Tường thuật

về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II

tại Armeni ngày 27/09/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC tại Armêni: Ngày cuối cùng, thứ năm 27 tháng 9/2001.

ÐTC Gioan Phaolô đã kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại hai cộng hòa Kazakhstan và Armêni; mỗi nơi ÐTC viếng thăm trong vòng ba ngày. Từ thứ bảy 22/09/2001 đến thứ ba 25 tháng 9/2001, ÐTC viếng thăm cộng hòa Kazakhstan, cộng hòa rộng lớn nhất ở miền  Trung Á Châu, rộng bằng 9 lần nước Việt Nam, nhưng chỉ có tổng số dân là 15 triệu. Và từ thứ ba 25 tháng 9/2001 cho đến thứ năm 27 tháng 9/2001, ÐTC viếng thăm cộng hòa Armêni, với dân số 3 triệu 8, và là quốc gia đầu tiên chấp nhận Kitô giáo làm quốc giáo vào năm 301.

Tổng thống Cộng Hòa Armêni và Ðức Giáo Chủ Phổ Quát Karekin Ðệ Nhị, đã hướng dẫn các phái đoàn đạo đời ra phi trường chào từ biệt ÐTC, vào chiều thứ năm 27 tháng 9/2001.

Trrong bài diễn văn từ biệt, ÐTC Gioan Phaolô II một lần nữa đã ca ngợi dân tộc Armêni vì đã trung thành với đức Tin kitô, qua những thế kỷ bị tấn công bách hại từ các nước láng giềng. ÐTC đã nói như sau:

"Xin cám ơn anh chị em trước hết vì chứng tá đức tin, một đức tin mà anh chị em đã không từ bỏ trong những giờ phút đen tối, một đức tin ăn rễ sâu trong gia đình cũng như trong sinh hoạt quốc gia của anh chị em". ÐTC cũng đã không quên yêu cầu những vị lãnh đạo dân tộc Armêni tôn trọng nhân quyền trong sinh hoạt nội bộ của đất nước, và hãy tiếp tục đeo đuổi hòa bình với các quốc gia lân cận.

Giờ đây, chúng ta hãy nhìn lại vài biến cố chính của ngày cuối cùng của ÐTC tại cộng hòa Armêni, tức ngày thứ năm 27 tháng 9/2001.

Buổi sáng, ÐTC đã cử hành thánh lễ công khai theo nghi thức latinh, cho khoảng 5,000 tín hữu tham dự, tại một sân rộng tại Ðiện Tông Tòa Etchmiadzin. Ðức Giáo Chủ Karekin đệ Nhị và các giáo sĩ của Giáo Hội Tông Tòa Armêni, hiện diện tham dự buổi lễ. Các quan sát viên ghi nhận có sự hiện diện của vài phài đoàn  tín hữu công giáo đến từ xa, như từ cộng hòa Goergi, và từ Teheran, thủ đô Iran. Trong bài giảng thánh lễ, ÐTC đã nhắc đến những thử thách trong quá khứ , và đề cao sự phong phú thiêng liêng của dân tộc Armêni. ÐTC kêu gọi người kitô hãy đấn thân phục vụ đất nước với lòng thành tín và quảng đại.

ÐTC đã nói như sau:

"Hỡi anh chị em kitô Armêni, sau cuộc thử thách trọng đại, đã đến lúc vươn lên!" ÐTC ám chỉ đến thử thách cuộc tàn sát diệt chủng năm 1915, cuộc đàn áp của chế độ cộng sản, và thiên tai động đất năm 1988. ÐTC nói tiếp như sau: "Vị giám mục Roma đến đây để tôn vinh lòng trung thành và can đảm của anh chị em! Trong những ngày viếng thăm nầy, tôi đã có ý định đến thăm những nơi  có đông  anh chị em công giáo, và nhất là những nơi bị động đất năm 1988, bởi vì tôi biết rằng còn nhiều người mãi đến hôm nay vẫn còn phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp của trận động đất nầy." Những nơi có đông người công giáo, là phần đất phía bắc của Armêni, nhưng ÐTC không thể đến thăm nơi đó được.  ÐTC mời gọi những người kitô hãy dấn thân trong sinh hoạt dân sự  để xây  dựng lại đất nước, và để bảo đảm cho có được công việc phục vụ đất nước cách thành thật và quảng đại, đáng được  người dân đánh giá tốt. Ngài yêu cầu anh chị em Armêni hãy đón nhận sự sống với tình yêu mến, và chăm sóc kỷ lưỡng cho sự sống con người, cả khi con người đó là những kẻ nghèo hèn và bệnh tật. Cuối cùng, ÐTC kêu gọi sự đoàn kết yêu thương giữa anh chị em công giáo và những anh chị em thuộc giáo hội tông tòa Armêni. ÐTC đã nói như sau: "Tôi xác tín chắc chắn rằng những anh chị em thuộc giáo hội tông tòa Armêni, nhìn những anh chị em công gíao như là những anh chị em con của cùng một Mẹ, một Mẹ quê hương Armêni. Những chia rẽ đã xảy ra trong quá khứ không thể làm hư những  gốc rễ của sự hiệp nhất.

Vào cuối thánh lễ, ÐTC và Ðức Giáo Chủ Karekin đệ Nhị đã cùng nhau ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu hiện hiện.

Ðặc biệt, trong ngày thứ năm 27/09/2001, đã được phổ biến Tuyên Ngôn Chung,  được ÐTC  Gioan Phaolô II và Ðức Giáo Chủ Karekin Ðệ Nhị,  ký nhận, trong Nhà Thờ Chánh Tòa tại Etchmiadzin. Cả hai vị lãnh đạo nói lên ước nguyện sao cho Ðức Tin của người dân Armêni, một đức tin đã vượt qua được cuộc diệt chủng và chế độ độc tài toàn trị, (sao cho Ðức Tin nầy) có sức soi sáng con nguời thời nay, và mang đến sự can đảm cho những ai phải đương đầu với "những thử thách và tính cách phức tạp của hoàn cảnh quốc tế". Tuyên ngôn có đoạn viết như sau: "Mẫu gương của  những anh chị em kitô Armêni, làm chứng cho sự kiện nầy  là đức tin  trong Chúa Kitô có thể vượt qua được mọi hoàn cảnh con người, cả hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu ánh sáng Ðức Tin kitô có thể chiếu sáng trên những quốc gia mạnh mẽ hay yếu kém, đã được phát triển hay đang trên đường phát triển. Nhất là ngày nay, khi mà tính cách phức tạp và những thách thức của hoàn cảnh quốc tế, đòi hỏi thực hiện một chọn lựa giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa nhân loại và phản nhân loại, giữa sự thật và dối trá, thì mẫu gương của những nguời kitô Armêni kêu gọi những anh chị em kitô ngày nay hãy là những chứng nhân của sự thật, cả khi phải trả giá thật đắc."

Tuyên ngôn kết thúc với lời kêu gọi đại kết như sau: "Taị nơi đây, tại Etchmiadzin, chúng tôi lặp lại sự cam kết long trọng của chúng tôi, là cầu nguyện và hoạt động ngỏ hầu làm cho mau đến ngày Hiệp Thông giữa tất cả những ai tin vào Chúa Kitô, với cái nhìn  đúng thật về những truyền thống thánh, riêng của mỗi cộng đoàn."

Buổi chiều, trước khi từ giã Armêni tại Phi Trường Quốc Tế thủ đô Yerevan, ÐTC đến thăm tu viện Khor Virap, cách thủ đô khoảng 50 cây số, nằm dưới chân ngọn núi nổi tiếng ARARAT, gần biên giới Thổ Nhỉ Kỳ, tại nơi thánh Grêgoriô, vị soi sáng, đã bị cầm tù, trước khi cải hóa toàn thể đất nước Armêni trở lại với Ðức Tin Kitô vào năm 301.


Back to Radio Veritas Asia Home Page