ÐTC Gioan Phaolô II

kêu gọi đừng bao giờ xử dụng bạo lực

để giải quyêt những vấn đề của nhân loại

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi đừng bao giờ xử dụng bao lực để giải quyết những vấn đề của nhân loại.

Tin Vatican (Va.12/9/2001):  Lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 12 tháng 9/2001, ÐTC đã từ Castel Gandolfo, dùng trực thăng trở về  Roma, để tiếp kiến chung khoảng 20 ngàn tín hữu, tại quảng trường Thánh Phêrô. Toàn buổi tiếp kiến mang lấy bầu khí cầu nguyện cho những nạn nhân của cuộc khủng bố xảy ra bên Hoa Kỳ, gây thiệt mạng cho hàng ngàn người dân vô tội. Ðể nói lên sự hiệp thông trong tinh thần với nổi đau buồn  trước nạn khủng bố, ÐTC đã yêu cầu mọi người không vỗ tay hoan hô, trong suốt  buổi tiếp kiến. Bài giáo lý thường lệ của ÐTC trong dịp tiếp kiến chung nầy, cũng được dành cho đề tài thời sự  liên quan đến  biến cố đang xảy ra bên Hoa Kỳ. ÐTC đã nói như sau:

Tôi không thể bắt đầu buổi tiếp kiến hôm nay mà không nói lên nổi đau buồn sâu xa trước những tấn công khủng bố, đã gây đổ máu ngày hôm qua bên đất Mỹ, làm cho hàng ngàn người bị thiệt mạng và vô số người bị thương. Tôi xin nói lên lời chia buồn sân xa nhất với  ngài tổng thống  và toàn dân Hoa Kỳ. Ðứng trước những biến cố nói lên sự khủng khiếp không thể mô tả được, chúng ta không thể nào không bị rúng động sâu xa. Tôi xin thông hiệp với tất cả những ai trong giờ phút nầy nói lên lời phẩn nộ kết án,  vừa đồng thời tái xác nhận cách cương quyết rằng những con đường của bạo lực không bao giờ dẩn đến những giải pháp đích thực cho những vấn đề của nhân loại.

Ngày thứ Ba 11 tháng 9/2001, là ngày u tối trong lịch sử nhân loại, một cuộc đối đầu khủng khiếp với phẩm giá con người. Khi vừa hay tin, tôi đã hết sức theo dõi diễn tiến của tình hình, vừa dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết. Làm sao có thể  chấp nhận được những sự cố hết sức man rợ như vậy? Tâm hồn con người  là một vực thẳm từ đó có thể  đôi khi phát xuất những dự dịnh tàn bạo chưa từng thấy, những dự định trong giây phút có thể đảo lộn cuộc sống an bình và đầy sức hoạt động một dân tộc. Nhưng Ðức Tin đến nâng đỡ chúng ta trong những giờ phút như vậy, trong đó mọi lời bình phẩm xem ra như không còn tương xứng nữa. Lời dạy của Chúa Kitô là lời duy nhất có thể trả lời cho những chất vấn nổi lên trong tâm hồn chúng ta. Nếu  sức mạnh của bóng tối xem ra như thắng thế, người  tín hữu tin rằng điều xấu và sự chết không phải là kẻ nói lời cuối cùng. Lời Chúa là nơi nương tựa cho niềm hy vọng kitô; trong giây phút nầy, niềm tin tưởng cầu nguyện  của chúng ta  được nuôi dưỡng bởi Lời Người.

Sau những lời trên, ÐTC một lần nữa lặp lại những lời chia buồn và cầu nguyện của ngày cho các nạn nhân bị thiệt mạng, cho những nguời thân của những kẻ đã chết  hay bị thương. ÐTC cũng cho biết là lúc sáng, Ngài đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho ý chỉ vừa nói, và mời gọi mọi người hiện diện hãy hiệp ý cầu nguyện với ngài. ÐTC  nói như sau: "Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa sao cho vòng thù hận và bạo lực không còn thắng thế. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh, Mẹ của lòng nhân từ, đổ đầy tràn tâm hồn tất cả mọi người những tư tưởng khôn ngoan và những ý định hòa bình.

Và khác với các buổi tiếp kiến chung khác, buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư  ngày 12 tháng 9/2001,  được kết thúc cách đặc biệt bằng lời nguyện giáo dân.

Mở đầu Lời Nguyện, ÐTC đã mời gọi như sau:

Anh chị em rất thân mến, với niềm xúc động sâu xa trước sự khủng khiếp của bạo lực tàn phá, nhưng vững mạnh trong đức tin, một đức tin đã luôn luôn soi sáng cho cha ông chúng ta, chúng ta hãy hướng về Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacóp,  Ðấng là sự cứu rỗi của  Dân Ngài chọn, và với niềm tín thác của người con, chúng ta hãy khẩn xin Chúa đến trợ  giúp, trong những ngày tang thương và đau buồn  nầy.

Sau những lời  xướng lên ý chỉ cầu nguyện:

- cho Giáo Hội Ðông và Tây, nhất là Giáo Hội tại Hoa Kỳ, biết nuôi dưỡng những tâm tình hòa giải, hòa bình, và dấn thân hoạt động để xây dựng nền văn minh tình thương,

- cho tất cả mọi người kitô, trong những giây phút đen tối của cuộc đời,  còn có thể tiếp tục làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử,

- cho các vị hữu trách các quốc gia, biết làm mọi cách để tránh đừng để cho những vũ khí gieo rắc thêm hận thù và chết chóc, nhưng biết cố gắng soi sáng cho những giây phút đen tối, bằng những công việc củahòa bình,

- cho những ai đang đau buồn vì mất đi những người thân,

- cho những người bị thương và đau khổ vì những hành động khủng bố,

- cho những nạn nhân bị thiệt mạng,

ÐTC kết thúc như sau:

Lạy Chúa Giêsu, Ðấng bên hữu Thiên Chúa Cha, xin hãy nhớ đến những anh chị em chúng con đã qua đời, và những anh chị em chúng con đang đau khổ, xin cũng hãy nhớ đến chúng con và cho phép chúng con cầu nguyện với Lời Kinh mà  Chúa đã đạy chúng con: Lạy Cha chúng con ơ trên trời......

Lạy Cha toàn năng và nhân từ,  thật không thể nào hiểu được kẻ gieo rắc chia rẽ, không thể nào tiếp nhận những con nguời yêu thích bạo lực, xin thương nhìn đến hoàn cảnh đau thương của chúng con, đang bị thử thách bởi những hành động khủng bố và chết chóc. Xin hãy ban ơn an ủi những con cái cha và hãy gìn giữ chúng con trong niềm hy vọng, ngõ hầu đời sống chúng con cũng biết được những ngày thư thái và hòa bình. Nhờ Ðức Kitô,  Chúa chúng con. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page