Cuộc phỏng vấn

Ðức Karekin đệ nhị

Giáo Chủ Giáo Hội Arménia

về chuyến viếng thăm

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc phỏng vấn Ðức Karekin đệ nhị, Giáo chủ Giáo hội Arménie về chuyến viếng thăm tới đây của Ðức Gioan Phaolô II.

Thứ bẩy tới đây 22.9.2001, ÐTC sẽ lên đường viếng thăm hai quốc gia miền Trung Á châu, theo chương trình đã ấn định, dù tình hình căng thẳng, sau vụ khủng bố tại New York và Washington, vào ngày 11/09/2001. Từ 22 đến 24/09/2001 ÐTC sẽ viếng thăm Cộng hòa Kazakhstan, trước đây là một trong 15 cộng hòa thuộc khối Liên xô; dân cư đa số theo Hồi giáo. Thứ ba 24.9.2001, ÐTC đi thăm Cộng hòa Arménie, trước đây cũng thuộc Liên xô. Ngài sẽ lưu lại đây đến ngày 27 tháng 9/2001. Chuyến viếng thăm Arménie nằm trong chương trình cử hành kỷ niệm 1,700 năm sự hiện diện của Kitô giáo trên vùng đất  này.

Theo chương trình, trong những ngày viếng thăm Arménie, ÐTC sẽ đến cầu nguyện trước Ðài kỷ niệm tại Tzitzernagaberd, được xây cất để kính nhớ muôn đời các nạn nhân của những cuộc bách hại kinh khủng tại Arménie. Sau đó, ngài sẽ viếng thăm Tu viện Khor Virab. Nhưng chặng quan trọng hơn cả là Etchmiadzin, một Ðền thánh thời danh được coi như trung tâm của Kitô giáo Arménie. Chặng này rất cũng quan trọng xét về phương diện đại kết. Etchmiadzin là Tòa Giáo chủ của Giáo hội Arménie, hiện nay do Ðức Karekin đệ nhị, Giáo chủ các tín hữu Arménie hướng dẫn. Nhân chuyến viếng thăm tới đây của Ðức Gioan Phaolô II, Ðức Giáo chủ dành cho nhật báo công giáo "Tương Lai" số ra ngày 19.9.2001, một cuộc phỏng vấn. Chúng tôi xin dịch lại nguyên văn.

Hỏi 1 - Kính thưa Ðức Giáo chủ, với tâm tình nào người dân Arménie chuẩn bị đón tiếp Ðức Gioan Phaolô II?

Ðáp - Với niềm vui chan chứa. Chúng tôi càng được biết nhiều hơn bao nhiêu về việc Vị Giáo Hoàng Roma đã muốn thực hiện chuyến viếng thăm này đã từ hai năm nay, để bày tỏ lòng trọng kính đối với Ðức Karekin đệ nhất, Vị Tiền nhiệm của tôi, được gọi về nhà Cha cách đây gần hai năm,  thì niềm vui của chúng tôi lại càng gia tăng thêm bấy nhiêu. Với Ðức Karekin đệ nhất, mối quan hệ giữa Giáo hội Arménie và Giáo hội công giáo Roma đã bước vào một giai đoạn mới, được đánh dấu bởi  tình thân thiện và bạn hữu sâu xa. Và cùng với tinh thần này, chính tôi đã đến viếng thăm Vatican năm vừa qua, và nay đang chuẩn bị đón tiếp Ðức Gioan Phaolô II tại nhà của tôi. Và tôi nghĩ rằng: chuyến viếng thăm mà ngài đã từ lâu chờ đợi, trùng hợp với các lễ nghi mừng kỷ niệm 1,700 năm Kitô giáo tại Arménie là một việc Chúa Quan phòng.

Hỏi 2- Các người đồng hương của Ðức Giáo chủ hãnh diện vì được là quốc gia thứ nhất trên thế giới theo Kitô giáo. Vậy sự hãnh diện này có ý nghĩa gì trong xã hội ngày nay?

Ðáp - Ðây là một điều rất tốt đẹp, nhưng trước hết là một bổn phận: chúng tôi phải sống đức tin trong những vất vả hằng ngày và biến đổi đức tin thành hành động. 70 năm dưới chế độ cộng sản vô thần đã áp đặt một sự li khai giữa đức tin, bị giới hạn trong những lễ nghi đóng kín trong các nơi phụng tự , và đời sống.Vì thế Giáo hội có một bổn phận lớn lao cần phải thực hiện.

Hỏi 3- Ðiều này có nghĩa là đối với người dân Arménie là một tín hữu Kitô không còn là một cái gì tự nhiên, như trong quá khứ , phải vậy không?

Ðáp - Không phải vậy. Không một người con của quốc gia Arménie nào được coi mình là công dân của Armêni, nếu không lãnh Bí tích Rửa tội trong Giáo hội chúng tôi. Cả thời kỳ dưới chế độ cộng sản Liên xô, tâm tình này không bao giờ bị mất đi. Người dân rờ vào ngực bằng cách thầm thĩ lời này: Tại đây, bên hữu, tôi có thẻ của đảng viên cộng sản, nhưng bên tả, trái tim tôi vẫn đập cùng nhịp với Giáo hội. Cái thiếu thốn trong thời cộng sản là không được giáo dục tôn giáo. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, nỗ lực chính của chúng tôi là huấn luyện một hàng giáo sĩ mới, các giáo lý viên và ban giảng huấn mới tại các trường. Các chủng viện của chúng chật ních. Các ơn kêu gọi linh mục không thiếu.

Hỏi 4 - Giữa Giáo hội công giáo và Giáo hội chính thống Moscowa, mối quan hệ vẫn rất khó khăn. Theo Ðức Giáo chủ, làm cách nào để nối lại cuộc đối thoại?

Ðáp - Tôi tin chắc rằng: ước muốn tiến đến hiệp nhất, theo mệnh lệnh của Chúa Kitô,  không khi nào mất đi hay thiếu sót nơi các Giáo hội anh em của chúng ta. Chúng ta phải thiết lập cuộc đối thoại trên sự tôn rọng nhau, trên tình yêu thương huynh đệ. Vì thế chúng ta cầu nguyện cho công việc này và chúng ta tìm cách cùng nhau hoạt động , để chấm dứt những hiểu lầm và tiến đến hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong những ngày trước chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II, chúng tôi sẽ mừng Kỷ niệm 1,700 năm Kitô giáo tại của Arménie với các đại diện của 25 Giáo hội và tôn giáo khác nhau, trong số này có cả Ðức Alexis đệ nhị của Moscowa và ÐHY Kasper sẽ hướng dẫn phái đoàn của Giáo hội công giáo. Cuộc gặp gỡ này sẽ là cơ hội để củng cố mối quan hệ huynh đệ của chúng ta.

Hỏi 5- Giáo hội của các Ngài đã luôn luôn là Giáo hội của biên giới, là tiến đồn của Kitô giáo trong miền Á châu hồi giáo. Những biến cố bi thảm vừa qua tại Hoa kỳ đặt lại việc đối địch giữa Tây phương và Hồi giáo. Vậy Ðức Giáo chủ nghĩ sao?

Ðáp - Về phương diện địa dư, tôi phải nói rằng: Arménie vẫn luôn luôn giáp giới các Quốc gia hồi giáo. Nhưng về phương diện thiêng liêng, có rất nhiều sự đã thay đổi,  và sẽ là một sự lầm lỗi lớn lao, nếu  trong làn sóng xúc động, người ta nghĩ đến "một thánh chiến" có tính cách hoàn cầu giữa Tây phương theo Kitô giáo và thế giới Hồi giáo. Nhiều cộng đồng Kitô Arménie sống tại các quốc gia Ả rập không gặp vấn đề nào cả. Chúng tôi có những cuộc gặp gỡ thường xuyên với các vị lãnh đạo Hồi giáo Iran và Azerbagian. Chúng tôi cũng đã mời các vị này tham dự lễ mừng kỷ niệm 1,700 năm Kitô giáo của chúng tôi.

Hỏi 6 - Vậy các vị này có đến không?

Ðáp - Chúng tôi chưa được trả lời. Nhưng tôi tin chắc rằng các ngài sẽ tới. (Hết).

Ðó là bài phỏng vấn Ðức Giáo Chủ Karekin đệ Nhị, giáo chủ Gíao Hội Armêni.Công việc chuẩn bị đón tiếp Ðức Gioan Phaolô II đến thăm,  thật ráo riết và được coi là  gần hoàn tất, cách riêng tại Tòa Giáo chủ. Ðức Gioan Phaolô II sẽ nghỉ tại lầu một của Tòa Giáo chủ trong những ngày viếng thăm Arménie. Ðây là lần thứ nhất một Vị Giáo Hoàng Roma là Thượng khách của Giáo hội Arménie. Ngài sẽ được Ðức Giáo chủ Karekin đệ nhị  đón tiếp nồng hậu, thân mật trong tình huynh đệ.

Giáo hội Arménie là một Giáo hội Ðông phương, nhưng không phải chính thống. Giáo hội này có từ 1,700 năm nay, không công nhận Công đồng chung Calcedonia, được triệu tập năm 451, để lên án vị thủ lãnh lạc đạo chủ trương Chúa Giêsu có một bản tính mà thôi. Công đồng Calcêdonia  tuyên bố: Chúa Giêsu có một Ngôi và hai bản tính (Thiên Chúa và nhân loại).  Bản tuyên ngôn chung giữa Ðức Gioan Phaolô II và Ðức Giáo chủ Giáo hội Arménie, được ký kết tại Vatican vào năm 1996, đã chấm dứt những hiểu lầm này, tuy hai Giáo hội vẫn còn chia rẽ. Tòa Giáo chủ Etchmiadzin, được coi như là "Vatican" của Arménie", trụ sở của Vị lãnh đạo Giáo hội Arménie, cách thủ đô Erevan khoảng 10 cây số , nơi đây có nhà thờ chính tòa, với ngọn tháp cao,  giống tháp Ðền thờ Thánh Phêrô  ở Vatican.

Ðức Karekin đệ nhị được bầu  làm "Giáo chủ" năm 1999. Ngài đã đến viếng thăm Ðức Gioan Phaolô II trong Năm Thánh 2000, để nhắc lại lời mời viếng thăm của Ðức Karekin đệ nhất.


Back to Radio Veritas Asia Home Page