Tường thuật

về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II

tại Armeni ngày 26/09/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Armeni ngày 26/09/2001.

Thứ năm 27 tháng 9/2001, là ngày viếng thăm cuối cùng của ÐTC tại Armêni. Buổi sáng có biến cố chính là Thánh Lễ theo nghi thức Latinh, và buổi chiều, ÐTC đi thăm tu viện KHOR VIRAH, và đến cầu nguyện tại nơi thánh Grêgôriô bị cầm tù trong vòng 13 năm. Và cuối cùng nghi thức từ giã Armêni, tại Phi Trường Quốc Tế Yerevan. Theo chương trình dự trù, ÐTC sẽ về đến Vatican, Roma, khoảng 9 giờ tối thứ năm 27/09/2001, giờ địa phương Roma, tức khoảng 2 giờ sáng thứ sáu 28/09/2001, giờ Việt Nam.

Trong bài tường thuật nầy, chúng tôi xin nhắc lại vài chi tiết đáng lưu ý của ngày viếng thăm hôm thứ tư 26 tháng 9/2001, ngày thứ hai của chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cộng Hòa Armêni.

Biến cố được lưu ý nhiều là biến cố ÐTC đến viếng Ðài Tưởng Niệm các nạn nhân bị người Thổ Nhỉ Kỳ tàn sát, vào đầu thế kỷ 20 vừa qua (năm 1915). Những người Armêni gọi đây là một cuộc "tàn sát diệt chủng". Hơn một triệu người Armêni bị sát hại. Nhưng người Thổ Nhỉ Kỳ thì không chấp nhận tên gọi nầy. Phần ÐTC, khi phát biểu tại Ðài Tưởng Niệm nầy, ÐTC đã không dùng đến cụm từ  "cuộc tàn sát diệt chủng", nhưng dùng cụm từ  "đại tai ương" của dân tộc Armêni.

Cùng đi với ÐTC đến kính viếng Ðài Tưởng Niệm nầy, có Ðức Giáo Chủ Phổ Quát Karekin đệ nhị và khoảng 60 vị giáo sĩ tu sĩ từ phía công giáo cũng như từ phía giáo hội tông truyền Armêni.

ÐTC cũng nhắc đến Ðức Cố Giáo Hoàng Bênêdictô XV, là Ðấng vào đầu thế kỷ 20, đã lên tiếng bênh vực anh chị em Armêni đang bên bờ vực thẳm bị tận diệt. ÐTC đã nói như sau:

"Bị đánh động sâu xa bởi những bạo lực khủng khiếp chống lại dân tộc Armêni, chúng tôi rung sợ tự vấn làm sao thế giới chúng ta còn có thể biết đến những hành động lệch lạc vô nhân đạo đến thế được." Và ÐTC Gioan Phaolô II xin Thiên Chúa ban ơn chữa lành những vết thương còn rỉ máu.

Sau những giây phút cầu nguyện, Nhạc sĩ Charles Aznavour, người Pháp gốc dân tộc Armeni, đã hát bài Ave Maria do chính ông sáng tác. Trong bài ca, có lời cầu nguyện khẩn thiết như sau: "Lạy Mẹ Maria, những kẻ khổ đau nghĩ đến  Mẹ, Ðấng đã đau khổ rất nhiều. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy soi sáng cho những kẻ sống trong bóng đêm, xin Mẹ soi sáng bước đường và cầm tay dẫn dắt họ". Nhạc sĩ là tín hữu của giáo hội tông truyền Armêni, nhưng rất kính trọng mộ mến Ðức Gioan Phaolô II. Ðược giới báo chí phỏng vấn về ý nghĩa của cuộc viếng thăm của ÐTC tại Ðài Tưởng Niệm nầy, Ông đã trả lời như sau: "Tôi là một con nguời lạc quan. Và cuộc viếng thăm của ÐTC nơi đây là niềm hy vọng đối với tôi. Sự kiện một vị Giáo Hoàng chấp nhận cực nhọc để đến nơi nầy, là một hành động có ý nghĩa mạnh. Trong quá khứ, tôi đã hối tiếc vì chuyến viếng thăm của ngài bị hoãn lại. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ là ÐTC đã chọn thời điểm tốt nhất trong lúc nầy, thời điểm của hai cuộc kỷ niệm, kỷ niệm phép Rửa và kỷ niệm sự độc lập của dân tộc Armêni." Cuối cuộc viếng thăm Ðài Tưởng Niệm, ÐTC làm phép một cây xanh,  để được đem trồng trong công viên của Ðài Tưởng Niệm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page