Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha

Chúa Nhật 21 tháng 10/2001

Ngày Quốc Tế Truyền Giáo

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha: Chúa Nhật 21 tháng 10/2001: Ngày Quốc Tế Truyền Giáo.

Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 21 tháng 10/2001, Chúa Nhật Truyền Giáo, ÐTC đã chủ sự bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô Thánh lễ  phong chân phước cho hai Ông Bà Luigi Beltrame Quattrocchi và Maria Corsini. Ðặc biệt hiện diện trong thánh lễ Phong chân phước, có ba người con  của Ông Bà Tân Chân Phước, hai người con trai làm linh mục đồng tế với ÐTC,  Cha Tarcisio Beltrame Quattrocchi, và Cha Paolino Beltrame Quattrocchi, và một người con  gái, cô Enrichetta Beltrame Quattrocchi. Hiện diện tham dự thánh lễ còn có đông đảo các Gia Ðình đến từ khắp nơi Italia, để cử hành Ngày Gia Ðình Italia từ ngày hôm trước, thứ bảy 20 tháng 10/2001, để kỷ niệm 20 năm ban hành Tông Huấn về Ðời Sống Gia Ðình  "Familiaris Consortio". Vì thế mà người ta có mang về và đặt bên cạnh bàn thờ, tượng Ðức Mẹ Loreto, Nữ  Vương các gia đình.

Giảng trong Thánh Lễ, ÐTC giải  thích bài Phúc âm của Chúa Nhật thứ 29 Mùa Thường Năm C, và áp dụng đặc biệt cho hai biến cố  được cử hành: ngày Quốc Tế Truyền Giáo và Lễ Phong Chân Phước lần đầu tiên cho một đôi bạn, hai Ông Bà Luigi Beltrame Quattrocchi và Maria Corsini. ÐTC đã bắt đầu bài giảng với câu hỏi của Chúa Giêsu, được ghi tại trong Phúc Âm Luca chương 18, câu 8, như sau:

"Nhưng khi Con Người trở lại, liệu còn gặp thấy Ðức Tin trên mặt đất nầy hay không?" Chúa Giêsu đã đã kế thúc dụ ngôn về sự cần thiết phải cầu nguyện luôn, bằng câu hỏi như vậy, câu hỏi  đánh động  tâm hồn chúng ta. Ðây là câu hỏi mà không thấy có câu trả lời  kèm theo; thật vậy, câu hỏi của Chúa Giêsu nhằm chất vấn mọi nguời, mọi cộng đoàn xã hội, mọi thế hệ con người. Mỗi người chúng ta phải trảlời câu hỏi nầy. Chúa Kitô muốn nhắc chúng ta nhớ rằng: cuộc sống con người được hướng về việc gặp gỡ với Thiên Chúa; và chính trong viễn tượng nầy mà Chúa đặt câu hỏi không biết lúc ngài trở lại, ngài còn gặp được những tâm hồn sẳn sàng chờ đợi ngài, để bước vào trong nhà Cha cùng với Ngài hay không. Vì thế mà Chúa nói với tất cả mọi người: "Chúng con hãy tỉnh thức, bởi vì chúng con không biết ngày giờ nào Con Người sẽ đến" (Mt 25,13).

Anh chị em rất thân mến, Các gia đình thân mến, chúng ta  gặp nhau nơi đây trong lễ phong chân phước cho đôi bạn: Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi. Với cử chỉ long trọng nầy của Giáo Hội, chúng ta muốn làm nổi bật mẩu gương của một sự trả lời tích cực cho câu hỏi của Chúa Kitô. Câu trả lời đã được nói ra do đôi bạn, đã sống tại Roma nầy vào nửa đầu thế kỷ 20, một thế kỷ trong đó đức tin vào Chúa Kitô gặp phải thử thách nặng nề. Cả trong những năm khó khăn đó, đôi bạn Luigi và Maria đã giữ ngọn lửa Ðức Tin luôn cháy sáng - lumen Christi, ánh sáng Chúa Kitô - và đã thông truyền lửa ánh sáng nầy cho bốn người con, mà hiện  nay còn sống ba người hiện diện giữa chúng ta hôm nay trong Ðền Thờ nầy. Hỡi các con thân mến của hai tân chân phước,  người mẹ thân yêu của chúng con đã viết về chúng con như sau: "Chúng tôi đã dưỡng dục con cái chúng tôi trong đức tin, để  chúng biết  Chúa và yêu mến Ngài" (L' ordito e la trama, trg 9). Nhưng song thân chúng con cũng thông truyền lửa ánh sáng Ðức Tin đó cho những bạn hữu, những người quen biết, những kẻ đồng nghiệp. Và giờ đây, trên trời,  các ngài thông truyền lửa ấy cho toàn thể giáo hội "Không thể nào có một dịp tốt hơn và có ý nghĩa hơn, như  dịp hôm nay, để cử hành 20 năm  ban hành tông huấn về Ðời sống gia đình. Văn kiện nầy, mà ngày nay vẩn còn  hết sức thời sự, ngoài việc làm  sáng tỏ giá trị của hôn nhân và những trách vụ của gia đình ra, thì còn mời gọi một sự dấn thân đặc biệt trên con đường thánh thiện mà các đôi bạn được mời gọi sống, dựa trên ân sũng bí tích hôn phối, ân sũng không chấm dứt với việc cử hành bí tích hôn phối, nhưng còn đồng hành với đôi bạn trong suốt cuộc  đời. Nét đẹp của con đường nầy chiếu sáng  trong chứng tá của hai tân chân phước Luigi và Maria, mẩu gương cho dân  tộc Italia, một dân tộc đã  mang ơn thật nhiều bí tích hôn nhân và gia đình được xây trên bí tích hôn nhân nầy."

Sau khi đã nhắc lại chứng tá đời sống nêu gương thánh thiện của hai vị tân chân phước  LUIGI và MARIA,  ÐTC ngỏ lời với các gia đình, các đôi bạn, như sau:

"Các gia đình thân mến, ngày hôm nay, chúng ta có được một xác nhận đặc biệt rằng con đường nên thánh  được thực hiện chung với nhau như một đôi bạn, là điều có thể được, đẹp đẽ, và hết sức phong phú và là điều căn bản cho lợi ích của gia đình, của giáo hội và của xã hội. Các đôi bạn thân mến, như mọi con đường nên thánh, con đường nên thánh của chúng con, không phải là con đường dễ dàng. Mỗi ngày chúng con đối diện với những khó khăn và những thử thách, để sống trung thành với ơn gọi chúng con, để vun trồng sự hòa hợp hôn nhân và gia đình, để chu toàn sứ  mạng làm cha làm mẹ, và để tham đự vào trong đời sống xã hội. Chúng con hãy biết tìm trong Lời Chúa câu trả lời cho biết bao vấn nạn mà cuộc sống hằng ngày đặt ra cho chúng con. Chúng con rất thân mến, Giáo Hội tin tưởng vào chúng con, để đương đầu với những thách thức đang chờ đón Giáo Hội trong ngàn  năm mới nầy. Giữa bao con đường thi hành sứ mạng, "thì gia đình là con đường chính và quan trọng nhất" (Thơ cho các gia đình, số 2). Gíao Hội tin tưởng vào gia đình, vừa mời  gọi gia đình hãy trở nên "chủ thể đích thật của công việc rao giảng Phúc Âm và của việc tông đồ". "Cha tin chắc là chúng con đáp lại được đúng mức trách vụ đang chờ đón chúng con, mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Các đôi bạn thân mến, cha khuyến khích chúng con hãy lảnh lấy hoàn toàn vai trò và trách nhiệm của chúng con. Hãy canh tân trong chúng con sức hăng say truyền giáo, vừa biến ngôi nhà chúng con thành nơi ưu tuyển cho việc rao giảng và tiếp nhận Phúc Âm, trong  một bầu khí cầu nguyện và trong việc thi hành tình liên đới kitô một cách cụ thể."

Sau thánh lễ, trước khi xướng kinh Truyền Tin, ÐTC đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa ngày quốc tế truyền giáo và kêu gọi một lần nữa hãy xây dựng Hòa Bình tại Trung Ðông. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, giáo hội cử hành ngày quốc tế truyền giáo, đã được Ðức Piô XI thiết lập cách đây 75 năm.Ngày nầy nhắc lại cho toàn dân Chúa tính cách thời sự luôn mãi của sứ mạng đã được Chúa Kitô trao phó cho giáo hội, sứ mạng rao giảng Phúc Âm cho tất cả mọi dân nước (x. Mt 28, 19). Sứ Mạng nầy là một khẩn thiết đặc biệt, vào khởi đầu ngàn năm thứ ba, nếu chúng ta nhìn đến phần nhân loại bao la chưa biết  hoặc không  nhìn nhận Chúa Kitô. Sứ Mạng Truyền Giáo ad Gentes, cho tất cả mọi dân nước, ngày nay hơn bao giờ hết là sứ mạng cần thiết. Trong giờ phút hiện tại, buồn thay không thiếu những hoàn cảnh đầy hăm dọa, làm cho toàn thể nhân loại sống trong lo âu. Chính với sự ưu buồn sâu xa mà tôi nhận được những tin tức đau buồn và đáng lo ngại từ  Bêlem, cũng như từ thành phố Beit Jala và Beit Sahour. Chiến tranh và chết chóc đã đến ngay cả tại quảng trường trước Vương Cung Thánh Ðường Chúa Giáng Sinh. Nhân danh Thiên Chúa, tôi xin lặp lại lần nữa rằng: bạo lực  là con đường dẫn đưa tất cả mọi nguời đến cái chết và sự tàn phá, bạo lực làm nhục sự thánh thiện của Thiên Chúa và phẩm giá của con người.

Tôi xin nói với các gia đình nạn nhân của bạo lực rằng tôi gần gủi bên họ trong đau khổ, trong lời cầu nguyện và trong niềm hy vọng. Họ có được hồng ân sinh sống tại Thánh Ðịa, nơi thánh đối với người do thái, người kitô và người hồi giáo. Tất cả mọi người có bổn phận dấn thân làm cho Thánh Ðịa trở thành miền Ðất của Hòa Bình và tình Huynh Ðệ.

2. Trước những thế lực tiêu cực đang diễn ra trong thế giới, giáo hội đáp lại bằng việc cũng cố  cho mạnh hơn dấn thân rao giảng Chúa Kitô, niềm hy vọng của con nguời và của thế giới!

Trong sứ mạng mang đến niềm hy vọng nầy, một vai trò ưu tiên hàng đầu được trao phó cho các gia đình. Thật vậy, gia đình rao giảng Phúc Âm của hy vọng với chính cơ cấu của mình, bởi vì gia đình được xây dựng trên niềm tin tưởng hổ  tương và trên đức tin vào Chúa Quan Phòng. Gia đình rao giảng niềm hy vọng, bởi vì gia đình là nơi trong đó sự sống được khai sinh và lớn lên, trong việc thực thi quảng đại và có trách nhiệm việc làm cha làm mẹ. Một gia đình đích thực, được xây dựng trên hôn nhân, tự  nó là một "Tin Mừng" cho thế giới.

Trong thời đại chúng ta, ngoài ra, càng ngày càng có nhiều gia đình hơn cộng tác tích cực vào việc rao giảng phúc âm, hoặc  chính tại giáo xứ và giáo phận, hoặc bằng việc chia sẻ chính sứ mạng  truyền giáo cho các dân tộc ad gentes. Ðúng vậy, hởi các gia đình thân mến, đã đến giờ của gia đình tronmg giáo hội, và già giờ của gia đình truyền giáo! Việc phong chân phước hôm nay cho đôi bạn Luigi Beltrame Quattrrocchi và Maria Corsini, là một xác nhận cho điều vừa nói. Chúng ta hãy phó dâng một cách đặc biệt sự dấn thân truyền giáo của các gia đình kitô cho lời khẩn cẩu của các ngài, hiệp với lời khẩn cầu của Mẹ Maria rất thánh.

3. Chúng ta thực hiện điều nầy trước bức tượng của Ðức Bà Loreto, mà ngày hôm qua và hôm nay đã được mang đặt giữa chúng ta đây, vừa giúp cho chúng ta được nhìn thấy một cách cụ thể hơn sự hiện diện hiền mẫu của Ðức Nữ Ðồng Trinh và giúp chúng ta sống lại tinh thần của Thánh Gia Ðình Nazareth. Chính trong cùng một tinh thần nầy mà chúng ta giờ đây đọc kinh truyền tin.


Back to Radio Veritas Asia Home Page