Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ kinh Truyền Tin

trưa Chúa Nhật 30/09/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trưa Chúa Nhật với ÐTC: Chúa Nhật 30 tháng 9/2001: Khai mạc THÐGM thế giới về sứ mạng của giám mục.

Lúc  9:30 sáng chúa nhật 30 tháng 9/2001, ÐTC  đã chủ dâng thánh lễ khai mạc Khóa Họp Khoáng Ðại thông thường lần thứ 10 của THÐGM về sứ mạng của Giám Mục, như  là kẻ phục vụ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, để cho thế gian được hy vọng. Sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ Văn Phòng Làm Việc của ngài, để đọc kinh  Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh , ÐTC nói vài lời huấn đức, nhắc đến khóa họp của THÐGM nằm trong khung cảnh thật ý nghĩa là tháng 10, tháng truyền giáo và là tháng dành cho  việc tôn kính Ðức Mẹ qua chuổi Môi Khôi. ÐTC yêu cầu mọi tín hữu hãy lần chuổi Môi Khôi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và ÐTC cũng nhắc đến biến cố phong chân phước lần đầu tiên cho một đôi bạn chung một lần với nhau, vào Chúa Nhật 21 tháng 10/2001 nầy. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Chúng ta vừa kết thúc, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, lễ khai mạc cho những công việc của Khóa Họp Khoáng Ðại thông thường lần thứ 10 của THÐGM. Hội Nghị quan trọng nầy trong giáo hội sẽ kéo dài trong suốt tháng 10, tháng truyền giáo, khung cảnh hết sức thuận lợi để suy tư về sứ mạng của các giám mục trong lảnh vực của việc tái rao giảng phúc âm.

2. Tháng 10 là tháng dâng kính Ðức Maria rất thánh, nữ vương của Chuổi Mân Côi. Trong hoàn cảnh thế giới hôm nay, tôi mời gọi tất cả mọi người—từng cá nhân, gia đình và cộng đoàn--- hãy lần chuổi  Môi Khôi,  và nếu có thể thì lần chuổi mỗi ngày, để cầu nguyện cho hòa bình, ngỏ hầu thế giới được thoát khỏi tai ương dữ dằn của nạn khủng bố. Thảm kịch kinh  khiếp của ngày 11 tháng 9/2001 vừa qua, sẽ được tưởng niệm, như là một ngày đen tối trong lịch sử nhân loại. Ðứng trước những điều nầy, giáo hội muốn sống trung thành với ơn gọi tiên tri của mình và nhắc lại cho mọi nguời nhớ bổn phận phải xây dựng một tương lai hòa bình cho gia đình nhân loại. Chắc rằng hòa bình không thể nào được tách rời ra khỏi sự công bằng, nhưng hòa bình cần luôn được nuôi dưỡng bởi lòng nhân từ  và tình thương..

Chúng ta không thể nào không nhớ rằng những người do thái, những nguời kitô và những anh chị em hồi giáo, tất cả đều tôn thờ Thiên Chúa là Ðấng  Duy Nhất. Vì thế cả ba tôn giáo đều có ơn gọi thực hiện  sự hiệp nhất  và hòa bình.

Nguyện xin Chúa ban cho các tín hữu của gíao hội công giáo được đi đầu trong cộng cuộc kiếm tìm  công bằng,  ngăn cấm  bạo lực và xây dựng hòa bình. Lạy Ðức Nữ đồng trinh Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin Mẹ hãy khẩn cầu cho toàn thể nhân loại, ngỏ hầu hận thù và sự chết không bao giờ là kẻ chiến thắng cuối cùng!

3. Cuối cùng, Tôi xin ngỏ lời với các gia đình Italia, lúc gần đến  cuộc gặp gỡ tại Quảng Trường Thánh Phêrô nầy vào ngày  thứ bảy 20 và chúa nhật 21 tháng 10/2001, trong dịp phong chân phước cho đôi bạn Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi. Hởi các gia đình thân mến, lần đầu tiên hai người phối ngẩu cùng chung với nhau, như đôi bạn, được phong chân phước, và trong dịp vui mừng nầy, tôi mong  ước anh chị em sẽ đến thật đông. Biến cố nầy xảy ra vào thời điểm 20 năm công bố tông huấn "Ðời sống chung gia đình" (Familiaris consortio), tông huấn đã làm nổi bật vai trò của gia đình, đặc biệt trong hoàn cảnh xã hội hiện nay. Tại Italia cũng vậy, nơi mà gia đình luôn luôn là điểm quy chiếu và là nền tảng chính yếu, thì càng ngày càng gia tăng những khuynh hướng làm tan rả gia đình và xuất hiện những thôi thúc muốn làm cho cơ cầu gia đình, một cơ cầu được xây trên hôn nhân, nay trở thành ngang hàng với những hình thức chung sống khác. Vì thế cần làm sao để các gia đình và những hiệp hội của gia đình trở thành những kẻ cỗ võ cho một mùa dấn thân mới,  nhằm bảo vệ hữu hiệu những giá trị gia đình. Nguyện xin Mẹ Maria  mà chúng ta sắp khẩn cầu qua lời kinh Truyền Tin, thương nhậm những ý chỉ  của buổi  cầu nguyện hôm nay.

Sau những lời trên, ÐTC  xướng kinh truyền tin và  kết thúc ÐTC cầu chúc tất cả một ngày Chúa Nhật an lành.


Back to Radio Veritas Asia Home Page