðộ, một vị từ Zambie, một vị từ Ouganda, một vị từ Tân Tây Lan và một vị từ Úc châu.

Trong bài giảng thánh lễ, ÐTC  đã nhấn mạnh đến tính cách truyền giáo của ơn gọi linh mục, vừa yêu cầu các tân linh mục hãy yêu thương Giáo Hội". ÐTC cũng nhắc nhở thêm rằng: "linh mục không phải chỉ là con người co ùnhững sáng kiến hành động cá nhân, nhưng còn là "thừa tác viên của Phúc Âm, nhân danh Giáo Hội; và mặc dù sứ mạng của linh mục cần trải qua nhiều thử thách và khó khăn, nhung chính qua những thử thách và khó khăn nầy mà linh mục có thể cảm nghiệm được sự cao cả và niềm vui của sứ  mạng".

Sau thánh lễ, vào giờ trưa, ÐTC xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, để nguyện kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với dân chúng tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng trước khi nguyện kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

"Anh chị em rất thân mến,

Cùng với anh chị em, hôm nay tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa và Ðức Nữ Ðồng Trinh, vì cuộc hành hương theo bước chân của Thánh Phaolô mà tôi đã được vui mừng thực hiện trong những ngày qua. Atene, Damasco, Malta: trong tâm hồn tôi có khắc ghi hình ảnh của những nơi trên, những nơi mà sứ mạng truyền giáo của vị Tông Ðồ  của Dân Ngoại đã liên kết một cách không thể tách rời ra được với lịch sử của kitô giáo. Thứ tư tới đây, trong buổi tiếp kiến chung, tôi sẽ dừng lại nói nhiều hơn về cuộc hành trình không thể quên được nầy, một cuộc hành trình đầy ý nghĩa trên bình diện đại kết và liên tôn.

Buồn thay, cuộc hành trình nầy đã bị làm cho nên ưu buồn, bởi những tin tức đau thương không ngừng đến với chúng ta từ Thánh Ðịa. Thật vậy, chúng ta đang đứng trước vòng bạo lực vô lý! Gieo rắc cái chết mỗi  ngày không làm gì khác hơn là gia tăng sự thất vọng nơi các tâm hồn và làm chậm lại ngày hồng phúc khi tất cả mọi người có thể nhìn thẳng vào mặt nhau, và cùng bước đi như là những anh chị em với nhau! Tất cả mọi nguời, và cách riêng những kẻ có trách nhiệm các cộng đoàn quốc tế, có bổn phận trợ giúp cho các phe đang xung đột với nhau, để bẻ gãy dây chuyền  vô luân của những khiêu khích và đàn áp trả thù. Hơn nữa, như tôi đã nhiều lần nhắc lại, người ta cần nhớ rằng ngôn ngữ và văn hóa của hóa bình cần phải thắng vượt trên sự khiêu khích của hân thù và loại trừ.

Một lý do để vui mừng và chúc tụng Thiên Chúa, đến với chúng ta từ việc phong chức cho các tân linh mục, mà tôi đã cử hành sáng nay, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. 34 thầy phó tế của giáo phận Roma, đến từ nhiều Chủng Viện khác nhau, đã trở nên linh mục, để phục vụ Giáo Hội, qua việc rao giảng Phúc âm, cử hành các Bí Tích và huớng dẫn mục vụ Dân Chúa.

Tôi muốn lặp lại cái hôn bình an cho mỗi tân linh mục, và bảo đảm với các tân chức là tôi hiện diện với tác vụ mới của họ trong lời cầu nguyện. Tôi cám ơn tất cả những ai đã chăm sóc cho việc huấn luyện các tân chức, và tôi chân thành chào chúc các thân nhân gia đình và những bạn hữu của các tân chức.

Giờ đây chúng ta hãy khẩn cầu sự trợ giúp đầy tình mẫu tử  của Ðức Maria rất thánh cho các tân linh mục của giáo phận Roma, trong ngày mà chúng ta kỷ niệm những lần hiện ra của Mẹ tại Fatima. Chính tôi đây cũng đã cảm nghiệm được sự bảo vệ của Mẹ, vào ngày 13 tháng 5/1981, cách đây 20 năm. Một lần nữa, chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ cho Thánh Ðịa, ngõ hầu các tâm hồn và các dự định của tất cả được thanh luyện, sao cho chấm đứt những tàn sát, và sao cho những năng lực của mọi người phe nầy phe khác, đều được sử dụng để xây dựng Hòa Bình cách hữu hiệu và bền vững.

Ðó là những lời khuyến khích của ÐTC trưa Chúa nhật 13 tháng 5 (2001).


Back to Radio Veritas Asia Home Page