ÐTC quyết định viếng thăm

hai quốc gia Kazakhstan và Arménia

theo đúng chương trình ấn định

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC quyết định viếng thăm hai quốc gia Kazakhstan và Arménie theo đúng chương trình đã ấn định.

Từ lúc xẩy ra vụ khủng bố tàn bạo tại New York và Washington, bên Hoa Kỳ, nhiều người nghĩ rằng: Vatican và chính ÐTC cũng bị nhắm như mục tiêu phải tiêu diệt của phe Hồi giáo quá khích. Trước những đe dọa này, Nhà Cầm quyền Quốc Gia Thành phố Vatican và Chính phủ Ý trong những ngày này gia tăng các biện pháp  an ninh trong Nội Thành và chung quanh Vatican. Những lo sợ như vậy không phải không có nền tảng. Trong dĩ vãng đã có những kinh nghiệm đau thương về những vụ khủng bố nhắm vào chính bản thân ÐTC, Vị lãnh đạo Giáo hội công giáo, nhiều lúc bị các người Hồi giáo quá khích coi là thiên Tây phương và là một ngăn trở cho việc lan rộng của Hồi giáo.

Trong quá khứ, đã xảy ra những vụ khủng bố đối với Vị Lãnh đạo Giáo hội công giáo. Tháng 11 năm 1970, một vụ mưu sát đã xẩy ra tại Phi trường Manila, lúc Ðức Phaolô VI (1963-1978) vừa xuống khỏi máy bay.  Một tên khủng bố trong y phục giáo sĩ đã dùng dao găm định đâm vào ngài; nhưng nhân viên an ninh đã kịp chặn đứng vụ ám hại này.

Ngày 13.5.1981, chính ngày kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, trong buổi tiếp chung ban chiều tại Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Gioan Phaolô II đã bị Ali Agca, người Thổ nhĩ kỳ, theo Hồi giáo, bắn vào ngài hai lần. Theo chính Ali Agca, thì ngài không thể sống sót. Nhờ phép lạ của Ðức Mẹ Fatima, ÐTC đã thoát chết, sau gần hai tháng điều trị tại Bệnh viện Bách Khoa Gemelli.  Chính Ðức Gioan Phaolô II  đã công nhận: "Ðức Mẹ Maria đã  cứu sống tôi". Ngày 12-13.5.1982, ngài đích thân hành hương Fatima để tạ ơn Chúa và Ðức Mẹ. Cũng chính tại Fatima, trong dịp này, một tên khủng bố khác trong y phục của một linh mục cũng định ám sát ÐTC ngay lúc ngài đến Ðền Thánh. Lực lượng an ninh  đã bắt giữ kịp thời tên khủng bố này.

Báo chí còn nói đến một vụ đặt chất nổ trên máy bay chở ÐTC từ Roma đi Philippines tháng Giêng năm 1995, để chủ tọa Ngày thế giới Thanh niên tại Manila. Vụ này cũng đã được khám phá kịp thời.

Trong năm 1984, đã có hai chuyến viếng thăm bị đình lại: chuyến viếng thăm Liban được ấn định vào tháng 5/2984,  để công bố văn kiện Thượng Hội Ðồng về Liban,  và chuyến viếng thăm Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Erzegovina bị tàn phá vì chiến tranh, được ấn định vào tháng 9/2984. Tại  Liban lực lượng an ninh đã khám ra vụ mưu sát do những phe tham dự cuộc nội chiến tại Liban chủ mưu. Tại Sarajevo, vì quân đội Serbi của Tổng thống Karadzic (Hồi giáo)  và lực lượng Liên Hiệp Quốc không thể bảo đảm an ninh cho ÐTC được. Trong hai trường hợp này, ÐTC đã phải đình lại chuyến viếng thăm, không phải chỉ vì an ninh cho bản thân ngài, nhưng nhất là vì an ninh của chính người dân tuốn ra các ngả đường đón tiếp ngài và tụ họp chung quanh ngài để cử hành thánh lễ. Sau đó một thời gian, hai chuyến viếng thăm bị hoãn lại đã được thực hiện. Nhưng tại Sarajevo, lực lượng an ninh đã khám phá ra một chất nổ không xa con đường của đoàn xe tháp tùng ÐTC.

Với những vụ khủng bố khiếp sợ tại Hoa kỳ, với những kinh nghiệm của dĩ vãng và với những đe dọa hiện nay, nhiều người, kể cả một số vị cộng tác chặt chẽ của ÐTC cũng đặt câu hỏi: Chuyến viếng thăm tại hai quốc gia Kazakhstan và Arméni, được ấn định từ ngày 22 đến 27 tháng 9/2001 này, có nên đình lại không?  Tại Kazakhstan, đa số dân cư theo Hồi giáo. Câu hỏi đặt ra đã được ÐTC gián tiếp trả lời trong những ngày vừa qua.

Tại Trại Hè Castelgandolfo, thứ bẩy 15.9.2001, trong buổi tiếp Tân Ðại sứ Arméni trình thư ủy nhiệm, ÐTC nói với nhà ngoại giao rằng: "Chuyến viếng thăm tới đây của tôi tại Arménie sẽ cho tôi cơ hội tiếp tục và củng cố con đường đối thoại và con đường tiến đến hiệp nhất đã được khởi sự với Giáo hội Tông đồ Arméni". Như vậy ÐTC cương quyết lên đường theo chương trình đã ấn định.

Cũng tại Trại hè Castelgandolfo, thứ hai 17.9.2001, trong buổi tiếp kiến Tân Ðại sứ Cộng hòa Kazakhstan trình thư ủy nhiệm, ÐTC nói: "Trong vài ngày nữa tôi vui mừng được viếng thăm Quê hương của Ðại sứ và như thế tôi được tiếp xúc trực tiếp với Nhà  Cầm quyền và người dân của Ngài, trong những khác biệt phong phú của họ. Các chủng tộc khác nhau chung sống hòa bình trên lãnh thổ Kazakhstan, với các nền văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau. Tình hình đa hình thức này là một thách đố  và đồng thời cũng là một cơ hội thuận lợi giúp phong phú hóa lẫn nhau". Nhân dịp mừng kỷ niệm 10 năm độc lập  khỏi cựu Liên xô, ÐTC cầu chúc Kazakhstan tiếp tục con đường hòa bình tiến đến việc thành lập một cộng đồng quốc gia mỗi ngày mỗi đoàn kết hơn và được phong phú thêm mãi bởi các khác biệt của mỗi một người dân. Kazakhstan được mời gọi phát triển thêm mãi cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và cộng tác thành thực với các quốc gia lân cận và tiến đến hòa đồng trong Cộng đồng quốc tế.

Với những lời xác nhận trên đây của ÐTC, không ai hồ nghi và dám đặt ra câu hỏi: có nên đình lại chuyến viếng thăm tới đây tại Kazakhstan và Arménie hay không? ÐTC biết rõ: Tín hữu Hồi giáo tại Kazakhstan  rất cởi mở và ôn hòa, cho dù có những áp lực của người Hồi giáo tại miền Nam, nhưng Thủ đô mới Asatana của Kazakhstan ở miền cực bắc. (Nên nhớ: Kazakhstan là một quốc gia mênh mông gồm hơn 2 triệu cây số vuông). Tòa Thánh luôn luôn tín nhiệm vào Kazakhstan, tuy đa số dân cư theo Hồi giáo,  và tín nhiệm vào Vị lãnh đạo của nước này. Ông đã đến Vatican và chính thức mời ÐTC viếng thăm Kazakhstan. Một cử chỉ hiếm có đối với các nước Hồi giáo. Ðàng khác, Kazakhstan là thù địch của phe Taliban hiện cầm quyền tại Afghanistan và cũng là thù địch của ông Osama Bin Laden, người bị tình nghi gây nên các vụ khủng bố trên thế giới, chống lại Hoa kỳ, cách riêng vụ khủng bố vừa qua tại New York và Washington.

Hơn nữa,  sự hiện diện của ÐTC tại một miền sôi bỏng này có thể là một lời mời gọi gián tiếp Hoa kỳ và các Ðồng minh của Hoa kỳ, đừng quá bước trong những phản ứng và phẫn nộ, nhưng hãy thận trọng  trong những quyết định và hành động" chỉ nhằm đến công lý: trừng trị người có tội, chứ không nhằm báo thù, trả đũa" bằng những vụ oanh tạc dữ dội, ào ạt trên dân chúng vô tội. Những hành động vội vã như vậy có thể gây nên hậu quả tại hại và lớn lao hơn nhiều.

Là tín hữu công giáo, bất cứ ở đâu, chúng ta hãy  cầu nguyện cho ÐTC và cho chuyến viếng thăm tới đây của ngài tại Kazakhstan và Arménie được nhiều thành quả tốt đẹp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page